18/09/2012 02:31 GMT+7

Villas-Boas đã thở phào!

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TT - Hạ gục CLB Reading 3-1 trên sân khách hôm 16-9 ở vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Tottenham Hospur đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Và điều này khiến chiếc ghế của HLV Andre Villas-Boas cũng bớt lung lay.

Phóng to

HLV Andre Villas-Boas (trái) trên băng ghế huấn luyện trận Tottenham thắng Reading 3-1 - Ảnh: Reuters

Phút thứ 72 của trận đấu Tottenham đã dẫn trước 2-0, các CĐV Tottenham trên sân Madejski tỏ ra tự tin vào chiến thắng đến mức một số đã hô vang: “Andre, hãy vẫy tay về phía chúng tôi nào”. Và HLV 35 tuổi Villas-Boas bước khỏi băng ghế huấn luyện, chỉ đạo các cầu thủ và giơ tay hướng về góc sân nơi CĐV Tottenham tụ tập rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Dù đây chưa phải là sự ủng hộ nồng ấm nhất mà các CĐV đội Tottenham dành cho Villas-Boas, nhưng là sự động viên cần thiết và đáng quý đối với ông. Trong ba trận đấu tồi tệ trước, rất nhiều CĐV đã lên tiếng phản đối Villas-Boas dữ dội. Villas-Boas dẫn Tottenham đến sân Madejski giữa tin đồn ông chỉ còn ba trận đấu nữa để cứu vãn chiếc ghế HLV trưởng. Đó có lẽ là thứ áp lực quen thuộc mà ông liên tục phải chịu đựng kể từ khi đến CLB Chelsea đầu mùa giải trước.

Villas-Boas khẳng định ông chẳng biết gì về những tin đồn kia bởi ông không đọc báo. Ông có lẽ cũng chẳng để tâm đến lời giễu cợt của HLV tiền nhiệm Harry Redknapp, khi cho rằng những HLV hiện đại như Villas-Boas dễ khiến các cầu thủ rối trí với những “tập tài liệu dày 70 trang”. Và chắc chắn ông hài lòng với màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ Tottenham trước Reading. Đó là một bằng chứng cho thấy các cầu thủ đã bắt đầu tin tưởng vào những ý tưởng và chiến thuật mà ông đề ra.

Một chiến thắng trước Reading không đủ xua tan những nghi ngờ đã ám ảnh HLV người Bồ Đào Nha từ những tháng ngày u ám ở Chelsea, đặc biệt khi đối thủ của Tottenham tỏ ra rất trì trệ sau 25 ngày không thi đấu, nhưng như bình luận của Hãng tin BBC: “Tottenham đã trình diễn thứ bóng đá mượt mà, có bản sắc, đặc biệt ở hàng tiền vệ”. Một trận thắng và nhiều tín hiệu tốt từ các cầu thủ và cả giới CĐV đã xuất hiện. Thế nên cũng dễ hiểu khi Villas-Boas khẳng định ông “hoàn toàn hài lòng” khi rời sân đội Reading.

NGUYỆT PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar