30/09/2024 12:28 GMT+7

Tuyên án tử hình kẻ giết á khôi 17 tuổi, phân xác bỏ thùng xốp phi tang

Tạ Duy Khanh khai sau khi giết cô gái 17 tuổi thì “chỉ muốn tìm cách chết”. Tòa án tuyên tử hình Khanh về hai tội giết người và cướp tài sản.

Tử hình kẻ giết Á khôi 17 tuổi phân xác bỏ thùng xốp phi tang - Ảnh 1.

Tạ Duy Khanh bị tòa tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản - Ảnh: GIANG LONG

Sau hơn một tiếng xét xử, trưa 30-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên tử hình bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi, trú xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về các tội giết người, cướp tài sản.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại cô gái 17 tuổi rồi phân xác phi tang ở sông Hồng - Video: THÂN HOÀNG

Bản án cáo buộc Khanh là kẻ đã sát hại chị H.Y.N. (17 tuổi) ở khu đô thị cao cấp tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, rồi phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào thùng xốp, mang ra sông Hồng phi tang.

Tòa án nhận định bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với tài liệu điều tra. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý tước đoạt tính mạng của bị hại, gây đau thương cho gia đình bị hại, gây phẫn nộ dư luận.

Sau khi gây án, bị cáo còn cố ý phân xác nạn nhân thành nhiều phần mang phi tang, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tòa án cho rằng cần có bản án nghiêm khắc nên tuyên tử hình Tạ Duy Khanh.

Trước bục khai báo Khanh đứng lặng im, cúi mặt từ đầu đến cuối nghe tòa tuyên án.

"Sau khi giết người bị cáo chỉ muốn tìm cách chết"

Tại tòa, hai lần bị cáo nói không bào chữa về hành vi phạm tội của mình. Trình bày lời sau cùng, Khanh chỉ nói một câu "xin chịu trách nhiệm tội lỗi của bị cáo" rồi tiếp tục cúi mặt.

Khanh khai quen N. qua một nhóm bạn, sau đó thường giới thiệu cô đi gặp khách tiếp rượu. Bị cáo đã nhiều lần môi giới, giới thiệu cho N. đi tiếp rượu với giá 2 triệu đồng/lần và được hưởng 25% số tiền khách trả cho cô gái này.

Năm 2022, Khanh cho N. vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73%/năm). Lần đầu Khanh đưa cho N. 15 triệu, lần hai gửi 45 triệu vào tài khoản người khác theo yêu cầu của bị hại.

"Bị cáo đòi nợ mấy lần, bị hại tắt máy, không nghe. Bị cáo nói dối N. có khách để hẹn gặp. Buổi tối hôm đấy, khi cãi nhau trong lúc đòi tiền, bị cáo đạp vào lưng khiến N. ngã va đầu vào chiếc bàn uống nước và ngất. Lúc N. tỉnh lại trong nhà vệ sinh, do bị hại la hét nên bị cáo đâm vào ngực. Sự việc xảy ra rất nhanh", Khanh khai tại tòa.

Khai khai gây án một mình, không bàn bạc với ai. "Bị cáo rất hối hận, khi gây án xong chỉ muốn tìm cách chết", Khanh cúi mặt nói.

Mẹ của N. sáng nay được người thân đưa từ Bắc Ninh sang Hà Nội tham dự phiên tòa. Bà ngồi ở hàng ghế đầu ngay sau bị cáo. Khi nghe bị cáo khai về hành vi sát hại con gái mình, bà nhiều lần đưa tay ôm mặt khóc.

Mẹ của bị hại: "Không thể vì một khoản vay mà Khanh giết con tôi dã man như thế"

Khi được tòa hỏi, mẹ của N. vịn tay vào thành ghế khóc: "Sao bị cáo lại giết con tôi dã man như thế".

Bà phản đối lời khai của bị cáo về việc con mình xin đi làm nhân viên tiếp rượu. Theo lời bà, năm 2020 N. ở cùng gia đình, năm 2021 bà phải đi trả án đến 2023 về vẫn ở cùng N. và con út.

"Nghe như Khanh nói con tôi lên trang mạng làm nhân viên hoàn toàn không có. Trên mạng xã hội, một lần cháu đi thi cuộc thi sắc đẹp được giải á khôi 2, nhưng cũng không đưa lên mạng. Khanh nói cháu vay 60 triệu, không thể vì vậy mà Khanh lại giết con tôi dã man như thế", mẹ của bị hại khóc nấc.

Bà tiếp tục trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi hỏa thiêu cho con, mình còn không có tiền trả, phải để lại chiếc xe máy ở nhà tang lễ với giá 6 triệu đồng. Khoảng 8 tháng sau, gia đình Khanh gặp và đưa 100 triệu đồng bồi thường.

Bà đề nghị tòa tuyên Khanh mức án đúng với hành vi bị cáo gây ra cho con mình.

Kẻ giết cô gái 17 tuổi phân xác bỏ thùng xốp phi tang khai về nguyên nhân gây án

Sau khi đâm chết cô gái 17 tuổi, Tạ Duy Khanh dùng dao phân thi thể thành nhiều phần bỏ vào thùng xốp rồi thuê taxi chở ra sông Hồng phi tang. Khanh bị đưa ra xét xử về tội giết người và cướp tài sản.

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Tin cùng chuyên mục

Hôm nay tòa phúc thẩm tuyên án ông Trịnh Văn Quyết sau khi đã khắc phục đủ 2.470 tỉ

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được Viện kiểm sát đề nghị giảm 13-14 năm tù và phạt tiền 4 tỉ đồng, hôm nay tòa phúc thẩm sẽ phán quyết.

Hôm nay tòa phúc thẩm tuyên án ông Trịnh Văn Quyết sau khi đã khắc phục đủ 2.470 tỉ

Tòa buộc công ty đóng BHXH cho người lao động, công ty vẫn chưa đóng, giờ làm sao?

Tôi sinh năm 1970. Ngày 31-12-2024 tôi có đơn thôi việc và có quyết định thôi việc của công ty nơi tôi làm việc 11 năm 4 tháng. Công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) 2 năm 9 tháng.

Tòa buộc công ty đóng BHXH cho người lao động, công ty vẫn chưa đóng, giờ làm sao?

Từ 1-7, còn 10 tội danh có án tử hình, là những tội nào?

Sau khi Quốc hội đồng ý bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, từ 1-7 tới, chỉ còn 10 tội danh trong Bộ luật Hình sự có hình phạt cao nhất là tử hình.

Từ 1-7, còn 10 tội danh có án tử hình, là những tội nào?

Hải quan Nội Bài phát hiện gần 2kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh

Hải quan Nội Bài phát hiện gần 2kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh của hành khách Đài Loan (Trung Quốc).

Hải quan Nội Bài phát hiện gần 2kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh

Cựu chủ tịch Quảng Ngãi khai dùng tiền nhận hối lộ từ ông chủ Phúc Sơn để xây nhà tình nghĩa

Ông Đặng Văn Minh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khai đã nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và phân bổ "hài hòa" lại cho các cựu lãnh đạo tỉnh. Ông sử dụng 40.000 USD để xây nhà tình nghĩa.

Cựu chủ tịch Quảng Ngãi khai dùng tiền nhận hối lộ từ ông chủ Phúc Sơn để xây nhà tình nghĩa

Tuyên án đường dây lập trăm công ty ‘ma’, bán ra cả trăm ngàn hóa đơn trái phép

Tối 25-6, TAND TP Đà Nẵng tuyên án 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô liên tỉnh.

Tuyên án đường dây lập trăm công ty ‘ma’, bán ra cả trăm ngàn hóa đơn trái phép