vị tướng huyền thoại
TTO - Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại, được nhân dân hết lòng kính trọng, được cán bộ chiến sĩ mến phục, được bạn bè quốc tế nể phục.

TT - Ngày 6-10, rất nhiều người dân tiếp tục đến viếng tại căn nhà xưa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh bà con và người dân lân cận trong vùng, còn có rất nhiều người đến từ Hà Nội, Huế, Nghệ An...

TTO - Trong hai ngày 5 và 6-10, đã có hàng trăm ý kiến của bạn đọc gởi đến Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) bày tỏ niềm tiếc thương và đau buồn trước sự ra đi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, có những dòng thơ vừa viết vội.

TTO TƯỜNG THUẬT TRỰC TUYẾN - 18g30, cả ngàn người vẫn tập trung trước của nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục vào viếng.

TTO - Chiều 6-10, trả lời PV Tuổi Trẻ, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết vẫn chưa xác định được địa điểm an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TTO - Ngày 6-10, từ sáng sớm đông đảo bà con có mặt tại nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) để viếng đại tướng.

TT - Từ California (Mỹ) nhiếp ảnh gia Catherine Karnow viết riêng cho Tuổi Trẻ khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần: “Tôi rất buồn khi nghe tin Đại tướng mất. Nhìn lại những bức hình của Đại tướng và gia đình được chụp cách đây nhiều năm, tôi chỉ có thể nói là một nỗi buồn rất sâu sắc”.

TT - “Sánh cùng với các vĩ nhân quân sự trong suốt 2.000 năm qua, ngang tầm với Alexander đại đế, vượt tầm Napoleon, vượt qua mọi vị tướng của chúng ta, là nhân vật vĩ đại của mọi thời đại” - giáo sư sử học quân sự Cecil Currey, tác giả cuốn Victory at any cost (Chiến thắng bằng bất cứ giá nào), ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi trả lời Đài Tiếng nói quốc gia Mỹ (NPR).
