11/12/2019 13:21 GMT+7

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ở lại Philippines để bay sang CLB Heerenveen (Hà Lan) tối nay 11-12, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu đứng trước khách sạn vẫy tay tiễn đồng đội U22 Việt Nam ra sân bay về Việt Nam trưa 11-12, sau khi đội tuyển giành HCV SEA Games 2019.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 1.

Văn Hậu (trái) bắt tay với Quang Hải và các đồng đội tại khách sạn - Ảnh: MẠNH ĐĂNG

Đội tuyển U22 Việt Nam rời khách sạn tại Manila vào buổi trưa để bay lúc 15h về Việt Nam.

Sau buổi cơm trưa, Văn Hậu - cầu thủ lập cú đúp trong trận thắng U22 Indonesia 3-0 ở chung kết - tranh thủ ôm và bắt tay chia tay đồng đội. Anh sẽ bay sang Hà Lan chứ không về nước cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bận trả lời hai cuộc phỏng vấn nên xuống trễ và lên xe ngay, không kịp ăn trưa cùng cầu thủ.

Văn Hậu đứng đợi ông thầy để bắt tay chia tay khá lâu. Nhưng khi ra đến xe, ông Park do vội quá đã leo ngay lên xe. Vì thế, Văn Hậu đã phải chạy theo lên xe để bắt tay với ông thầy trước khi leo xuống cho xe di chuyển.

Đứng ở dưới xe, Văn Hậu vẫy tay chào đồng đội khi xe lăn bánh. Đội trưởng Quang Hải và các cầu thủ U22 Việt Nam cũng vẫy tay chào lại người đồng đội của mình.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 2.

Văn Hậu đứng ở dưới sảnh nhìn lên xe cười với các đồng đội - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 3.

Văn Hậu nở nụ cười tỏa nắng - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 4.

Văn Hậu đứng trầm ngâm khi xe chờ đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị rời đi

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 5.

Rồi Văn Hậu cười khi xe chuẩn bị lăn bánh - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 6.

HLV Park Hang Seo vội vàng lên xe buýt do đã trễ - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 7.

HLV Park Hang Seo leo vội lên xe buýt ra sân bay - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 8.

Văn Hậu vẫy tay chào các đồng đội sau khi lên chào ông Park trên xe - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 9.

Văn Hậu chụp hình với các CĐV Việt Nam sau khi xe đội U22 Việt Nam ra sân bay - Ảnh: N.K.

Văn Hậu cười tỏa nắng chia tay ông Park và các đồng đội - Ảnh 10.
NGUYÊN KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

Đó là phát biểu của HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, sau trận thắng 4-0 trước Campuchia tại bán kết SEA Games 32 tối 12-5.

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U22 Thái Lan tối 11-5, HLV Philippe Troussier đã chia sẻ về trường hợp chấn thương của U22 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

Dù không hài lòng với các quyết định của trọng tài, các chuyên gia bóng đá Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng.

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

Đó là phát ngôn của HLV tuyển U22 Malaysia Elavarasan Elangowan trong buổi họp báo tối 8-5, sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam.

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Đó là phát biểu của ông Troussier, HLV trưởng tuyển U22 Việt Nam, trong buổi họp báo sau trận thắng 2-1 trước Malaysia tối 8-5.

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Trọng tài là... đầu câu chuyện

Tục ngữ Việt Nam có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện". Nhưng với bóng đá Việt Nam, "trọng tài là… đầu câu chuyện" cho dù họ đúng hay sai.

Trọng tài là... đầu câu chuyện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar