Tưởng niệm đồng bào tử vong trong dịch COVID-19: Rưng rưng nước mắt khi nhận lại kỷ vật của người thân
Đời thường | 19/11/2021

Tưởng niệm đồng bào tử vong trong dịch COVID-19: Rưng rưng nước mắt khi nhận lại kỷ vật của người thân

LÊ VÂN - CHẾ THÂN - BẢO DUY
LÊ VÂN - CHẾ THÂN - BẢO DUY

TTO - Không kịp từ biệt, nhiều bệnh nhân COVID-19 đã mãi mãi rời đi. Họ được đem đi hỏa táng, sau đó tro cốt mới gửi về cho gia đình. Đến nhận lại những món đồ đã ở bên người đã khuất người òa khóc, người lại lặng đi...

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Xem thêm

Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng