vé số
Sau thời gian dài chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt (chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách) đã được Công ty Xổ số Huế trả đủ 2 tỉ đồng tiền trúng thưởng.

Có người trúng vé số thì đi ăn mừng, có người lặng lẽ đi lãnh tiền. Riêng ông chú này, hoảng quá… chôn luôn tấm vé trong vườn sau nhà, như thể sợ trúng độc đắc cũng có người dòm ngó!

Bình thường doanh thu công ty xổ số các tỉnh đã rất lớn, nếu được sáp nhập thì không biết còn "khủng" cỡ nào.

40 năm sống chung với đôi chân teo tóp, chị Võ Thị Hồng chưa một lần dám nghĩ sẽ tìm được bờ vai để nương tựa. Nhưng rồi hạnh phúc đã đến với chị.

Mấu chốt dẫn đến nguyên đơn và bị đơn đưa nhau ra tòa là do quan điểm "xác định hình dạng ban đầu" quy định tại thông tư 75/2013.

Sau khi tòa tuyên án bà Nguyễn Thị Nguyệt thắng kiện công ty xổ số, nhiều lời chúc mừng gửi đến chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách một phần góc.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách mất một phần góc vừa thắng kiện, nói rằng sẽ tiếp tục mua và ủng hộ vé số Huế.

Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy đã ra phán quyết chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nguyệt, buộc Công ty Xổ số Huế phải trả số tiền trúng thưởng 2 tỉ đồng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Có những tờ vé số trúng độc đắc nhưng khác đài, lại có tờ trúng giải đặc biệt bị lẹm góc, Thần Tài cũng không "độ" nổi.
