14/02/2009 06:41 GMT+7

Vẽ trâu cho "vua đi cày ruộng"

THÁI LINH - AN TRÍ
THÁI LINH - AN TRÍ

TTCT - Sách Việt sử lược chép: Mùa xuân năm Đinh Hợi (987), niên hiệu Thiên Phúc thứ bảy, vua Lê Đại Hành đã về cày tịch điền tại chân núi Đọi, mở đầu cho việc “động thổ” nông nghiệp cả nước trong một năm mới, thể hiện chính sách “dĩ nông vi bản”, lấy nông làm gốc của chế độ quân chủ phong kiến.

Phóng to
Chú trâu giành giải cao nhất trong cuộc thi tham gia màn diễn xướng “Vua cày tịch điền” trong đại lễ - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà

Các triều đại sau đó đều duy trì nghi lễ cày tịch điền (đích thân vua xuống đi cày ruộng) với các hình thức khác nhau. Lễ cày tịch điền của nhà vua đã chấm dứt dưới thời vua Khải Định nhà Nguyễn, đến nay đã gần 100 năm.

Lần đầu tiên sau hơn 1.000 năm, lễ hội tịch điền (cày ruộng) được Viện Văn hóa nghệ thuật VN và UBND tỉnh Hà Nam phục dựng mồng 6-7 tết âm lịch (Tết Kỷ Sửu 2009) dưới chân núi Đọi. 30 chú trâu được tuyển chọn từ các xã trong vùng đã có hẳn một ngày làm “mẫu” để các họa sĩ khắp nước thể hiện nhiều đề tài khác nhau từ họa tiết cổ, thư pháp, tranh phong cảnh, siêu thực... Năm chú trâu có trang trí đẹp nhất đã được chọn để trao giải và trực tiếp tham gia đại lễ tịch điền.

Phóng to
Những chú trâu hằng ngày chỉ biết cày ruộng, gặm cỏ trông nổi bật trên đồng ruộng sau khi khoác lên mình tấm áo mới đầy màu sắc - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà
Nữ họa sĩ người Anh Elena Salomon trang trí chú trâu cày của mình với những màu sắc quen thuộc của đồng quê VN là đỏ nâu, vàng và xanh lá cây - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà
Cánh đồng diễn ra lễ tịch điền trở nên bắt mắt với 30 chú trâu được các họa sĩ đến từ nhiều nơi trong và ngoài nước tô điểm - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà
Nổi tiếng là làng làm trống từ da trâu, ở lễ tịch điền người dân làng Đọi Sơn lại nổi danh với sáng tạo đặc biệt khác: vẽ tranh lên mình trâu - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà
Trâu số 30 của anh Lưu Xuân Kiểu (xã Tiên Ngoại) được bạn Nguyễn Thị Nguyệt (sinh viên khoa mỹ thuật ứng dụng, ĐH Nghệ thuật Huế) sáng tạo và là một trong năm chú trâu có bức vẽ đẹp nhất - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà
THÁI LINH - AN TRÍ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar