Vị Xuyên
Hôm 5-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Việt - Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

46 năm đã qua (17-2-1979 - 17-2-2025), cuộc chiến đấu trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đã khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang.

Chương trình khám bệnh miễn phí có các y bác sĩ đến từ Hà Nội nhằm giúp nâng cao chất lượng sức khỏe của bà con ở Vị Xuyên, Hà Giang.

Người lính hy sinh trong chiến tranh đã là chuyện đau xót. Nhưng thời bình, người lính hy sinh ngay trong lúc đi tìm hài cốt đồng đội trên mảnh đất từng đẫm máu xương anh hùng vệ quốc thì niềm đau ấy lại càng xót xa.

Cơn mưa lớn trong đêm và sáng 3-7 ở Hà Giang đã gây ngập úng nhiều tuyến đường ở huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.
Chiều 17-2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật, tặng quà cho các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang).

Mùa xuân về, hoa đào nở sắc thắm biên giới phía Bắc. Nơi dặm dài biên cương, có những người lính trẻ đã mãi mãi nằm lại.

Trưa 17-2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

TTO - Chiếc bình tông và chứng minh thư cùng tên ấy là những di vật hiếm hoi mà anh em tìm được hài cốt lại tìm được cả thông tin.

TTO - Tháng 7 là mùa vọng của người còn sống với người đã khuất, mùa tri ân những người lính đã ngã xuống cho Tổ quốc. Nhưng với những người lính Vị Xuyên tháng 7 còn có một ngày không thể nào quên: 12-7-1984, "ngày giỗ trận".
