16/07/2013 07:20 GMT+7

Unit Asia ngẫu hứng cùng Tùng Dương

HOÀNG KHÁNH
HOÀNG KHÁNH

TT - Sự kết hợp giữa một ban nhạc jazz quốc tế và một ca sĩ Việt Nam không quá phổ biến và quen thuộc với khán giả Việt Nam. Thế nhưng điều này không hề làm vơi đi “sức nóng” của đêm nhạc jazz của ban nhạc Unit Asia cùng ca sĩ Tùng Dương tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) vào tối 14-7.

Phóng to
Tùng Dương “phiêu” cùng Unit Asia - Ảnh: H.Khánh

Unit Asia gọi thể loại âm nhạc mình theo đuổi là “hình thức âm nhạc mới của jazz”, âm nhạc của họ do vậy mà giàu có, đa dạng và đầy nghệ thuật. Năm thành viên của Unit Asia đã khéo léo dùng thanh âm nhạc cụ để lấy lòng khán giả, đưa cảm xúc của họ thăng hoa từ cung bậc này đến cung bậc khác, lúc mạnh mẽ và đầy phấn khích, lúc lại nhẹ nhàng, sâu lắng.

Không loại trừ khả năng đông đảo khán giả đến buổi biểu diễn này vì hâm mộ ca sĩ Tùng Dương. Tuy nhiên, có thể thấy những người “đến vì Tùng Dương” cũng hoàn toàn bị Unit Asia chinh phục bằng những bản hòa tấu jazz mới lạ và giàu xúc cảm. Ngay từ nhạc phẩm đầu tiên, họ đã thể hiện được đẳng cấp quốc tế của mình bằng phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu và thu hút khán giả tuyệt vời. Nghệ sĩ saxophone Koh Mr. Saxman với tiếng kèn chắc chắn và truyền cảm của mình đã làm khán giả không thể ngồi yên, im lặng thả cảm xúc theo jazz mà phải “nhấp nhổm”, hòa nhịp vỗ tay cùng tiếng kèn của anh. “Tiếng vỗ tay theo giai điệu của khán giả giống như một nhạc cụ thứ sáu trong ban của chúng tôi. Điều này khiến tôi thấy thích thú hơn khi biểu diễn”, nghệ sĩ Koh Mr. Saxman chia sẻ.

Các chàng trai của Unit Asia đều có kỹ thuật chơi nhạc cụ ở trình độ cao và rất đều tay. Chính vì thế, mỗi thành viên trong ban nhạc đã tự tin phô diễn kỹ thuật của mình qua các màn solo gây không ít phấn khích cho khán giả. Đặc biệt nhất chương trình là màn song tấu đầy ngẫu hứng của “cặp bài trùng”: tay guitar Isao “Sankichi” Miyoshi và saxophone Koh Mr. Saxman.

Tính ngẫu hứng của chương trình càng được nâng lên mức độ cao hơn khi có sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương. Giọng ca của giải Cống hiến 2012 cho mục Bài hát của năm đã có những giây phút mà anh gọi đùa là “lên đồng” cùng với Unit Asia. Từng kết hợp với nhau trong đêm nhạc jazz năm 2012, cả Unit Asia và Tùng Dương đều phần nào hiểu thẩm mỹ âm nhạc của nhau nên phần cộng hưởng của họ trong đêm 14-7 mang đầy tính sáng tạo nghệ thuật. Bằng giọng ca đầy nội lực và phong cách biểu diễn mang đậm cá tính riêng, Tùng Dương đã khiến khán giả gần đầy kín nhà hát Bến Thành huýt sáo và vỗ tay liên tục sau những ca khúc dân gian đương đại đã làm nên thương hiệu của anh như Giăng tơ, Một thoáng Tây Hồ, Chiếc khăn piêu…

Tùng Dương và Unit Asia cũng đã mang lại một cái kết bất ngờ cho đêm nhạc với một nhạc phẩm đầy ý nghĩa về trận động đất kinh hoàng ở Nhật năm 2011 mang tên Tomorrow. Phần kết hợp của sáu nghệ sĩ gây thích thú cho khán giả bởi lẽ ở họ không có sự phô trương, lấn át nhau mà khéo léo nâng “tầm” của nhau với mục tiêu duy nhất là cống hiến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời cho những ngày kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Nhật - Việt.

HOÀNG KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

K-pop Demon Hunters: Khi K-pop bảo vệ vũ trụ

Đến cả cựu Tổng thống Abraham Lincoln còn từng được Hollywood hư cấu hóa trở thành dũng sĩ diệt ma ca rồng thời nội chiến Mỹ.

K-pop Demon Hunters: Khi K-pop bảo vệ vũ trụ

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Jump của BlackPink nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Concert dự kiến diễn ra ngày 2-8 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Übermensch.

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Ngôi sao opera thế giới Joseph Calleja ngẫu hứng đi xuống khán đài, hát vang bài tình ca bất hủ của nước Pháp. Nhà hát Hồ Gươm chìm trong ánh sáng của những giai điệu vừa cổ điển vừa gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Đôi song ca Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát mashup Túy âm và Lục hải vi vương, trong đó Phương Mỹ Chi lồng ghép một đoạn cải lương 'Tiếng trống Mê Linh'.

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar