Nỗ lực phá vỡ định kiến ‘con gái thì cần gì phải học’ của mẹ con Ngọc Giàu
Học đường | 09/11/2021

Nỗ lực phá vỡ định kiến ‘con gái thì cần gì phải học’ của mẹ con Ngọc Giàu

HIỆP TÂN - BÌNH MINH - HUỲNH VY
HIỆP TÂN - BÌNH MINH - HUỲNH VY

TTO – Khi Ngọc Giàu được 2 tuổi, cha em bỏ đi. Mẹ bị khuyết tật ở chân từ bé, lớn lên phải sống trong định kiến “con gái thì cần gì phải học?”, nên dù nghèo cũng ráng cho con gái đến trường. Hành trình của 2 mẹ con đầy vất vả, nhưng Giàu đã làm được.

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng