27/08/2007 18:16 GMT+7

"Tuyên ngôn độc lập" trên đường phố TP.HCM

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Nhân dịp kỷ niệm 62 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Trung tâm thông tin & triển lãm (Sở Văn hóa thông tin TP.HCM) và Công ty truyền thông Tiêu Điểm tổ chức treo các banner giới thiệu ba bản Tuyên ngôn độc lập và tiểu sử của 81 danh nhân của đất nước trên 16 tuyến đường thành phố.

Phóng to
Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 2-9-1945 trên đường phố TP.HCM
TTO - Nhân dịp kỷ niệm 62 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Trung tâm thông tin & triển lãm (Sở Văn hóa thông tin TP.HCM) và Công ty truyền thông Tiêu Điểm tổ chức treo các banner giới thiệu ba bản Tuyên ngôn độc lập và tiểu sử của 81 danh nhân của đất nước trên 16 tuyến đường thành phố.

Học sử trên đường phốDân ta biết sử ta: Điểm nhấn nhỏ - Mong ước lớnHọc sử Việt trên sân trường

Ba bản Tuyên ngôn độc lập gồm bài thơ Thần Nam quốc sơn hà của danh tướng Lý Thường Kiệt viết vào năm 1077 trong trận chiến chống quân Tống xâm lược; Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi được công bố vào đầu năm 1428 sau cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 2-9-1945.

Trong số 81 danh nhân được giới thiệu, có các nhà cách mạng Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… các tướng lĩnh và anh hùng quân đội: Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Trà, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót… các chí sĩ - nhân sĩ - trí thức yêu nước, các nhà văn hóa, các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà thờ, nhạc sĩ… đã góp phần xây dựng và giữ gìn nền độc lập nước nhà.

Các banner được treo từ ngày 26-8 đến ngày 4-9 trên 16 tuyến đường đẹp nhất thành phố như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, Hùng Vương...

Đây là lần thứ ba chương trình “Dân ta biết sử ta” được thực hiện tại TP.HCM. Chương trình lần này được Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn đồng tài trợ.

TƯỜNG VY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar