09/12/2013 07:33 GMT+7

Việt Nam - Cu Ba trong trái tim nhau

       ĐẶNG ĐẠI (Từ Quito, Ecuador)
       ĐẶNG ĐẠI (Từ Quito, Ecuador)

TTO - Trong ngày 8-12, tại Festival thanh niên – sinh viên thế giới lần thứ 18 ở Ecuador, anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn – đã gặp gỡ song phương với đoàn đại biểu Cuba.

Phóng to
Anh Nguyễn Đắc Vinh chuyện trò thân mật với đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Cuba Yuniasky Crespo Baquero - Ảnh: Đ.Đ.
Phóng to
Anh Nguyễn Đắc Vinh tiếp và tặng quà cho ông Dimitris Palmirys - Ảnh: Đ.Đ.

Tại buổi gặp, đồng chí Yuniasky Crespo Baquero, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Cuba, bày tỏ vui mừng và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước. Đoàn Cuba lần này đến Festival với 300 đại biểu.

Thay mặt đoàn VN, anh Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các bạn Cuba tạo điều kiện cho 10 du học sinh VN được tham dự Festival lần này. Anh cũng cám ơn đoàn Cu Ba đã chuẩn bị thêm hình ảnh Bác và Quốc kỳ VN cho đoàn VN, giúp hình ảnh VN đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Anh Đắc Vinh thay mặt tuổi trẻ VN, bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của nhân dân Cuba với nhân dân VN trong các thời kỳ. “Tên đất nước Cuba trong trái tim nhân dân VN”, anh nói.

Với tình cảm đó, anh khẳng định: tuổi trẻ hai nước còn có rất nhiều chương trình hành động có thể hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời anh cũng có lời mời đoàn bạn đến thăm VN vào năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Yuniasky Crespo Baquero bày tỏ sự biết ơn ân tình của người dân VN dành cho Cuba và nói rằng, tấm gương VN trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn là điểm sáng để nhân dân Cuba noi theo.

Tối cùng ngày, tại công viên Bicentenario, thanh niên hai nước cùng giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ngày hôm nay 9-12 có trận giao hữu bóng đá giữa thanh niên hai nước.

Cùng ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh tiếp ông Dimitris Palmirys, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Anh chia sẻ về những khó khăn và nỗ lực của tổ chức này trong việc tổ chức thành công phiên khai mạc Festival trong điều kiện khó khăn. Và bày tỏ: việc VN bố trí nhân sự tham gia vào công tác tổ chức là thể hiện sự chia sẻ cụ thể. Anh cũng bày tỏ sự xúc động khi thấy tình cảm của thanh niên các nước và nhân dân nước chủ nhà Ecuador dành cho VN.

Ông Dimitris Palmirys cám ơn sự chia sẻ của tuổi trẻ VN trong hoạt động của tổ chức và coi đó là hành động cổ động rất lớn cho phong trào thanh niên, sinh viên thế giới, nhất là khi ở khu vực châu Á chưa có một phó chủ tịch phụ trách.

Ông Dimitris Palmirys cũng đề xuất muốn được tổ chức một hội thảo quốc tế về phong trào thanhn niên tại VN vào năm 2014. Anh Nguyễn Đắc Vinh ủng hộ sáng kiến này và đề xuất cuộc hội thảo có thể tổ chức vào mùa hè sang năm.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

       ĐẶNG ĐẠI (Từ Quito, Ecuador)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar