Hối hả về quê đón tết
Phóng to |
Hành khách ngồi trước bậc tam cấp bến xe miền Đông để chờ đến giờ lên xe |
Từ ngoài cổng bến xe, xe cộ ra vào nườm nượp để đưa hành khách đến bến xe. Trong số hành khách đến bến xe sáng nay, phần lớn đã mua vé xe trước đó và họ chỉ đến chờ đến giờ lên xe theo thời gian đã hẹn trước trong vé. Trong khi đó, các quầy bán vé đi ngay vẫn tiếp tục mở cửa để bán vé cho những hành khách chưa mua được vé. Tuy nhiên, những người mua vé đi ngay cũng phải chờ ít nhất 2-3 giờ mới được lên xe.
Chị Nguyễn Thị Bích Hồng, quê Phú Yên cho biết: “Công ty cho nghỉ từ ngày 26 tháng Chạp. 8g sáng nay tụi tôi dậy từ 2g sáng để đi xe buýt từ Bình Dương lên bến xe miền Đông, chờ đến 5g chiều lên xe về quê".
Như vậy chị Hồng phải vạ vật tại bến xe chờ khoảng 9g đồng hồ để được lên xe về quê. Trong buổi sáng, có hàng ngàn người cũng như chị Hồng, họ phải chờ hàng giờ đồng hồ bởi nhiều lý do như nhà xe chưa bố trí kịp xe nên phải lùi thời gian xuất bến, hành khách đến sớm để an tâm vì lo kẹt xe...
Do quá nhiều người cũng ngồi đợi nên các băng ghế chờ tại bến xe thường ngày trống huơ trống hoắc nay được lấp kín. Trên sân gạch, trước các bậc tam cấp của bến xe cũng ken đầy người.
Bình luận hay