28/12/2020 10:50 GMT+7

Vì sao Salah bị lép vế?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bất chấp việc Mohamed Salah bày tỏ sự thất vọng cùng những 'lời ong tiếng ve' từ giới truyền thông, HLV Jurgen Klopp vẫn tỏ thái độ cứng rắn khi không trao tấm băng đội trưởng cho ngôi sao người Ai Cập.

Vì sao Salah bị lép vế? - Ảnh 1.

Arnold (phải) được xem là đội trưởng trong tương lai của Liverpool - Ảnh: Reuters

Đó là trận Liverpool gặp Midtjylland ở lượt đấu cuối giai đoạn vòng bảng Champions League cách đây 2 tuần. Một trận đấu hoàn toàn vô nghĩa. Đội trưởng Jordan Henderson cùng đội phó số 3 Wijnaldum được cho ngồi dự bị, đội phó số 1 James Milner và số 2 Van Dijk thì chưa bình phục chấn thương.

Tấm băng đội trưởng vì thế có thể được ông Jurgen Klopp chỉ định dành cho bất kỳ cầu thủ nào ra sân ở trận đó. Những ứng cử viên là Mohamed Salah, Fabinho, Diogo Jota và Alexander-Arnold - những trụ cột được cho đá chính. Cuối cùng ông Klopp đã chọn Arnold - người mới 22 tuổi.

Salah thất vọng là chuyện dễ hiểu - dù anh có thể hơi quá khi để lộ chuyện này với giới truyền thông. Tiền đạo người Ai Cập năm nay 28 tuổi, là một trong số những ngôi sao đã gồng gánh Liverpool đến đỉnh vinh quang những năm qua. 

Và anh cũng có kinh nghiệm với vai trò thủ lĩnh khi từng mang băng đội trưởng ở tuyển Ai Cập. Nếu là một đội bóng khác, Salah có lẽ đã được trao tấm băng này - đơn giản chỉ là vinh dự nhỏ trong một trận đấu vô thưởng vô phạt.

Nhưng ở Liverpool - đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, tấm băng đội trưởng lại không phải là đặc quyền để ban phát như vậy. Klopp và ban lãnh đạo "the Kop" có lý do để trao vai trò thủ lĩnh sân bóng cho Arnold bởi anh mang quốc tịch Anh, và hơn nữa còn là một Liverpudian từ trong xương tủy. 

Hậu vệ cánh phải này sinh trưởng ở Liverpool và gia nhập lò đào tạo trẻ của đội từ năm 6 tuổi, từng mang băng đội trưởng khi trải qua các đội lứa U16, U18.

Mới 22 tuổi nhưng Arnold rõ ràng đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mang băng đội trưởng theo đúng truyền thống của Liverpool. Xuyên suốt lịch sử Liverpool đã có 45 đội trưởng chính thức, và 44 trong số đó là những cầu thủ mang quốc tịch Anh, Scotland, Ireland hoặc Xứ Wales - tức những quốc gia thuộc Vương quốc Anh (Ireland cũng từng thuộc Vương quốc Anh).

Ngoại lệ duy nhất là Sami Hyypia - trung vệ người Phần Lan từng mang băng đội trưởng giai đoạn 2001-2003. Một phần vì Hyypia quá xuất sắc (anh thậm chí được xem là trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Liverpool), một phần vì Liverpool giai đoạn đó thực sự không có cầu thủ người Anh nào đủ giỏi cũng như mẫu mực.

Và việc Hyypia phải nhường băng đội trưởng cho Gerrard vào năm 2003 là minh chứng cho sự "thiên vị người nhà" của "Lữ đoàn đỏ". Hyypia khi đó đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ (và anh vẫn tiếp tục gắn bó với Liverpool đến tận năm 2009), nhưng chấp nhận giao lại trọng trách cho một cầu thủ trẻ hơn anh 7 tuổi ở thời điểm đó.

Jordan Henderson là một minh chứng khác. Tiền vệ người Anh từng bị chê bai rất nhiều về trình độ trong những năm đầu chơi bóng ở sân Anfield. Đến mùa giải 2015-2016, sau khi Gerrard chia tay đội bóng, Henderson được trao băng đội trưởng và người hâm mộ tin rằng quốc tịch Anh là yếu tố duy nhất để tiền vệ "chân gỗ" này nhận được vinh dự đó.

Kể cả trong những năm đầu dưới triều đại của Klopp, Henderson vẫn tiếp tục nhận sự mỉa mai. Người hâm mộ Liverpool liên tục chỉ ra những cái tên xứng đáng với băng đội trưởng hơn Henderson, nhưng ban lãnh đạo Liverpool gạt hết ngoài tai để tiếp tục tin tưởng tiền vệ người Anh. 

Và cho đến giờ, ông Klopp cùng ban huấn luyện đã cho thấy mặt tích cực của chuyện đó. Henderson không phải dạng thiên tài như Gerrard, nhưng là một dạng "có công mài sắt có ngày nên kim".

Salah có thể là ngôi sao số 1 của Liverpool, nhưng anh nên chấp nhận một sự thật: những người như Arnold mới là biểu tượng được "Lữ đoàn đỏ" tôn sùng.

Arteta tạm thời thoát hiểm

Chuỗi ngày u ám của Arsenal cuối cùng cũng tạm qua đi khi họ đánh bại Chelsea 3-1 ở vòng 15 Premier League diễn ra rạng sáng 27-12 (giờ VN).

Lần lượt Lacazette, Xhaka và Saka là những cầu thủ lập công cho Arsenal, đưa đội nhà dẫn trước 3-0 chỉ sau 56 phút. Người ghi bàn danh dự cho Chelsea là Abraham, và lẽ ra họ còn có thêm một bàn gỡ nếu Jorginho không đá hỏng phạt đền cuối trận.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Arsenal ở Premier League sau 7 trận toàn hòa và thua, tạm thời đưa họ bứt khỏi khu vực nguy hiểm, còn Chelsea tiếp tục thất thế trong cuộc đua vô địch.

Salah cứu Liverpool thoát hiểm trước Fulham

TTO - Rạng sáng 14-12, Mohamed Salah tiếp tục lập công, giúp Liverpool cầm chân Fulham cầm chân 1-1 trên sân Craven Cottage ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar