12/01/2014 06:55 GMT+7

Ước mơ xuân của trẻ nghèo xứ lạnh

M.VINH - PH.THÀNH
M.VINH - PH.THÀNH

TT - Chương trình “Cây mùa xuân cho trẻ em nghèo” của báo Tuổi Trẻ lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt.

Tuổi Trẻ trao tặng 200 phần quà "Cây mùa xuân" cho HS khó khăn

Phóng to
Học sinh khiếm thính Trần Đình Chí chỉ mong tết này được ăn tết cùng bố mẹ - Ảnh: Mai Vinh

Cô bé 9 tuổi Tô Thị Thùy Trân (học sinh Trường tiểu học Trưng Vương) nhẩm tính được bốn năm rồi cô chưa có áo mới để đón tết, và cũng ngần ấy năm cô bé mặc độc chiếc áo lạnh mỏng mỗi khi đi học. Chiếc áo len màu trắng của Trân đã rách nhiều chỗ... Bốn năm là khoảng thời gian bà Lê Thị Tín, mẹ cô bé, bị ung thư và phải xạ trị liên tục tại TP.HCM khiến gia đình trở nên kiệt quệ. Nghe nói chương trình “Cây mùa xuân cho trẻ em nghèo” sẽ tặng áo len, bé Trân nhoẻn miệng cười: “Vậy là năm nay cháu có áo mới rồi”.

Cùng hoàn cảnh mẹ mắc bệnh hiểm nghèo là cậu bé Nguyễn Đăng Nhật Trường (8 tuổi, Trường tiểu học Hùng Vương). Gia cảnh quá nghèo nên hai năm nay dù bị suy thận mãn tính nhưng mẹ cậu, bà Đào Thị Bích Ngọc, không chạy thận mà chỉ uống thuốc cầm chừng. Sau giờ học, không như bạn bè chạy nhảy vui chơi, Nhật Trường học bài, phụ làm việc nhà và đặc biệt là để trông nom mẹ. Cuộc sống khó khăn và thiếu thốn ngay từ lúc lọt lòng đã khiến Trường có cách nói chuyện già dặn: “Cháu không muốn mua áo mới, mẹ sẽ thiếu tiền mua thuốc”...

Cậu bé Trần Đình Chí (7 tuổi) là học sinh nội trú tại Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng. Đã một năm rồi cậu bé chưa được gặp lại cha mẹ, kể từ ngày cả gia đình cậu rời biển Hồ (Campuchia) về VN sinh sống. Các cô giáo tại đây kể rằng sau khi gửi Chí vào đây học thì cha mẹ cậu đi biền biệt, nhà trường cũng mất liên lạc với gia đình của Chí. Cô bảo mẫu cho biết các học sinh của trường ai cũng có hoàn cảnh đáng thương, nhưng hoàn cảnh của Chí đáng thương hơn cả. Chí không chỉ thiếu áo mới thay cho chiếc áo trắng đã chật chội sau nhiều năm không thay đổi mà còn thiếu sự gần gũi với gia đình. Hỏi Chí ước mơ gì cho ngày tết, em ra dấu: “Con muốn được ăn tết cùng ba mẹ”...

300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia chương trình do văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Lạt tổ chức là bấy nhiêu mong ước đủ đầy, sum vầy. Chương trình không thể gửi đến các em mùa xuân với những ước mơ trọn vẹn, nhưng gửi được cho các em chút nắng xuân để các em được ấm áp, vững tin rằng mình không đơn độc và bước tiếp trên hành trình thay đổi số phận.

Tối nay 12-1-2014, tại khuôn viên biệt thự số 18 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, thuộc khu Dalat Cadasa Resort sẽ diễn ra chương trình “Cây mùa xuân cho trẻ em nghèo”. Chương trình do văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Lâm Đồng phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức với sự tài trợ của Dalat Cadasa Resort và Công ty cổ phần Bibica, Công ty Suntory Pepsico Beverage VN tại Lâm Đồng, NXB Trẻ, Công ty TNHH bất động sản Liên Minh ID, Công ty TNHH Nắng Mai Đà Lạt, Công ty TNHH cà phê Là Việt và các mạnh thường quân khác. Mỗi phần quà gồm bao lì xì tết, bánh kẹo, nước ngọt và áo ấm... trị giá khoảng 400.000 đồng. Tại đây sẽ công bố việc thành lập một thư viện của báo Tuổi Trẻ dành cho trẻ em tại TP Đà Lạt với nhiều hoạt động hướng nghiệp...

M.VINH - PH.THÀNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar