Bản tin 30s Nóng: Lật tẩy cơ sở thẩm mỹ chui vẽ bệnh moi tiền khách hàng trên bàn mổ
30S Nóng | 28/06/2025

Bản tin 30s Nóng: Lật tẩy cơ sở thẩm mỹ chui vẽ bệnh moi tiền khách hàng trên bàn mổ

Bản tin 30s Nóng: Lật tẩy cơ sở thẩm mỹ chui vẽ bệnh moi tiền khách hàng trên bàn mổ; Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024; Cá heo bị đâm chỉa dài 2 mét được người dân giải cứu; Khởi tố tài xế taxi ‘chặt chém’ 4,2 triệu ở Hà Nội…

Bản tin 30s Nóng: Lật tẩy cơ sở thẩm mỹ chui vẽ bệnh moi tiền khách hàng trên bàn mổ

1. Cô gái có gương mặt xinh đẹp Hà Trúc Linh đã xuất sắc vượt qua 24 cô gái xinh đẹp trong đêm chung kết để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024. Hà Trúc Linh có gương mặt sáng, chiều cao 1,72m, số đo ba vòng lần lượt là 80-59-95 (cm). Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Tài chính Marketing. Từ nhỏ cô tích cực tham gia các hoạt động ở trường, giành nhiều giải thưởng các môn toán, tiếng Anh. Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận giải thưởng gồm: vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500 triệu đồng. Thiếu úy Trần Ngọc Châu Anh giành ngôi á hậu 1. Châu Anh là nữ quân nhân đầu tiên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận giải thưởng gồm: vương miện á hậu 1 và 300 triệu đồng. Vương miện á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Vân Nhi, số báo danh 136. Đây là kết quả khá tương đồng với dự đoán của khán giả theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 suốt 6 tháng qua. Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng. Vân Nhi cao 1,74m, nặng 56kg, số đo ba vòng 80-62-95 (cm). Cô đang là sinh viên Đại học Phenikaa. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận giải thưởng gồm: vương miện á hậu 2 và 250 triệu đồng.

2. Ngày 28-6, anh Bùi Văn Đảm (41 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) xác nhận anh chính là người đã phát trực tiếp lên Facebook cảnh giải cứu con cá heo bị cây chỉa đâm vào thân mà mạng xã hội đang lan truyền. Theo anh Đảm, trưa 27-6, trong lúc đang giăng lưới bắt cá trên sông Gành Hào đoạn ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau thì thấy một con cá heo đang bơi lội trên sông rất chậm, trên thân còn mang theo cây chỉa cán làm bằng cây tầm vông dài hơn 2m. Anh Đảm cho biết đã cùng với một vài người bạn ghe đang di chuyển trên sông kè cá heo vào mé bờ và dùng kéo cắt da cá heo để gỡ cây chỉa ra khỏi thân cá. Chỉa được làm bằng đoạn thép dài khoảng nửa mét, cán gắn cây tầm vông dài hơn 2m. Vết thương do chỉa gây ra trên vùng lưng cá heo khá lớn nên khi bơi lội vết thương gây chảy nhiều máu. Anh Đảm khẳng định con cá heo mà anh và mọi người giải cứu là con cá heo trước đó được người dân phát hiện bơi lội tung tăng trên sông Gành Hào hướng về TP Cà Mau, cách cửa biển khoảng 50km.

3. Sáng 28-6, Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ khánh thành nhà tình thương trao tặng bà Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi, ở thôn Tân Mạch. Bà Hoa chính là người phụ nữ nghèo đã đánh rơi 1,5 triệu đồng tiền đi chợ Tết và đã được chị Lê Thanh Thúy ở cùng thôn nhặt được nhờ công an trả lại. Câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của bà được công an xã Vĩnh Thái kể trên mạng xã hội và ngay trong đêm giao thừa, 600 người dân từ khắp nơi trong nước đã liên hệ với thiếu tá Hoàng Ngọc Minh - trưởng công an xã – bày tỏ chia sẻ và lì xì số tiền tổng cộng 170 triệu đồng. Số tiền này được công an xã dùng xây lại căn nhà cho gia đình bà Hoa.  Sau 4 tháng, căn nhà rộng 40m2 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh, được xây dựng kiên cố với mái đổ bằng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tá Hoàng Ngọc Minh không giấu được xúc động: "Với lực lượng công an xã, số tiền vận động để xây dựng ngôi nhà này thực sự là một con số rất lớn. May mắn cho gia đình bà Hoa khi có được ngôi nhà mới khang trang như thế này". Đại diện gia đình, ông Nguyễn Hữu Hải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn khi có được ngôi nhà khang trang, ấm áp, màu xanh đầy hy vọng. Ông chia sẻ: "Đây là niềm vui lớn lao, là mong ước bao năm qua của gia đình. Ngôi nhà này không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là biểu tượng của niềm tin, là kết tinh của tình thương và lòng nhân ái ".

4. Một người đàn ông ở TP.HCM bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra nồng độ cồn vào tối 27-6. Đáng chú ý, lúc bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, người đàn ông này đã say đến mức không còn nhớ nổi tên mình. Tối 27-6, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn xe máy, ô tô tại trạm thu phí An Lạc - An Sương, đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1 cũ), thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Lúc 20h15, cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông đi xe máy biển số TP.HCM có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, người đàn ông có mức nồng độ cồn là 1,266mg/l khí thở, gấp 3 lần mức kịch khung. Làm việc với cảnh sát giao thông, người này có thái độ không hợp tác, không xuất trình giấy phép lái xe , đăng ký xe, căn cước công dân... Khi cảnh sát giao thông yêu cầu cung cấp tên, tuổi, địa chỉ để ghi vào biên bản, người này trả lời "quên tên, tuổi, địa chỉ nhà ở đâu luôn rồi". Cảnh sát giao thông đã thông báo Công an phường Bình Hưng Hòa B mời người này về trụ sở công an phường làm việc, xác minh nhân thân, có hướng xử lý. Theo đại diện Phòng CSGT, trong tối 27-6, Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã phát hiện và lập biên bản 22 trường hợp người lái xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng kiểm tra 65 lượt ô tô nhưng không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn.

5. Trưa 28-6, xảy ra cháy lơn tại cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Phùng Hưng (xã An Phước, huyện Long Thành) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ một góc cửa hàng này, cột khói ngùn ngụt tràn ra ngoài. Thấy vậy, nhân viên và khách hàng vội sơ tán, đồng thời hô hoán mọi người dùng vật dụng tại chỗ dập lửa. Do trong cửa hàng chứa nhiều thiết bị điện tử , vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ cửa hàng và uy hiếp các căn nhà kế bên. Nhiều người vội vàng di tản tái sản ra ngoài. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều hang chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 40 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

6. Liên quan vụ tài xế taxi Thái Ngọc Anh thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao tại lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, công an xác định cũng với thủ đoạn này, ngày 14-4, Thái Ngọc Anh đã chiếm đoạt của anh T. số tiền 750.000 đồng, gấp 3 lần tiền cước. Mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Thái Ngọc Anh để điều tra tội "cưỡng đoạt tài sản". Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định cũng với thủ đoạn này, ngày 14-4, Thái Ngọc Anh đã chiếm đoạt của anh T. (trú xã Đại Phác, huyện Văn Yên, Yên Bái) số tiền 750.000 đồng. Thời điểm trên, Ngọc Anh thống nhất lái xe đưa anh T. đuổi theo xe khách về Yên Bái vừa rời bến xe Mỹ Đình. Chi phí cho hành trình ước khoảng 250.000 đồng, tuy nhiên Ngọc Anh không cho anh T. xuống giữa đường, mà còn đe dọa, khóa cửa xe và yêu cầu chuyển số tiền 750.000 đồng. Do lo sợ, anh T. đã làm theo yêu cầu của Ngọc Anh. Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị người dân từng bị Thái Ngọc Anh cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự liên hệ điều tra viên Đỗ Huy Cường (ĐT: 0969502234) để trình báo, cung cấp tài liệu.

7. Căn nhà với bảng hiệu lộng lẫy ghi "Viện thẩm mỹ Busan" tại số 120 Quang Trung (TP Đà Nẵng) mà các bạn nhìn thấy thực chất là một cơ sở thẩm mỹ chui với chiêu trò mời gọi khách hàng thực hiện dịch vụ làm đẹp vùng kín với mức giá "ưu đãi cực sốc" chỉ 2 triệu đồng để rồi vẽ bệnh ngay trên bàn mổ để móc túi khách hàng. Phóng viên Tuổi Trẻ đã thâm nhập thực tế ghi nhận được những trường hợp khách hàng tiền mất tật mang khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở này. Tưởng chừng chỉ là một ca "tân trang cô bé" đơn giản với giá 2 triệu đồng như quảng cáo, chị Hoa không ngờ bước vào cái bẫy y tế tinh vi - vừa mất tiền, vừa mang biến chứng. Sau khi được tư vấn qua Zalo, với lời giới thiệu "bác sĩ Lan đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, có tiếng trong ngành", chị Hoa đồng ý đến phòng khám "Dr Lan" để thực hiện tiểu phẫu cắt môi bé với mức giá "bệnh viện niêm yết" 2 triệu đồng. Tại tầng 4 của cơ sở "Viện thẩm mỹ Busan", chị được đưa vào một căn phòng tiểu phẫu tạm bợ. Vẫn là "bác sĩ Lan" thực hiện tiểu phẫu. Trong khi đang tiến hành, "bác sĩ" liên tục đưa ra các chẩn đoán bất thường: "gai sinh dục", "máu loãng", "phải đốt gốc mô dư"... và báo giá từng hạng mục mới. "Đốt thêm cái này 7 triệu, chỗ này làm thêm 3 triệu, máu loãng thì phải dùng chỉ đặc biệt, mỗi sợi 1 triệu, cần 3 sợi...", người này cứ thao thao vừa làm vừa "vẽ bệnh". Lo lắng cho sức khỏe và không kịp suy xét, chị Hoa lần lượt chuyển khoản đến hết 16 triệu đồng mang theo. Khi tổng phí bị đội lên đến hơn 21 triệu đồng cùng 1,5 triệu đồng tiền thuốc. Chiều 24-6, khi nhận được phản ánh về việc cơ sở thẩm mỹ mạo danh bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, lực lượng liên ngành gồm thanh tra Sở Y tế, Phòng y tế quận Hải Châu và Công an phường Thạch Thang lập tức có mặt kiểm tra đột xuất cơ sở tại 120 Quang Trung. Nhân viên cơ sở và "bác sĩ Lan" vứt đồ nghề bỏ chạy khi một khách hàng vừa được đưa lên bàn mổ. Khách hàng hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, được nhân viên Nguyên trấn an: "Chỉ là bên thuế kiểm tra bất ngờ. Thấy khách do dự, để tránh bị lộ, Nguyên nhanh chóng khóa cánh cửa thông hai nhà. Khi đoàn kiểm tra lên hết các tầng của cơ sở để kiểm tra thì không thấy có phòng tiểu phẫu hay bác sĩ nào cả, áo blouse và áo phẫu thuật bị quăng ra phía sau máng xối. Cánh cửa bí mật đã bị khóa chặt. Nhân viên nói "không mở được". Từ camera của phóng viên, lực lượng chức năng đi sâu vào bên trong quán ăn sát vách, tiến lên từng bậc thang bí mật và lúc này căn phòng tiểu phẫu biệt lập mới lộ diện. Làm việc qua điện thoại, người phụ nữ tên Ngô Thị Vân, xưng là chủ cơ sở hiện đang ở Hà Nội, cho biết vừa thuê nhà này làm cơ sở thẩm mỹ và đang đi xin giấy phép nên chưa thực hiện thẩm mỹ, chỉ "cho nhân viên ở". Tuy nhiên, lời thuật ban đầu của bà Vân có nhiều điểm không đồng nhất, cùng với hiện trường ghi nhận được, lực lượng chức năng đã mời bà Vân lên làm việc và cho biết sẽ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

8. Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng 28-6 (giờ địa phương), Hãng thông tấn Campuchia AKP đưa tin Chủ tịch Thượng viện Hun Sen nói trong cuộc họp với các quan chức địa phương ở tỉnh Preah Vihear rằng Thái Lan không phải kẻ thù của Campuchia, đồng thời tin tưởng xứ sở chùa vàng cũng muốn làm bạn với Campuchia. Ông Hun Sen nói: "Chúng ta nên chơi một cuộc chơi mà đôi bên cùng có lợi, nhưng điều Thái Lan đã làm cho đến nay lại khiến cả hai đều mất mát". Tuy nhiên, ông Hun Sen tái khẳng định lập trường cứng rắn của Campuchia về việc đóng các cửa khẩu biên giới. Ông tuyên bố bên nào đơn phương đóng cửa biên giới có thể đơn phương mở lại mà không cần đàm phán về vấn đề này. Ngoài ra, ông nhắc lại mục tiêu lâu dài của Campuchia là biến các chiến trường xưa thành khu vực phát triển, và biến biên giới với tất cả các quốc gia láng giềng thành tiền tuyến của hòa bình, hợp tác và phát triển. Trước đó vào ngày 27-6, ông Hun Sen đã công khai tiết lộ cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để trốn khỏi Thái Lan và tị nạn ở nước ngoài với sự hỗ trợ của ông. Ông Hun Sen cũng khẳng định hồ sơ sức khỏe của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bị làm giả nhằm đánh lừa người dân và Tòa án Hiến pháp Thái Lan, cũng như bày tỏ sự nuối tiếc trước tình bạn 30 năm với ông Thaksin.

9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 29-6, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi to; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi to; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tôi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng