 |
Người dân thả cá tại hồ Tây |
Từ sáng sớm, bất chấp gió lạnh, các thành viên trong nhóm tình nguyện Cá Chép đã có mặt dọc hai bên cầu Long Biên và một số địa điểm thả cá khác để vận động, kêu gọi người dân không xả rác, bảo vệ môi trường.
Ngoài những tấm biển kêu gọi, các tình nguyện viên còn thu dọn rác, “xin” lại túi nilong.
“Thả cá từ lâu đã là phong tục của người Việt Nam. Mình không cấm được người dân, phải kêu gọi họ tự nguyện. Mình chỉ xin thả giúp rồi mang xuống chân cầu, để tro lắng xuống nước, tránh gây bụi. Nếu mình đứng kêu gọi, họ sẽ tự ý thức hơn”, bạn Nguyễn Tiến Duyệt, tình nguyện viên nhóm Cá Chép chia sẻ.
Tuy nhiên tình hình chỉ được cải thiện ở những nơi có các tình nguyện viên đứng ra kêu gọi.
Trái với khu vực cầu Long Biên, tại khu vực hồ Tây, đường Nguyễn Đình Thi, rác thải chất đống, rải rác ven đường. Nhiều người dân vẫn quen tay vứt luôn túi nilong sau khi thả cá.
Không chỉ thả cá, người dân còn vô tư ném đủ thứ từ tro vàng mã, bát hương, hoa, hộp, túi … xuống hồ khiến lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục từ sáng sớm.
Đáng nói, dù trước đó đã tiến hành kêu gọi tại khu vực hồ Tây, nhưng đến khi thiếu vắng lực lượng tình nguyện, người dân vẫn lại xả rác bừa bãi.
Bình luận hay