14/01/2023 13:04 GMT+7
Trở lại chủ đề

Về quê hay ở phố, Tết vẫn cố bao vui

Tết Quý Mão 2023 cận kề, nhiều bạn trẻ đã sửa soạn hành lý về quê ăn Tết, nhưng cũng có những bạn chọn ở lại TP.HCM tìm việc làm thêm.

Về quê hay ở phố, Tết vẫn cố bao vui - Ảnh 1.

Tết là dịp bạn trẻ mong ngóng về quê, ăn bữa cơm sum vầy - Ảnh: YẾN TRINH

Ngồi trước cửa phòng trọ ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TP.HCM), Dương Thảo (25 tuổi) kiểm tra lại đồ đạc đã dọn gọn gàng từ ngày hôm trước, đợi chồng đến để ra bến xe về quê ăn Tết. Thảo chia sẻ: "Trước đây tôi làm công ty may, nhưng thiếu hàng nên cũng không ổn định. Hiện tôi đang có thai 8 tháng nên định về quê nghỉ thai sản, sau đó sẽ tùy tình hình rồi tính tiếp có xuống TP.HCM lại hay không".

Về quê sinh con rồi tính tiếp

Theo Thảo, cô đã quen cuộc sống ở thành phố, tuy "có lúc vui lúc buồn" nhưng điều kiện sống tiện lợi, đi đâu cũng nhanh chóng. Nên nếu về quê luôn, cô cũng cảm thấy buồn.

Quê ở Kon Tum, Thảo cho biết những năm trước, Tết cô cũng thường về quê vì mỗi năm chỉ về một lần dịp này. Năm nay cô về quê chồng tại Đắk Lắk, do thai đã lớn nên sẽ ở lại để sinh con đầu lòng. Bên cạnh đó, cô cũng chuẩn bị tinh thần và đồ đạc cần thiết cho việc sinh con.

"Ngày Tết ở quê vui lắm. Nhà tôi năm nào cũng gói bánh chưng, mua bánh mứt, sắm sửa đồ Tết. Lẽ ra tôi sẽ ghé nhà ngoại chơi mấy hôm nhưng bác sĩ nói thai lớn, có dấu hiệu chuyển dạ sớm, không nên di chuyển nhiều", cô nói.

Thảo đã ở TP.HCM được bốn năm, trước đó cô làm công nhân ở nhà máy Samsung ngoài Thái Nguyên hai năm. Vì nghĩ rằng ở Thái Nguyên xa xôi nên cô vào TP.HCM làm công ty may đến nay.

Nhìn căn phòng mình gắn bó mấy năm giờ trống trơn, Thảo thở dài, nhưng nghĩ đến cảnh đón Tết bên người thân, cô thấy nhẹ lòng.

Sẽ chở mẹ đi chợ Tết

Vài ngày nữa, Thành Vũ (27 tuổi, ngụ Bình Dương, làm việc tại quận 1, TP.HCM) sẽ về quê ở Long An đón Tết cùng gia đình. Do khoảng cách gần nên anh sẽ đi xe máy về như mọi năm. "Ngày 21 tháng chạp công ty tôi tổ chức tiệc cuối năm, sau đó tôi đi làm một ngày nữa rồi xin làm ở nhà từ tuần tới", Vũ nói.

Và do ngày đi làm đầu tiên sau Tết rơi vào thứ sáu, Vũ cho biết mình sẽ xin làm ở nhà để nối vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Anh kể, gia đình mình đón Tết cũng đơn giản: "Nhà tôi có hai anh em. Anh trai tôi đã có gia đình nên ngày 30 Tết ăn cơm tất niên ở nhà xong là anh chị tôi về nhà riêng. Do gia đình ít người nên cũng không tổ chức ăn uống gì nhiều".

Theo "lịch" được anh dự tính, ngày 29 tháng chạp anh sẽ chở mẹ đi chợ Tết. "Nhà tôi thường mua bông, dưa hấu, gà, thịt heo về kho, mua cải làm dưa muối", anh nói.

Điều thú vị nhất ngày Tết, theo anh Vũ, là nhìn người thân chuẩn bị đón Tết, mỗi người một công việc. Đối với anh, Tết thật sự diễn ra vào những ngày giáp Tết vì sau giao thừa đến hết sáng mùng 1 là không khí Tết đã vơi đi, "cảm thấy không còn Tết nữa".

Tranh thủ kiếm tiền ngày Tết

Là một tài xế công nghệ, Trung Thành (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) Tết này dự định không về quê. Quê ở Cần Thơ, Thành cho biết trong năm mình đã về vài lần nên Tết này sẽ ở lại thành phố.

Thành chia sẻ: "Tôi mới chạy xe công nghệ gần một năm nay, nghe nói Tết tiền cước phí sẽ tăng và khách cũng có nhiều nhu cầu hơn. Tôi cũng muốn xem thử Tết trên thành phố ra sao".

Ở trọ một mình và tập trung đi làm nên Thành dự định ngày Tết cũng sẽ không sắm sửa gì, chỉ mua một ít bánh mứt. "Ngày Tết chắc sẽ nhiều cuốc xe, có khi về tới phòng là lăn ra ngủ rồi", anh nói.

Những ngày này, khi chạy xe chở khách, Thành cho biết không khí Tết đã tràn ngập phố phường, nhất là khu vực trung tâm và những khu chợ. Mỗi ngày Thành bắt đầu công việc từ sáng sớm đến tối và không chạy khuya để đảm bảo sức khỏe.

Về quê hay ở phố, Tết vẫn cố bao vui - Ảnh 2.

Tết này anh Trung Thành sẽ ở lại TP.HCM, chạy xe công nghệ - Ảnh: YẾN TRINH

Còn với anh Tý Anh (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Tết này anh sẽ ở TP.HCM hết ngày mùng 2, sau đó mùng 3 về quê nội tại Cà Mau chơi.

"Năm nào tôi cũng sắp xếp đưa vợ con về quê chơi, không khí dưới đó mát mẻ. Nhà nội tôi có vườn trồng xoài, ổi, sát bên là con rạch. Nội rất thương con cháu, ngày Tết thường nấu nhiều món, có cua hấp, tôm hấp… là những món con tôi rất khoái", anh kể.

Là lao động tự do, Tý Anh cho biết Tết này thu nhập của hai vợ chồng eo hẹp hơn, nhưng vẫn thu xếp về quê vì mỗi năm chỉ về 1-2 lần. "Vợ tôi sẽ sắm cho hai đứa nhỏ quần áo mới, dép mới để mặc Tết cho đẹp", anh vui vẻ nói.

Người không về Tết sẽ gọi điện cho gia đình

Không về Tết nhưng Trung Thành cho biết anh sẽ gọi điện cho gia đình để cả nhà yên tâm. Đã quen tự lập từ nhỏ, không ở gần ba mẹ, anh cho biết chuyện không về Tết cũng không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của anh.

Ráng làm kiếm thêm để về quê ăn Tết

Gần nửa đêm một ngày đầu năm 2023, đồng hồ chuẩn bị điểm sang ngày mới. Chị Liễu dừng xe đạp bên quán ăn trên đường Hoàng Sa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), nở nụ cười mời khách mua xoài lắc, bánh tráng trộn...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar