04/12/2019 12:56 GMT+7

Vì sao ma túy trôi vào bờ?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nè ông bạn, sao lại có chuyện nhiều bao ma túy có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển miền Trung vậy?

- Ông hỏi qua thì qua biết hỏi ai đây?

- Ông bạn nghĩ thử xem, tôi nghĩ mãi chẳng hiểu cái thứ chết tiệt đó ở đâu ra.

- Coi chừng mấy tay buôn lậu né đường bộ, đường rừng đi đường biển nhưng tàu bị gì đó nên rớt ra.

- Bị gì thì phải có tàu chứ, đằng này không thấy tàu nào bị gì cả. Hay là do mấy tay đó bị phát hiện nên vứt xuống biển phi tang?

- Cũng có thể. À mà qua nghi lắm nha, coi chừng có kẻ xấu muốn hãm hại.

- Hãm hại ai?

- Hãm hại dân mình. Dân không biết đụng vô thì có khi khổ.

- Ồ, dân mình rành lắm chứ, lúc đầu tưởng... bánh kẹo nhưng nghi liền, phát hiện liền.

- Cũng không loại trừ kẻ xấu muốn dân thử để nghiện, muốn đầu độc dân ta, làm dân ta khốn đốn.

- Thôi đi, ông bạn nghĩ lung tung như người tâm thần vậy, không có đâu!

- Ơ, qua nghi ngờ nên cảnh tỉnh chứ sao nói qua tâm thần. Tâm thần mà như qua thì cần có nhiều người vậy nha!

Lại phát hiện chất nghi ma túy dọc biển Thừa Thiên Huế

TTO - Có thêm một người dân đang đi lượm ve chai dọc biển Thừa Thiên Huế phát hiện can nhựa chứa các bánh bột trắng, nghi là ma túy.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar