Thương con, cha xuống cống; thương cha, con đến trường
Đời thường | 04/02/2019

LiveThương con, cha xuống cống; thương cha, con đến trường

Thế Sảy – Thúy Quyên – Anh Thư – Trinh Trà
Thế Sảy – Thúy Quyên – Anh Thư – Trinh Trà

Những ngày này, đường phố Sài Gòn đang ngập tràn hoa, người người tất bật làm những công việc cuối năm để trở về nhà. Thế nhưng, ở một góc đường nào đó, vẫn có những người công nhân “chui cống” đang phải mò mẫm, múc từng xô rác trong những hầm cống chật hẹp, ngột ngạt và ngập ngụa rác.

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Xem thêm

Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng