25/11/2012 21:32 GMT+7

Văn Phong, Nguyên Sa chia tay vòng đấu bảng

SĨ HUYÊN lược ghi
SĨ HUYÊN lược ghi

TTO - Cú va chạm mạnh với Kyi Lin (8-Myanmar) cuối hiệp một khiến hậu vệ cánh trái Đào Văn Phong bị chấn thương nặng.

Kết quả chụp phim và chẩn đoán của bác sĩ trưa 25-11 cho biết cầu thủ này bị rạn xương sườn gần nách phải.

Phóng to

“Thương binh” Đào Văn Phong nhận được sự ưu ái của báo chí - Ảnh: Sĩ Huyên

Theo chỉ định của bác sĩ, trong vòng hai tuần tới Văn Phong không được tập nặng, hạn chế di chuyển. Cầu thủ đến từ Khánh Hòa cho biết hiện vết thương luôn nhói đau khi thở, nói chuyện, còn đi lại phải chậm rãi. Anh buồn bã nói: “Lần đầu dự AFF Cup và ngay trận đầu tiên đã gặp sự cố. Quá xui xẻo. Chỉ mong các bạn chiến đấu hết sức mình, giành được vé vào bán kết, khi đó tôi mới có thể quay trở lại sân cỏ…”.

Sau trận hòa 1-1 trước Myanmar, đội tuyển Việt Nam dính thêm ca chấn thương nữa, đó là hậu vệ phải Âu Văn Hoàn - bị dãn dây chằng phía sau đầu gối phải. Ít nhất anh phải nghỉ đá ở trận gặp Philippines. Oái ăm ở chỗ cả hai hậu vệ cánh đội tuyển Việt Nam dính chấn thương bởi những pha va chạm mạnh với tiền vệ Kyi Lin!

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm cuối cùng cho thấy tiền vệ phòng ngự Nguyên Sa bị sốt xuất huyết. Trong hai ngày 24 và 25-11, anh được đưa vào bệnh viện để truyền dịch. Không tập luyện nhiều ngày qua và mất sức nhiều vì sốt cao, xem như khả năng thi đấu vòng bảng của cầu thủ này không còn nữa.

Phóng to
Chuyên gia thể lực Dylan (cựu trung vệ Leed United) mách nước cho Minh Đức để tránh những sai sót khi truy cản hay tranh chấp với đối phương - Ảnh: Sĩ Huyên
Sự lạc quan và nụ cười hồn nhiên không bao giờ mất đi với các cầu thủ Việt Nam - Ảnh: Sĩ Huyên

Chiều 25-11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập hồi phục thể lực trên sân Hua Mark trong một giờ. Đánh rơi chiến thắng trông thấy trước Myanmar, nhưng nỗi buồn sớm qua đi để nhường chỗ cho sự tập luyện chuyên cần với bầu không khí lạc quan và nụ cười hồn nhiên vốn không thiếu ở các chàng trai Việt.

Được ưu tiên rời sân tập sớm, thủ môn Hồng Sơn nuối tiếc kể: “Khi đối mặt Kyi Lin ở chấm phạt đền, tôi đã đánh lừa được anh ấy và bay đúng hướng. Tiếc là lực sút quá mạnh, bóng bật tay đi luôn vào lưới…”.

Phóng to
Văn Biển (phải) và Đình Luật (giữa), hai cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở hậu vệ cánh và trung vệ - Ảnh: Sĩ Huyên

Trao đổi với báo chí sau buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Trận đầu tiên bao giờ cũng khó đá. Chúng tôi hài lòng về mặt chuyên môn, nhưng không vui với kết quả sau cùng”.

* Ông nói gì về bàn gỡ hòa của đối phương?

- Tôi nhắc các cầu thủ phải luôn hết sức tập trung. Trong những trận cầu căng thẳng, chỉ cần một thoáng mất tập trung bạn sẽ phạm sai lầm. Tôi không chỉ trích cầu thủ, bởi họ đã làm hết sức mình với những gì có thể. Trong công việc hay đời sống hằng ngày, vấp phải những sai lầm là thường tình. Đó là bài học để tránh gặp phải trong tương lai.

* Ông có nghĩ trời mưa, sân trơn đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Việt Nam?

- Đó là lẽ đương nhiên, bởi cầu thủ không thật chuẩn xác trong việc kiểm soát bóng, chuyền bóng hay dứt điểm trong điều kiện thời tiết như vậy.

* Trận tới, nếu trời vẫn mưa khi gặp Philippines thì sao, thưa ông?

- Bất kỳ đội nào, HLV nào cũng có những lối chơi dự phòng để khắc chế đối thủ hay thời tiết. Trận tới nếu trời vẫn mưa, chúng tôi sẽ thay đổi cách chơi. Còn chơi như thế nào thì các bạn sẽ thấy, bởi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

* Không thắng được Myanmar, lại mất cùng lúc hai hậu vệ biên. Chúng ta đang gặp nhiều trắc trở ở vòng đấu bảng?

- Rủi ro không rời xa bất kỳ ai. Không có Văn Phong và Âu Văn Hoàn là mất mát không nhỏ. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn những cầu thủ có thể chơi tốt vị trí ấy như Hồng Tiến, Đình Đồng, Văn Biển hay Đình Luật.

* Một chút bất lợi khi phải chia điểm trong ngày khai mạc giải. Hành trình của đội Việt Nam hứa hẹn không ít khó khăn ở chặng đường còn lại?

- Bao gờ cũng vậy, thắng trận đầu cũng tốt hơn vì sẽ mang lại tâm lý tự tin. Nhưng 1 điểm cũng không phải là điều quá tệ. Giờ là lúc các cầu thủ phải biết làm gì để tiến sâu vào giải. Trước mắt phải đánh bại Philippines vào tối 27-11.

SĨ HUYÊN lược ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar