25/02/2019 10:11 GMT+7

U-22 VN - Indonesia 0-1: buồn hơn cả một trận thua

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Khán giả không chỉ buồn vì đội U-22 VN thua 0-1 trước U-22 Indonesia chiều 24-2 khiến giấc mơ vào chơi trận chung kết Giải U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia tan thành bọt bong bóng xà phòng mà còn buồn vì lối đá "xấu xí" của các tuyển thủ U-22


U-22 VN - Indonesia 0-1: buồn hơn cả một trận thua - Ảnh 1.

Trung vệ Văn Hạnh (16) xứng đáng nhận thẻ đỏ khi cố tình đá bóng cực mạnh vào người Marinus khi cầu thủ này đang té nằm dài trên sân - Ảnh: HỒNG LINH

U-22 Indonesia đã thành công trong trận bán kết chiều 24-2 khi phá được lối đá kỹ thuật, phối hợp nhóm khéo léo của U-22 VN bằng cách đá áp sát, đá rắn và không ngần ngại phạm lỗi 12 để ngăn chặn sự tấn công từ xa. 

U-22 Indonesia hiệu quả hơn

Lối chơi phòng ngự phản công của Indonesia cũng khá đơn giản là tập trung bóng cho tiền đạo cao kều Marinus (1,81m) để anh này dùng sức mạnh càn lướt. Cách chơi như vậy của U-22 Indonesia gây ra đôi chút khó khăn với hậu vệ VN, nhưng chưa tạo được sự nguy hiểm thật sự về phía khung thành thủ môn Văn Biểu.

Trong khi đó, dù kiểm soát bóng và tấn công nhiều, thế nhưng U-22 VN lại thiếu đường chuyền quyết định để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tâm lý nóng vội dẫn tới nhiều đường chuyền của U-22 VN lạc địa chỉ hoặc buộc đồng đội phía trên phải chạy đua hụt hơi để săn bóng. Khi có cơ hội dứt điểm thì một vài cầu thủ lại không giữ được sự tỉnh táo cần thiết.

Trận bán kết giữa U-22 VN và U-22 Indonesia đã chuyển sang chiều hướng xấu, nát vụn và bị ngắt quãng quá nhiều từ sau lúc Kamal mở tỉ số bằng cú đá phạt hàng rào có phần may mắn - bóng chạm người Đức Nam đổi hướng bay khiến thủ môn Văn Biểu bị đánh bại. Nóng mặt vì bị dẫn bàn, U-22 VN tự mình đánh mất bản sắc, sa đà vào lối chơi cứng rắn theo kiểu "ăn miếng trả miếng".

U-22 VN làm hại chính mình

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "U-22 VN đã làm hại chính mình khi đánh mất đi sự tỉnh táo cần thiết trong bối cảnh bị dẫn bàn. Nhiều cầu thủ VN quay sang đá rắn, thậm chí là thô bạo để trả đũa. Vô tình, họ đã rơi vào cái bẫy mà U-22 Indonesia đã giăng lên từ đầu trận - cố tình đá thô bạo, gây sự ức chế để U-22 VN không thể trình diễn lối đá kỹ thuật, phối hợp nhóm khéo léo vốn có. Do vậy, việc U-22 VN gục ngã ở bán kết là không quá bất ngờ…".

Lối đá cứng rắn quá mức cần thiết khiến U-22 Indonesia bị phạt đến 24 lỗi 12 cùng 6 chiếc thẻ vàng. Số lần phạm lỗi của U-22 VN tuy ít hơn (13 lần, 2 thẻ vàng), thế nhưng họ lại là đội để lại nhiều hình ảnh xấu xí nhất trong trận đấu này.

Hình ảnh tệ hại nhất là việc trung vệ Văn Hạnh cố tình đá bóng cực mạnh vào người Marinus khi cầu thủ này đang té nằm dài trên sân, đồng thời trọng tài đã nổi còi dừng trận đấu vào phút 90+5. Một hành vi phi thể thao mà nói như chuyên gia Đoàn Minh Xương là rất đáng nhận thẻ đỏ.

Chưa hết, ngay sau khi trọng tài kết thúc trận đấu thì HLV Nguyễn Quốc Tuấn xông thẳng vào sân để phản ứng trọng tài Thant Zin Oo với thái độ hết sức gay gắt, may mà giám đốc kỹ thuật của VFF, ông Gede, đã chạy theo ngăn cản kịp thời.

Thi đấu mệt nhọc nên mất bình tĩnh để phản ứng trọng tài là điều có thể thông cảm được với cầu thủ, thế nhưng hành vi của một HLV trưởng đội tuyển quốc gia như ông Nguyễn Quốc Tuấn là hết sức phản cảm, càng làm cho trận thua của U-22 VN tệ hại hơn. Sẽ không quá bất ngờ nếu như ban kỷ luật của AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) sẽ đưa ra án phạt đối với hành vi này của ông Tuấn trong vài ngày tới.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn "đổ thừa" trọng tài

tran quoc tuan

LV Nguyễn Quốc Tuấn nhảy vào sân sau trận đấu - Ảnh: HỒNG LINH

Phát biểu sau trận thua Indonesia tại Campuchia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng trọng tài đã điều khiển trận bán kết không tốt và ông rất buồn ban tổ chức lẫn trọng tài. Ông Tuấn nói: "Trong suốt trận đấu, trọng tài rất nhiều lần thổi có lợi cho U-22 Indonesia. Trọng tài nhiều lần không thổi phạt các cầu thủ U-22 Indonesia khi phạm lỗi với U-22 VN trong vòng cấm".

Trợ lý của HLV Park Hang Seo, người vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng U-22 VN tham dự SEA Games 2019, HLV Lee Young Jin, cũng đã sang Campuchia theo dõi trận đấu này. Trả lời câu hỏi: "Ông đã chấm được cầu thủ nào để tiến cử cho HLV Lee Young Jin hay không?", HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết có 4 cái tên để tiến cử.

"HLV Lee Young Jin có mặt trên khán đài chắc chắn sẽ chọn được cầu thủ mình cần. Bản thân tôi thì sẽ tiến cử tiền vệ Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, hậu vệ Lê Văn Xuân và có thể là tiền đạo Trần Danh Trung. Vì ở thời điểm này, Trần Danh Trung chưa hồi phục 100% chấn thương nhưng anh ấy là cầu thủ tiềm năng và xứng đáng được trao cơ hội", ông Tuấn nói.

TTO - Không quá bất ngờ khi U22 VN dừng bước ở bán kết Giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 sau trận thua sát nút 0-1 trước U22 Indonesia vào chiều 24-2. Đó là nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương.

SĨ HUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ajax và hành trình ‘tự hủy’ ở mùa giải 2024-2025

Tối 18-5, giải vô địch quốc gia Hà Lan đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về PSV sau chiến thắng 3-1 trước Sparta Rotterdam. Ajax phải tự trách chính mình khi để mất cơ hội tự quyết để lên ngôi vô địch, dù đã nắm lợi thế lớn.

Ajax và hành trình ‘tự hủy’ ở mùa giải 2024-2025

Ronaldo sắp chia tay Al Nassr, được đội bóng bí mật ở Brazil chào mời

Cristiano Ronaldo đã nhận được lời mời ký hợp đồng từ một CLB ở Brazil và anh có thể thi đấu tại World Cup các CLB 2025.

Ronaldo sắp chia tay Al Nassr, được đội bóng bí mật ở Brazil chào mời

Cái kết đẹp cho Jamie Vardy

Trên sân King Power ngày 18-5, Jamie Vardy đã khép lại hành trình với Leicester City - “Bầy cáo” bằng chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Ipswich Town.

Cái kết đẹp cho Jamie Vardy

Ngắm vẻ đẹp ngoại binh của CLB nữ TP.HCM

Trong số 6 ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều của CLB nữ TP.HCM, trung vệ Aubrey Goodwill gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp như hoa hậu.

Ngắm vẻ đẹp ngoại binh của CLB nữ TP.HCM

CLB nữ TP.HCM tin vào chính mình

Dù phải chơi trên sân khách nhưng CLB nữ TP.HCM vẫn mang theo niềm tin lớn trước trận đối đầu với CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc) ngày 21-5.

CLB nữ TP.HCM tin vào chính mình

Các đại gia đã không còn chê FIFA Club World Cup

64 trận đấu liên tục trong 11 tháng (không tính giao hữu), dễ hiểu vì sao HLV Guardiola luôn miệng than vãn.

Các đại gia đã không còn chê FIFA Club World Cup
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar