11/11/2024 13:33 GMT+7

Tuyển futsal Việt Nam tan giấc mơ vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển futsal Việt Nam đã không thể có lần đầu tiên vô địch khu vực sau khi thất bại 0-2 trước Indonesia ở Giải futsal Đông Nam Á 2024 diễn ra tối 10-11 tại Thái Lan. Một thất bại đáng buồn nhưng hợp lý vì Indonesia chơi hay hơn hẳn.

Chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2024: Tuyển futsal Việt Nam tan giấc mơ - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam (trái) trong trận thua Indonesia - Ảnh: FUTSAL GALERI

12 năm chờ đợi, đội tuyển futsal Việt Nam mới giành quyền vào chung kết Giải futsal Đông Nam Á và mơ vô địch. Nhưng thật đáng tiếc, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã không thể viết nên lịch sử.

Sự vượt trội của Indonesia

Sau những pha dồn ép liên tục, đội tuyển futsal Indonesia đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 7 nhờ công của Syaifullah. Bàn thắng đến từ một pha dàn xếp phối hợp tấn công lợi hại trong pha đá phạt góc. Đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội gỡ hòa một phút sau đó, nhưng Thịnh Phát sút chạm xà ngang.

Có thể thấy, đội tuyển futsal Việt Nam không có phương án để ngăn chặn Syaifullah - cầu thủ liên tục tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm sau các pha xử lý bóng kỹ thuật của mình. Nếu thủ môn Phạm Văn Tú không chơi xuất sắc, tỉ số đã là 2-0 ngay trong hiệp một. Trong đó có tình huống mất bóng của Châu Đoàn Phát rất nguy hiểm ở phút 13.

Chơi kỹ thuật, nhưng khi cần, các cầu thủ futsal Indonesia cũng sẵn sàng đá rắn nhằm làm hạn chế khả năng tấn công của đội tuyển futsal Việt Nam. Phút 15, Samuel Eko đạp thẳng vào cổ chân Thái Huy dẫn đến phải nhận thẻ vàng. Bốn phút sau, đến lượt Adriansyah nhận thẻ vàng khác sau pha bỏ bóng đá người với cầu thủ futsal Việt Nam.

Những điều chỉnh ở giờ nghỉ đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên các học trò của HLV Diego Guistozzi lại không tận dụng tốt cơ hội có được. Nổi bật là 2 tình huống đệm bóng quá nhẹ của Ngọc Anh (phút 27) và Thịnh Phát (phút 36) để thủ môn Indonesia bắt được trong 2 pha lên bóng tấn công hoàn hảo.

Chấp nhận chơi power-play (không thủ môn) trong những phút cuối để tìm bàn gỡ, đội tuyển futsal Việt Nam lập tức dính đòn, khi Rizki Xavier sút từ xa vào khung thành trống ấn định chiến thắn 2-0 cho Indonesia ở phút 39.

Tuyển futsal Việt Nam tan giấc mơ vô địch Đông Nam Á - Ảnh 2.

HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam chỉ đạo chiến thuật - Ảnh: VFF

Chiến thắng xứng đáng của Indonesia

Vắng đội trưởng Phạm Đức Hòa bị gãy tay, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn gồng lên được để thắng ngược Úc 5-4 ở bán kết. 

Nhưng trước một Indonesia rất mạnh và tiểu xảo, đây chính là điểm yếu không thể bù lấp được của đội tuyển futsal Việt Nam khi thiếu một thủ lĩnh tinh thần để khuyên bảo các đồng đội trẻ giữ được cái đầu lạnh trước các pha vào bóng tiểu xảo của đối thủ. Đoàn Phát, Gia Hưng... nhiều lần ham trả đũa với nhiều động tác thừa khi vào bóng với Indonesia. Đá với cái đầu nóng như thế, thật khó để có thể ngược dòng thêm một lần nữa.

Chia sẻ nỗi buồn thất bại với đội tuyển futsal Việt Nam, nhưng HLV Trương Quốc Tuấn, cựu HLV U20 Việt Nam và đội tuyển nữ fusal Việt Nam, cũng thừa nhận Indonesia vô địch là hoàn toàn xứng đáng. "Họ thi đấu thiên về sức mạnh và kỹ thuật. Không cần phải nói thêm, Indonesia ở giải này là đội mạnh nhất với lực lượng đồng đều", ông Tuấn nói.

Phân tích thêm về chiến thắng của Indonesia, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết Indonesia đã áp dụng một lối chơi mà nhiều đội futsal thế giới đang dùng đó là đưa thủ môn lên cao để tạo lợi thế chiến thuật. 

Ông lý giải: "Khi thủ môn Indonesia dâng lên thường không có ai kèm, có khoảng trống lớn để đưa ra lựa chọn sút xa hay chuyền thẳng cho tiền đạo. Ngoài ra, Indonesia còn sử dựng một tiền đạo to, khỏe đứng trước khung thành đội tuyển futsal Việt Nam là Septinus Soumilena. Anh ta gây khó dễ cho Nhan Gia Hưng và các hậu vệ có thể hình nhỏ, thấp".

Ngoài chuyện mất trụ cột và chuyên môn kém hơn Indonesia, thất bại của đội tuyển futsal Việt Nam còn đến từ chuyện thể lực bị bào mòn sau 2 trận quyết đấu với Thái Lan (vòng bảng) và Úc (bán kết). Đặc biệt là các cầu thủ futsal Việt Nam đã trải qua một trận bán kết quá dài với Úc khi đá hiệp phụ. 

Dù vậy, HLV Trương Quốc Tuấn lại không cho rằng như thế. Ông nói: "Có thể thể lực của chúng ta đã đến giới hạn sau 2 trận đấu căng thẳng. Nhưng thực sự từ trước đến giờ, thể lực Việt Nam không bao giờ hơn Indonesia. Chúng ta thua về mặt thể lực là dễ thấy. Sự thanh thoát, những cú sút chính xác, đầy lực đã không còn khi thể lực bị bào mòn. Chúng ta sút rất yếu.

Bản thân tôi và nhiều người làm futsal cũng tiếc cho cơ hội lên ngôi của đội tuyển futsal Việt Nam ở giải năm nay. Một khi chúng ta muốn vô địch thì phải vượt qua tất cả, mà Indonesia là đội hay nhất giải này. 

Trong một giải đấu, có rất nhiều yếu tố mà đội vô địch cần phải giải quyết. Tiếc là đội tuyển futsal Việt Nam đã không làm được. Thái Lan đã yếu đi nhiều sau khi các tuyển thủ kỳ cựu của họ chia tay đội tuyển. Trong khi đó, Indonesia đã mạnh lên từ nhiều năm trước từ giải U20 châu Á cho đến SEA Games chứ không phải bây giờ".

Thất bại ở chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2024 quả là đáng buồn với đội tuyển futsal Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn là đội tuyển futsal Việt Nam sẽ làm gì để tiếp tục không bị Indonesia bỏ lại thêm nữa ở các giải đấu trong tương lai. 

"Trong tương lai futsal Đông Nam Á, Indonesia sẽ là thế lực. Họ đã chơi ăn ý với nhau cùng lứa từ thời U20 khi tôi còn làm việc. Đó là một tập thể mạnh, được đầu tư và giờ là lúc chín muồi", ông Tuấn kết lại.

HLV tuyển futsal Việt Nam: Nếu có đủ lực lượng, trận chung kết sẽ khác

Phát biểu sau trận thua Indonesia 0-2 ở chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2024 tối 10-11, HLV trưởng đội futsal Việt Nam Diego Giustozzi cho rằng nếu có đầy đủ lực lượng, trận đấu sẽ khác.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Real Madrid - Dortmund (hiệp 2) 2-0: Mbappe vào sân

Phút 67, HLV Xabi Alonso đưa ra hàng loạt sự thay đổi. Trong đó, Kylian Mbappe được tung vào sân.

Real Madrid - Dortmund (hiệp 2) 2-0: Mbappe vào sân

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tiền vệ Jamal Musiala gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu giữa Bayern Munich và PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup. Thủ thành Gigi Donnarumma của PSG đã ôm mặt khóc sau tình huống "rùng rợn" này.

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Khuya 5-7, tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Malaysia 6-0 để chính thức giành vé vào vòng chung kết châu Á 2026.

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc đội bóng Nga tại chung kết VTV Cup

Tối 5-7, tại chung kết VTV Cup 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua một cách đáng tiếc trước Korabelka (Nga) sau 5 set đấu.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc đội bóng Nga tại chung kết VTV Cup

9 người PSG loại Bayern Munich khỏi FIFA Club World Cup

Rạng sáng 6-7, Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Bayern Munich 2-0 tại tứ kết FIFA Club World Cup, trong trận cầu có nhiều diễn biến hấp dẫn.

9 người PSG loại Bayern Munich khỏi FIFA Club World Cup

Sốc: Tuyển nữ Thái Lan mất vé dự vòng chung kết châu Á 2026

Tối 5-7, cú sốc lớn đã xảy ra khi tuyển nữ Thái Lan để thua 1-2 trước Ấn Độ, qua đó mất tấm vé tham dự vòng chung kết châu Á 2026.

Sốc: Tuyển nữ Thái Lan mất vé dự vòng chung kết châu Á 2026
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar