30/06/2021 08:58 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vẻ đẹp của 'đêm điên rồ'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Có lẽ sau 16 năm kể từ trận chung kết Champions League 2005 giữa Liverpool và AC Milan (Liverpool ngược dòng sau khi bị dẫn trước 0-3), thế giới bóng đá mới lại trải qua một đêm điên rồ đến vậy.

Vẻ đẹp của đêm điên rồ - Ảnh 1.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng sau bàn ấn định tỉ số trước Croatia - Ảnh: AFP

Khi đã dẫn trước 2 bàn, cần thay một cầu thủ tấn công bằng một cầu thủ giỏi phòng ngự, tổ chức phòng thủ khu vực, bịt kín các khoảng không... Đó là những nước đi mà bất kỳ CĐV nào cũng có thể nói vanh vách.

Một Tây Ban Nha chẳng giống ai

Nhưng Luis Enrique - HLV từng vô địch Champions League - lại không nghĩ vậy. Kể từ khi HLV Enrique thông báo danh sách cầu thủ tham dự Euro, người ta đã nhìn nhận ông như một kẻ cố chấp và cục bộ. 

Cụ thể, Enrique không gọi bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid. Ông chỉ triệu tập 24 cầu thủ thay vì 26 như các đội khác, cất một dàn siêu sao lên ghế dự bị để những cầu thủ của Barca đá chính, duy trì niềm tin mù quáng vào Morata "chân gỗ"...

Trận đấu trước Croatia là tiêu biểu cho những chuyện không giống ai mà Enrique làm. Thủ thành Unai Simon mắc một sai lầm ngớ ngẩn đầu trận, nhưng toàn đội Tây Ban Nha sau đó vẫn trung thành với lối ban bật gần cầu môn xoay quanh khả năng chơi chân của Simon. 

Rồi khi đã dẫn 3-1, Enrique vẫn tiếp tục đổ thêm những cầu thủ tấn công vào sân, vẫn trao tuyến giữa cho Busquets già nua và Pedri non nớt, và vẫn chỉ đạo các học trò ào ào lên bóng...

Kết quả Tây Ban Nha bị gỡ hòa. Đêm điên rồ của bóng đá bước vào giai đoạn kịch tính nhất.

Enrique dẫu sao cũng là một môn đệ của "thánh Johan" Cruyff - người từng phát biểu rằng ông thích giành chiến thắng với tỉ số 5-4 hơn là 1-0. Nhưng còn Deschamps, HLV luôn kiên trì với triết lý phòng ngự phản công, việc ông để tuyển Pháp bị ngược dòng sau khi đã gỡ 3-1 mới thật khó tin. Đặc biệt là khi trận đấu của Pháp diễn ra ngay sau trận Tây Ban Nha.

Phần thưởng cho sự quả cảm

Nhưng đó cũng là lúc chúng ta phải nhìn nhận về mặt tích cực của sự điên rồ. Pháp chơi dở là điều tất nhiên, nhưng phải thừa nhận Thụy Sĩ rạng sáng hôm qua là một Thụy Sĩ hoàn toàn đi ngược lại truyền thống. Trong làng bóng đá, họ nổi tiếng là đội bóng "gây mê" vì lối đá nặng toan tính, phòng ngự và chơi tấn công đơn điệu.

Hai trận đấu, cùng một kịch bản trong 90 phút, kết quả trái ngược nhau. Và chiến thắng đã được trao cho những đội bóng dũng cảm đi đến tận cùng của lòng tin.

Enrique cục bộ, bảo thủ, bất cần, nhưng có một câu chuyện đằng sau cuộc đời của ông. Enrique đã từng bỏ việc để dành thời gian chăm sóc con gái 9 tuổi Xana - người qua đời chỉ vài tháng sau khi phát hiện căn bệnh ung thư xương. 

Với một người cha đã đi đến tận cùng của nỗi đau mất con, ông không còn gì phải sợ hãi. Và ông đã mạnh dạn làm những gì mình thích, những gì mình tin tưởng nhất, bất chấp nó quả thực chẳng giống ai.

Còn với Thụy Sĩ, họ là hình mẫu của những đội "kèo dưới" ở kỳ Euro điên rồ này. Thành công của Đan Mạch, CH Czech, và cả sự quả cảm của những đội bóng đã bị loại như Áo, Croatia đã tạo nên một nguồn cảm hứng bất tận ở kỳ Euro này.

HLV Deschamps và tuyển Pháp đã luống cuống với cách nhập cuộc đầy tưng bừng của Thụy Sĩ. Ngay cả khi dẫn bàn, họ vẫn ào ào tràn lên tấn công. Nếu là vào khi khác, một "Thụy Sĩ phòng ngự"có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn sau khi thua 1-3. Nhưng vào lúc này, "Thụy Sĩ tấn công" vốn đã không còn cảm giác sợ hãi từ đầu trận...

Một đêm điên rồ, trong một giải đấu tưng bừng, đã mang những nét đẹp thuở sơ khai của bóng đá trở lại. Rốt cuộc, nếu chơi nặng nề về phòng ngự như Pháp cũng bị loại sớm, tại sao lại không chọn con đường điên rồ như Tây Ban Nha?

HLV Enrique ca ngợi Simon và Morata

Chiến thắng cũng là dịp để ông Enrique giải tỏa áp lực cho những học trò cưng của mình. "Thời gian qua, Morata đã phải chịu đựng những điều mà không ai muốn chịu đựng. Nhưng trên sân bóng, cậu ấy vẫn nỗ lực cống hiến và tạo ra một bàn thắng quan trọng", Enrique nói về Morata.

Còn về thủ thành Simon, ông phát biểu: "Bóng đá đôi lúc là một môn thể thao của những sai lầm. Nhưng sau khi mắc lỗi, Unai đã cho mọi người một bài học về cách để không phải cúi đầu".

Bức ảnh 'triệu views' của một cổ động viên Thụy Sĩ: 'địa ngục' cách 'thiên đường'... 1 phút

TTO - Sau trận đấu giữa Pháp với Thụy Sĩ, trên mạng xã hội Twitter đang lan truyền bức ảnh gây sốt với sự thay đổi cảm xúc đột ngột của người hâm mộ Thụy Sĩ như từ "địa ngục" lên "thiên đường" chỉ trong... 1 phút.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ cho trận tứ kết châu Á

Phát biểu sau trận hòa đương kim vô địch Iran 0-0, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ cho trận tứ kết.

Tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ cho trận tứ kết châu Á

CLB Hoàng Anh Gia Lai gây sốc trước Thể Công - Viettel

Đội bóng đang đua trụ hạng Hoàng Anh Gia Lai đã gây sốc khi đánh bại ứng viên đua vô địch Thể Công - Viettel 2-1 trên sân Pleiku.

CLB Hoàng Anh Gia Lai gây sốc trước Thể Công - Viettel

CLB Quy Nhơn Bình Định nguy cơ rớt hạng, mời HLV Trần Minh Chiến giải cứu

CLB Quy Nhơn Bình Định đã quyết định mời HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt đội nhằm trụ hạng thành công ở V-League 2024-2025.

CLB Quy Nhơn Bình Định nguy cơ rớt hạng, mời HLV Trần Minh Chiến giải cứu

Điền kinh Việt Nam thi đấu tại Hong Kong, 4 vận động viên đều huy chương vàng

Đội tuyển điền kinh Việt Nam bắt đầu có được những kết quả tốt trong quá trình xây dựng lực lượng vận động viên hướng tới SEA Games 33.

Điền kinh Việt Nam thi đấu tại Hong Kong, 4 vận động viên đều huy chương vàng

Tuyển futsal nữ Việt Nam nhất bảng nhưng gặp khó ở tứ kết

Chiều 11-5, tuyển futsal nữ Việt Nam và Iran hòa nhau 0-0 ở lượt trận cuối cùng bảng B Giải futsal nữ châu Á 2025.

Tuyển futsal nữ Việt Nam nhất bảng nhưng gặp khó ở tứ kết

Lý Công Hoàng Anh lập cú đúp giúp Nam Định tiến sát ngôi vô địch V-League

Nam Định sẽ thẳng tiến đến ngôi vô địch nếu đánh bại Thanh Hóa trên sân Thiên Trường trong trận đấu diễn ra lúc 18h chiều nay (11-5).

Lý Công Hoàng Anh lập cú đúp giúp Nam Định tiến sát ngôi vô địch V-League
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar