Mẹ, con và niềm tin vào ngày mai
Tin nóng | 09/08/2019

Mẹ, con và niềm tin vào ngày mai

HOÀI THƯƠNG - NGỌC TÀI - DIỄM HƯỜNG - THÚY QUYÊN
HOÀI THƯƠNG - NGỌC TÀI - DIỄM HƯỜNG - THÚY QUYÊN

12 năm, cậu học trò Lê Tấn Đạt, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đến trường bằng đôi chân của mẹ. Chính tình thương và nghị lực đã giúp hai mẹ con dìu dắt nhau qua bao ngày mưa nắng để rồi vững tin chỉ có con đường học mới giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Xem thêm

Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng