09/04/2012 03:22 GMT+7

V.Hải Phòng chót bảng sau lượt đi

S.H. - N.K.
S.H. - N.K.

TT - Vòng 13 V-League Eximbank 2012 tiếp tục diễn ra ngày 8-4 với ba cặp đấu. Thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng trên sân khách Chi Lăng khiến V.Hải Phòng đứng cuối bảng khi chỉ có trong tay 7 điểm (thắng 1, hòa 4, bại 8, hiệu số 11/24).

Hải Phòng mở tỉ số ở phút thứ 8 do công Kavin trước khi Merlo đánh đầu gỡ hòa 1-1 hai phút sau đó. Bốn phút trước khi hiệp một khép lại, Thanh Hưng sút thành công quả phạt đền (hậu vệ Hoàng Đức đẩy ngã Ngọc Thanh trong vòng cấm địa), ấn định chiến thắng 2-1 cho SHB Đà Nẵng. Với 23 điểm có được sau lượt đi, SHB Đà Nẵng tiếp tục có mặt trong nhóm dẫn đầu khi bằng 23 điểm với Hà Nội T&T (sẽ đá vòng 13 vào ngày 19-4 với Navibank Sài Gòn).

Trọng tài điều khiển trận cầu trên là Phùng Đình Dũng đã phạm những sai lầm hết sức khó hiểu. Cụ thể, phút 30 Hoàng Đức đá vào chân trụ Nicolas. Một quả phạt đền trông thấy nhưng ông Dũng xua tay từ chối. Một phút sau đó, cũng lại Hoàng Đức tung cú xoạc bóng vào chân trụ khiến Ngọc Thanh ngã ngửa trên sân, thêm một quả phạt đền bị từ chối.

Đỉnh điểm cho sự ngó lơ của trọng tài Phùng Đình Dũng là tình huống diễn ra vào phút 67: Thanh Hưng đột phá thẳng vào vòng cấm địa và bị thủ môn Ngọc Tân ôm chân ngã té. Nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng cho rằng đó là pha bắt bóng hợp lệ!

Trận đấu kịch tính nhất hôm qua là CLB bóng đá Hà Nội lội ngược dòng thắng chủ nhà V.Ninh Bình 3-2. Bị dẫn 2-0 ngay trong hiệp một (cả hai bàn thắng đều do Moussa lập công), những tưởng Hà Nội sẽ gục ngã nhưng họ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong hiệp hai. Chỉ trong vòng 16 phút (74-90), đội khách ghi một mạch ba bàn thắng. Đầu tiên là pha ghi bàn từ ngoài 25m, rút ngắn khoảng cách còn 1-2 của Thành Lương. Tiếp đó là pha làm bàn gỡ hòa 2-2 do công của Ambrose. Phút 90, từ ngoài vòng cấm địa, Công Vinh tung cú sút hiểm hóc giúp Hà Nội có chiến thắng ngoạn mục.

Trận cầu còn lại, B.Bình Dương đã thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà sau thất bại 0-2 trước K.Khánh Hòa. Hai bàn thắng của đội khách do Nguyễn Ngọc Điểu và Adejala A.Adewale ghi ở các phút 20 và 90+2. Vòng 13 còn hai trận đấu muộn diễn ra ngày 19-4: Hà Nội T&T - Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An.

Lại xuất hiện “ngón tay thối”

Phút 90+4, tiền vệ Minh Lợi (19- TĐCS Đồng Tháp) cố tình đá vào đầu tiền vệ Giovani (Kienlongbank Kiên Giang) khi cầu thủ đội khách ngã lăn xuống sân sau một pha va chạm.

Phóng to

Minh Lợi (TĐCS Đồng Tháp) chĩa “ngón tay thối” vào mặt Giovani - Ảnh: Nguyên Khôi

Hành động thô bạo ấy của Minh Lợi thoát khỏi mắt trọng tài Trần Trung Hiếu nhưng không qua được mắt của trọng tài thứ tư Nguyễn Văn Kiên. Ngay lập tức, ông Kiên ra ký hiệu cho đồng nghiệp dừng trận đấu để thông báo hành vi phi thể thao này. Thẻ vàng được rút ra với Minh Lợi. Nóng mặt vì cú chơi xấu bị phát hiện và bị cảnh cáo, vài giây sau đó, khi các trọng tài hướng tầm nhìn về nơi khác thì Minh Lợi bất ngờ đưa “ngón tay thối” vào mặt Giovani!

Hành vi nhục mạ đối thủ của Minh Lợi đã được giám sát trận đấu Nguyễn Hồng Sơn ghi vào báo cáo và gửi về ban tổ chức giải. Nhiều khả năng Minh Lợi sẽ nhận án kỷ luật nặng.

S.H. - N.K.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar