25/10/2024 09:58 GMT+7
Trở lại chủ đề

Venom: The Last Dance: Phim siêu anh hùng thuần tính giải trí câu khán giả ra rạp

Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối) là tác phẩm cuối cùng trong bộ ba phim kể về Venom - nhân vật phản anh hùng nổi tiếng từ các đầu truyện Marvel.

Venom: The Last Dance vẫn đi theo lối mòn nhàm chán - Ảnh 1.

Người hâm mộ Marvel thấy may mắn khi Venom: The Last Dance là phim cuối của series nhàm chán này - Ảnh: Sony

Kể từ khi Venom ra rạp năm 2018 và gặt hái thành công lớn với doanh thu toàn cầu lên đến 856 triệu USD, Sony quyết định tiếp tục "vắt sữa" series suốt sáu năm qua dưới vai trò một "bảo hiểm" gần như chắc chắn sẽ thắng đậm ở phòng vé nhờ độ nổi tiếng của nhân vật này.

Với phần cuối cùng, có lẽ nhà sản xuất và đạo diễn Kelly Marcel đã tự tin thái quá khi cho ra mắt một phim lộn xộn từ tuyến nhân vật đến cấu trúc.

Tuy vẫn giữ nhiều điểm mạnh từ các phần trước, Venom: The Last Dance vẫn khiến khán giả phát chán vì một phim siêu anh hùng cũ kỹ, đi vào lối mòn.

Trailer: Venom: The Last Dance

Chuyến phiêu lưu cuối của Venom

Bắt đầu ngay sau chuyến chu du ngắn ngủi qua Vũ trụ điện ảnh Marvel, Venom: The Last Dance đưa khán giả quay lại hành trình kỳ lạ của nhà báo Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và sinh vật cộng sinh ngoài hành tinh Venom.

Trở về vũ trụ của mình, đôi bạn tiếp tục bị các đặc vụ Mỹ truy đuổi gắt gao để bắt giữ về nghiên cứu.

Venom: The Last Dance vẫn đi theo lối mòn nhàm chán - Ảnh 2.

Phản diện chính trực tiếp săn đuổi Eddie và Venom là những con Xenophage bất tử, giết mãi không chết - Ảnh: Sony

Tuy nhiên, một kẻ phản diện hùng mạnh hơn rất nhiều cũng đang tìm kiếm Eddie và Venom là Knull - chúa tể của loài Symbiotes.

Hắn gửi tay sai của mình là những con quái vật Xenophage gần như bất tử xuống Trái đất để tìm Codex, chiếc chìa khóa giải thoát Knull do Venom nắm giữ.

Nếu tên bạo chúa hư không này thoát ra ngoài, hắn sẽ nhấn chìm cả vũ trụ trong bóng tối nên hai nhân vật chính của phim phải trốn chạy không ngừng từ Mexico, xuyên qua sa mạc Nevada và đến thành phố Las Vegas.

Sau nhiều lần vào sinh ra tử, bộ đôi đã đạt độ hiểu nhau và ăn ý cao, khiến các tương tác tưởng chừng đối lập giữa một Eddie Brock chán nản, không được tỉnh táo và một Venom lúc nào cũng lạc quan, hay đùa trở nên có duyên một cách lạ thường.

Venom: The Last Dance vẫn đi theo lối mòn nhàm chán - Ảnh 3.

Venom và Eddie Brock từ một "cặp đôi hoàn cảnh" dần trở nên hiểu nhau, ăn ý hơn suốt ba phần phim - Ảnh: Sony

Có được điều này là nhờ diễn xuất một mình cân cả hai vai của Tom Hardy, đây cũng là một trong những điểm sáng hiếm hoi duy trì và phát triển xuyên suốt ba phần phim Venom.

Khoảnh khắc phát triển nhân vật của cả hai lắng lại trong phim thông qua trường đoạn đi nhờ xe của một gia đình hippie đang "phượt" đến khu vực 51 của Mỹ, với hy vọng tận mắt thấy người ngoài hành tinh thực thụ.

Tương tác tự nhiên giữa Venom - Eddie và gia đình nhỏ này giúp phim trở nên sâu sắc hơn rất nhiều, đặc biệt là cách phim sử dụng ca khúc Space Oddity của David Bowie một cách khéo léo.

Kết thúc ba phần phim không dấu ấn

Đây là một trong những khoảng nghỉ rất cần cho khán giả trước khi phim quay trở lại các phân cảnh hành động cháy nổ ngập trong CGI, và những câu đùa đã quá nhàm trong các phim siêu anh hùng.

Về các tuyến nhân vật khác, có lẽ sự xuất hiện của những Symbiotes như Toxin, Agony, Phage, Lasher... sẽ làm các fan bất ngờ và thích thú.

Venom: The Last Dance vẫn đi theo lối mòn nhàm chán - Ảnh 4.

Một số Symbiotes nổi bật trong comic sẽ xuất hiện, tuy ấn tượng nhưng bị phát triển quá gấp rút, khó khiến khán giả quan tâm - Ảnh: Marvel

Nhưng rồi những cá thể này chỉ xuất hiện để chiến đấu và chết một cách "lãng xẹt" dưới tay của Xenophage - phản diện mờ nhạt, chỉ xuất hiện để đẩy câu chuyện đi lên.

Tóm lại Venom: The Last Dance kết thúc series này như cách nó bắt đầu, một phim siêu anh hùng thuần tính giải trí, với tiêu chí càng nhiều cảnh hành động để câu khán giả ra rạp càng tốt.

Tuy nhiên "quá tam ba bận", đến lúc này thì cả những người hâm mộ truyện tranh cuồng nhiệt nhất cũng đã nản với kiểu làm phim như thế này mất rồi.

Nhìn về hướng tích cực, Sony nhiều khả năng sẽ "tha" cho Venom, sớm để nhân vật thú vị, nhiều tiềm năng này đoàn tụ với kẻ thù truyền kiếp của mình là Spider-Man bên Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Venom: The Last Dance đang sở hữu điểm 6,2 trên IMDb và danh hiệu cà chua thối trên Rotten Tomatoes với 37%.

Tuy nhiên, còn phải chờ đánh giá của khán giả ra rạp vì đây là phim thuần giải trí nên không được giới phê bình mặn mà là điều dễ hiểu.

Venom: The Last Dance chính thức ra rạp từ hôm nay 25-10.

The Last Dance là phim hay nhất trong bộ ba Venom?

Khán giả có cơ hội xem chiếu sớm Venom: The Last Dance cho rằng phim có tính giải trí cao, là bữa tiệc điện ảnh hoành tráng cho người hâm mộ phim siêu anh hùng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đạo diễn Iran từng đi tù thắng Cành cọ vàng

It Was Just an Accident của Jafar Panahi, người Iran, đã giành Cành cọ vàng tại Cannes, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm ông bị cấm làm phim. Đây là một chiến thắng biểu tượng cho tinh thần tự do và sự sự kiên cường của điện ảnh.

Đạo diễn Iran từng đi tù thắng Cành cọ vàng

Hơn 50% Gen Z toàn cầu là fan anime; Cannes mất điện trước bế mạc

Một số tin tức nổi bật: Hơn 50% Gen Z toàn cầu là fan anime; Liên hoan phim Cannes mất điện cục bộ vài giờ trước bế mạc; Ưng Hoàng Phúc lan tỏa năng lượng chữa lành qua âm nhạc...

Hơn 50% Gen Z toàn cầu là fan anime; Cannes mất điện trước bế mạc

Thời đại cuồng dã của Thư Kỳ tại Cannes: Liều thuốc chữa mất ngủ hoàn hảo?

Dù nhận tràng pháo tay kéo dài 7 phút tại Cannes, Thời đại cuồng dã vẫn gây chia rẽ giới phê bình, nhận về loạt đánh giá trái chiều.

Thời đại cuồng dã của Thư Kỳ tại Cannes: Liều thuốc chữa mất ngủ hoàn hảo?

Người sáng tác nhiều hit của The Carpenters qua đời; Bắc Bling có phiên bản mới

Một số tin tức nổi bật: Bắc Bling có phiên bản mới; Khán giả vẫn chê Nguyễn Duyên Quỳnh hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi gây sốt nhờ Khom lưng; Ali Hoàng Dương vẫn không bật lên được với EP đầu tay...

Người sáng tác nhiều hit của The Carpenters qua đời; Bắc Bling có phiên bản mới

Hào quang của Cannes lu mờ

Người săn phim mới giảm mạnh, nhà hàng vắng khách, loạt băng rôn khổng lồ từng phủ kín đại lộ Croisette nay biến mất, thảm đỏ thiếu vắng những bộ trang phục lộng lẫy... khiến ánh hào quang của Cannes phai nhạt.

Hào quang của Cannes lu mờ

Cannes bước qua ngày cuối cùng với hai phim xuất sắc và giải Palm Dog danh giá

Liên hoan phim Cannes bước sang ngày thứ 10 với không khí sôi động, khi hai tác phẩm cuối cùng trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng The Mastermind và Young Mothers chính thức ra mắt và nhận phản hồi nồng nhiệt từ giới phê bình.

Cannes bước qua ngày cuối cùng với hai phim xuất sắc và giải Palm Dog danh giá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar