27/07/2024 10:00 GMT+7

Vanuatu: Quốc đảo hạnh phúc nhất thế giới ở châu Đại Dương

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh thành viên phái đoàn ngoại giao Vanuatu một mình đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ khóa Vanuatu - đất nước mà nhiều người Việt Nam còn chưa nghe tên - được nhiều người tìm kiếm.

Bộ trưởng, Tổng chưởng lý Arnold Kiel Loughman - đoàn Cộng hòa Vanuatu - viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25-7 - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Tổng chưởng lý Arnold Kiel Loughman - đoàn Cộng hòa Vanuatu - viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25-7 - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Tổng chưởng lý Arnold Kiel Loughman là thành viên duy nhất của đoàn Cộng hòa Vanuatu - quốc gia với diện tích 12.200km2 (tương đương với diện tích tỉnh Thanh Hóa) đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, thiên đường hạ giới

Cộng hòa Vanuatu - quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương - và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu. Đó là vào năm 1982, ngay sau khi Vanuatu giành độc lập.

Những người Việt Nam đầu tiên đã đến Vanuatu từ hơn 100 năm qua, cao điểm là những năm 1920 - thời điểm thực dân Pháp vẫn đang đô hộ cả hai nước.

Theo thông tin từ website của Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại Việt Nam (trụ sở tại TP.HCM), vào đầu thế kỷ 20, số người Việt ở Vanuatu là 21.000 người. Giữa thập niên 1960, một tỉ lệ đáng kể người Việt Nam đã trở về Việt Nam.

Ngày nay, theo cuộc điều tra dân số gần nhất do Văn phòng Thống kê quốc gia Vanuatu thực hiện năm 2000, Vanuatu vẫn là nơi sinh sống của hơn 500 người Việt Nam.

Là một quốc đảo với hơn 80 hòn đảo, Vanuatu nổi tiếng với những bờ biển hoang sơ, xinh đẹp, văn hóa cổ xưa. Người dân sống thư thái, thảnh thơi - Ảnh: Lại Ngứa Chân

Là một quốc đảo với hơn 80 hòn đảo, Vanuatu nổi tiếng với những bờ biển hoang sơ, xinh đẹp, văn hóa cổ xưa. Người dân sống thư thái, thảnh thơi - Ảnh: Lại Ngứa Chân

Cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng hải ngoại lớn nhất ở Vanuatu, trong đó một số doanh nhân xuất thân và vươn lên địa vị xã hội, những người có ảnh hưởng và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chính trị và kinh tế - xã hội của đất nước.

Là một quốc gia nhỏ bé với dân số gần 327.000 người, nhưng quốc gia bao gồm hơn 80 hòn đảo, cách Úc gần 2.000km về phía đông đã được Happy Planet Index bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới trong công bố hồi tháng 5-2024. 

Đây là lần thứ 2 Vanuatu giành vị trí đầu bảng, vượt trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể từ khi có bảng xếp hạng này năm 2006.

Theo Lonely Planet, trải nghiệm du lịch ở Vanuatu đối lập với hình ảnh của những du thuyền và những khu nghỉ dưỡng hào nhoáng. Nơi đây là thiên đường của những bãi biển xanh xinh đẹp, hoang sơ, văn hóa cổ xưa và những chuyến lặn biển đầy phiêu lưu.

Đến Vanuatu tìm hiểu lịch sử người Việt Nam

Cũng trong những ngày qua, rất nhiều người Việt đã tìm đến kênh YouTube, TikTok của Lại Ngứa Chân - blogger du lịch Việt Nam hiếm hoi đã đặt chân đến Vanuatu - để xem những clip mà anh đã đăng tải về đất nước này.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về chuyến đi đến Vanuatu, Lại Ngứa Chân cho biết anh đã đến đây trên hành trình khám phá tất cả các quốc gia trên thế giới cách đây hai năm, năm 2022.

"Hơn nữa, khi biết lịch sử của Vanuatu có một trang gắn liền với Việt Nam, tôi lại càng muốn đến đây hơn. Việc đến Vanuatu khá khó khăn, vì các chuyến bay tới đây không có nhiều. Đây cũng không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng nên có rất ít thông tin.

Vanuatu là một nơi hoang sơ và có rất nhiều tiềm năng về du lịch. Ở đây còn có các núi lửa, các bộ lạc sống hoang dã... Tuy nhiên điều tôi nhớ nhất về quốc gia này là dấu ấn của Việt Nam ở quốc đảo này", anh chia sẻ.

Vanuatu: Quốc đảo hạnh phúc nhất thế giới ở châu Đại Dương- Ảnh 3.

Lại Ngứa Chân gặp gỡ người dân tại Vanuatu - Ảnh: Lại Ngứa Chân

Theo Lại Ngứa Chân, điều mà mọi người có thể cảm nhận được ngay khi tới đất nước này là nhịp sống ở đây chậm. Khắp nơi đều toát lên một sự trầm tĩnh, thư thái. Cuộc sống không hề xô bồ và có vẻ như không có nhiều vướng bận. Người dân Vanuatu dành rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn bên những bờ biển trong xanh.

Đồng thời, với sự trù phú, nông sản của Vanuatu cũng không thua kém bất kỳ một quốc gia nào ở vùng Thái Bình Dương về sự đa dạng của những sản phẩm nông nghiệp cũng như thói quen ăn uống, ẩm thực. Tuy nhiên giá cả lương thực, thực phẩm lại cao hơn hẳn.

Trong chuyến đi tới Vanuatu, Lại Ngứa Chân đã có dịp gặp gỡ chú Ngô Văn Vũ - 75 tuổi, người Việt thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên ở Vanuatu.

Theo chú Vũ, bố mẹ chú là người Nam Định được người Pháp đưa sang trên chuyến tàu cuối cùng mà Pháp đưa người Việt sang Vanuatu để làm cho một công ty kinh doanh, trong khi phần lớn người Việt Nam làm trong các đồn điền trồng dừa, cà phê, cacao của người Pháp.

Sau đó, kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến tại Việt Nam, những chuyến tàu giữa Việt Nam và Vanuatu cũng không còn. Người Pháp ở Vanuatu cho phép người Việt đổi chủ hoặc ra ngoài làm ăn.

Một clip của travel blogger Lại Ngứa Chân về lịch sử người Việt Nam tại Vanuatu - Ảnh từ YouTube Lại Ngứa Chân

Một clip của travel blogger Lại Ngứa Chân về lịch sử người Việt Nam tại Vanuatu - Ảnh từ YouTube Lại Ngứa Chân

Nhiều người Việt đã ra buôn bán, "mở tiệm ăn, may quần áo, lái taxi"… tạo nên một con phố sầm uất ở thủ đô Port Vila. Sau làn sóng hồi hương 1960, phần đông người Việt Nam đã trở về Việt Nam. Một số người Việt vì con cái, gia đình đã bám trụ lại Vanuatu đến tận ngày nay, không ít người đã làm ăn phát đạt, thành danh.

Dấu ấn của người Việt còn đến ngày nay là những cửa hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng do người Việt Nam làm chủ, là lũy tre, nghĩa trang với một góc dành riêng cho người Việt…

Nhưng mong ước của nhiều người Việt Nam sinh ra ở Vanuatu vẫn là được trở về quê hương như chú Ngô Văn Vũ chia sẻ: "Tôi vẫn ước mơ một ngày về Việt Nam, nghỉ hưu ở Việt Nam. Tôi vẫn là người Việt Nam nhưng tôi chưa được phần phước sống đời sống của Việt Nam".

Không thăm thú cảnh đẹp, Lại Ngứa Chân dành 5 tập để tìm hiểu về lịch sử của người Việt Nam tại Vanuatu - Ảnh từ YouTube Lại Ngứa Chân

Không thăm thú cảnh đẹp, Lại Ngứa Chân dành 5 tập để tìm hiểu về lịch sử của người Việt Nam tại Vanuatu - Ảnh từ YouTube Lại Ngứa Chân

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ở nhiều quốc gia

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trải dài trên khắp các múi giờ. Tất cả đều cùng bày tỏ niềm tiếc thương, dành sự tri ân với Tổng Bí thư trong sổ tang.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chung kết pháo hoa Đà Nẵng 12-7, hết phòng, cháy vé

Lúc 20h tối 12-7, chung kết pháo hoa Đà Nẵng giữa hai đội Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra trên sông Hàn, khép lại 6 đêm thi.

Chung kết pháo hoa Đà Nẵng 12-7, hết phòng, cháy vé

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản hút hàng ngàn du khách tại Đà Nẵng

Tối 4-7, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2025 khai mạc tại công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản hút hàng ngàn du khách tại Đà Nẵng

Ô tô tông liên hoàn trước chợ Đà Lạt, 2 du khách bị thương nặng

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trước chợ Đà Lạt làm hai du khách bị thương nặng.

Ô tô tông liên hoàn trước chợ Đà Lạt, 2 du khách bị thương nặng

'Cô giáo vùng cao' lại đăng clip trách Nha Trang sao không để biển có in chữ 'Cấm đỗ xe'

Người phụ nữ xưng là "cô giáo vùng cao" nói run sợ khi đến Nha Trang đỗ xe hơi ở quảng trường 2 Tháng 4 và bị cùm xe lại tung clip mới lên mạng, trách rằng nhiều nơi cắm biển "Cấm đỗ xe" để dân biết, sao Nha Trang không có biển này.

'Cô giáo vùng cao' lại đăng clip trách Nha Trang sao không để biển có in chữ 'Cấm đỗ xe'

Lại ‘sập bẫy’ lừa đảo mạo danh resort, nhận đặt phòng trên Facebook

Một người phụ nữ ở TP.HCM vừa mất 27 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi lên Facebook tìm resort nghỉ dưỡng dịp hè.

Lại ‘sập bẫy’ lừa đảo mạo danh resort, nhận đặt phòng trên Facebook

Thêm người lái xe hơi xuống bãi biển để rồi... bị phạt

Tài xế lái xe hơi biển số tỉnh Ninh Bình chạy xuống bãi biển phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) và bị lún kẹt ở đây. Tài xế này bị cơ quan chức năng phạt 5 triệu đồng.

Thêm người lái xe hơi xuống bãi biển để rồi... bị phạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar