"Siêu nhân”… chống cận thị
Đời thường | 18/05/2013

"Siêu nhân”… chống cận thị

Đây là biệt danh mà bạn bè dành cho sinh viên Mai Thanh Tín, Khoa Điện tử - Viễn thông, ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Thanh Tín sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố là nông dân, còn mẹ là công nhân của một công ty cà phê. Gia đình đông người nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Để trang trải thêm, Tín phải đi làm thêm như làm gia sư, bán hàng điện tử... Dù khó khăn là vậy nhưng Tin vẫn đeo bám niềm đam mê khoa học của mình. Ngoài giờ học và làm thêm, Tín lại lao vào nghiên cứu. Hai trong số những dự án được cộng đồng đánh giá cao gồm Thiết bị phòng ngừa cận thị sử dụng cảm biến siêu âm và Thiết bị E-map cho người mù.

Chủ đề: 5
Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Xem thêm

Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng