17/07/2019 13:14 GMT+7

Vì bolero, 9X không ngại mang tiếng 'quê mùa'

CÔNG NHẬT thực hiện
CÔNG NHẬT thực hiện

TTO - Có chất giọng ngọt ngào, trong vắt và ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, nhưng cô bạn 9X Trương Như Ý (quê Bình Thuận) lại chọn theo đuổi dòng nhạc bolero.

Vì bolero, 9X không ngại mang tiếng quê mùa - Ảnh 1.

Như Ý không ngại mang tiếng “quê mùa” khi theo đuổi dòng nhạc bolero - Ảnh: NVCC

từng đoạt giải quán quân Tiếng hát Ngôi sao biển 2018 của tỉnh Bình Thuận, quán quân Tình khúc 2018 tỉnh Bình Thuận và Solo cùng bolero 2018.

Với cô bạn 9X này, mỗi giải thưởng đoạt được dù lớn hay nhỏ đều góp phần hun đúc niềm tin vào con đường đang đi, đam mê của bản thân. Từng đứng trên bục cao nhất "Solo cùng bolero 2018", hành trình đến âm nhạc của Như Ý kỳ thực không hề bằng phẳng.

Nghe bolero từ thời tiểu học

* Vì sao bạn quyết định theo đuổi dòng nhạc bolero?

- Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ cha mẹ vì ông bà rất thích nghe nhạc bolero, từ thời tiểu học tôi đã được nghe dòng nhạc này.

Dĩ nhiên tôi cũng thích nghe K-pop, nhạc trẻ như bạn bè đồng trang lứa... nhưng chỉ đơn thuần là thích nghe. Trong tương lai tôi không dám hứa trước là mãi chỉ gắn kết với dòng nhạc này, nhưng nếu có hát dòng nhạc khác thì đó cũng chỉ là song song chứ tôi sẽ không bao giờ rời bolero.

Nhiều người từng hỏi tôi sao lại thích dòng nhạc thường dành cho những người đứng tuổi, thấm đẫm tâm sự (cười). Vì tôi nghĩ nhạc bolero sâu sắc, đẹp và đầy chất thơ, chẳng hạn nói về tình yêu lứa đôi thì mượn thuyền và bến chứ không phải thẳng tuột.

Tôi là người thích văn thơ nên dòng nhạc này "ngấm" vào mình lúc nào chẳng biết.

* Hỏi thật, bạn có sợ bị gắn mác "quê mùa"?

- Lúc nhỏ tôi cũng ngại vì trong khi bạn bè thích Ưng Hoàng Phúc, HAT..., tôi lại chỉ nghe những giai điệu của Như Quỳnh hay nhiều giọng ca chuyên trị bolero.

Thời đó, bolero chưa phát triển rộng rãi như bây giờ. Nhưng khi lớn lên tôi lại nghĩ vì sao mình lại ngại và để người ta phán xét đam mê của mình?

Tôi nhớ năm lớp 12 là lần đầu tiên tôi trình diễn trước đám đông, đó là cuộc thi văn nghệ trong trường. Tôi hát bài bolero Quê mẹ trong hồi hộp vì xung quanh ai nấy đều hát nhạc trẻ, nào ngờ tôi nhận được sự ủng hộ vượt mong đợi từ mọi người.

Khi đi vào căngtin tôi được các cô nhân viên nhận ra, trầm trồ và cho phần ăn nhiều cơm, nhiều thịt hơn. Còn khi đi qua các lớp khác bạn bè cũng chỉ trỏ. Những niềm hạnh phúc dung dị đó càng động viên tôi nhiều hơn.

Ai muốn cuộc đời nhiều sóng gió?

* Các ca sĩ trẻ - những người vốn chưa có dày trải nghiệm sống - sẽ khó lột tả được "chất" của bolero, bạn nghĩ gì về quan điểm này?

- Bolero đúng là đậm tính tự sự. Tôi cũng tin càng trưởng thành, càng gặp sóng gió cuộc đời thì bài hát sẽ được lột tả trọn vẹn.

Nhưng tôi cũng nghĩ mỗi độ tuổi sẽ hát có "chất" riêng. Và nếu người trẻ không hát thì ai sẽ hát? Tôi nghĩ rằng ca sĩ trẻ sẽ dễ "kết nối" với người nghe cùng thế hệ hơn.

Tôi đúng là chưa có đủ trải nghiệm, nhưng một số người vẫn nói giọng hát của tôi đạt được độ rung cảm xúc nhất định. Khi đam mê thì mình cứ hát và hát hết mình, đừng lo lắng quá nhiều các định kiến.

Và tôi chọn hoàn thiện điều trên bằng cách không ngừng nghe, học hỏi các bậc tiền bối. Chứ có ai muốn cuộc đời mình sóng gió chỉ để hát hay hơn đâu?

Như bé Phương Mỹ Chi khi hát Quê em mùa nước lũ. Giọng của bé khiến người nghe ngập tràn xúc động, nhưng chắc gì bé ấy đã tận mắt chứng kiến, trải qua những đau thương, mất mát của đồng bào miền quê?

* Giải thưởng mà bạn tự hào nhất?

- Dĩ nhiên là giải Solo cùng bolero vì nó vô cùng ý nghĩa. Vì từ đó tôi chính thức được bước vào nghề, được công nhận.

Trước đó tôi tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng, một ngành tôi biết rõ không phù hợp với người bay bổng như mình. Tôi học thấy chán nhưng không muốn bỏ ngang, nếu muốn chuyển thì phải học xong rồi tính tiếp. Nên chọn đi học là bước ngoặt không nhỏ.

Bên cạnh đó, trước đây gia đình cũng không ủng hộ tôi đi theo con đường nghệ thuật. Gia đình tôi thuần kinh doanh nên sợ con gái bươn chải. Nhờ giải thưởng này cùng một vài giải thưởng âm nhạc khác ở Bình Thuận mà tôi nhận được cái gật đầu từ gia đình.

* Tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng, nghĩa là bạn là "tay ngang" trong âm nhạc?

- Đúng là trước khi đi thi tôi chỉ biết mù mờ về thanh nhạc và thậm chí phát âm còn sai, đa phần hát bản năng. Sau đó khi đi thi thì được nhiều người chỉ bảo để mỗi lúc một tiến bộ hơn.

Đôi khi học nhiều mình cũng có thể chai sạn cảm xúc khi tập trung vào chuyên môn, kỹ thuật... nên tâm hồn bị phân tán. Bên nào cũng có ưu và khuyết. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ cần cống hiến hết mình vào giai điệu, bài hát thì sẽ chạm được cảm xúc người nghe.

* Khi chọn dòng bolero, bạn có nghĩ mình đã "đóng khung" với khán giả trong nước?

- Tôi lại thấy ở nước ngoài nhiều chương trình của người Việt vẫn có người nước ngoài dự. Và tại sao chúng ta biết nhiều về dòng nhạc K-pop dù chúng ta không hiểu gì cả? Là do cách quảng bá, cách ca sĩ truyền tải... Chúng ta cứ mãi sợ thì biết bao giờ mới dám thử?

Tôi biết dòng nhạc của mình có hơi là "rào cản" với giới trẻ nên bản thân luôn rất trau chuốt trong từng clip. Chẳng hạn như clip bài Hồn trinh nữ gần đây, tôi thậm chí làm thành một bộ phim ngắn có yếu tố liêu trai.

Tôi biết giới trẻ thích điều gì đó khiến họ tò mò, đó là lý do tôi làm clip có yếu tố rùng rợn để họ chú ý. Nhưng phim ngắn chỉ là cái để dẫn nhập vào bài hát. Có thể tôi sẽ lỗ nặng nhưng với tôi, bolero xứng đáng nhận được những gì đẹp và trau chuốt nhất.

CÔNG NHẬT thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành Đoàn TP.HCM và Chiến dịch Hoa phượng đỏ tổ chức chương trình “Tiếp sức hoa mặt trời” vào sáng 22-5.

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar