12/12/2019 13:23 GMT+7

Tuyên án tử hình hung thủ giết 4 người trong gia đình em trai ruột

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) - hung thủ truy sát cả nhà em trai làm 4 người chết - mức án tử hình về tội giết người.

Tuyên án tử hình hung thủ giết 4 người trong gia đình em trai ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông tại phiên xét xử sáng 12-12 - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau khi nghị án xuyên trưa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Từ những ích kỷ tham vọng dồn nén đã gây ra cảnh "nồi da nấu thịt" gây bức xúc trong dư luận, hành vi không thể chấp nhận được. 

Các nạn nhân đều là em, cháu của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tính mạng của nhiều người, gây mất an ninh trật tự, thể hiện sự xuống cấp đạo đức, băng hoại các giá trị tình cảm gia đình, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Việc bị cáo nhiều lần đâm chém nạn nhân cho thấy quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, hành vi mất nhân tính, không thể cải tạo…

Từ những tình tiết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án tử hình, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại chi phí mai táng phí cho các nạn nhân, bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần với số tiền 597 triệu đồng. 

Bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cháu Phạm Hoàng Khánh Diệp (con của nạn nhân Bắc trong vụ án) 1,5 triệu đồng/tháng đến khi 18 tuổi, bồi thường xâm phạm sức khoẻ của chị Đỗ Thị Hồng Nhung, người may mắn sống sót trong vụ thảm sát, số tiền 240 triệu đồng.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Đông mức án tử hình về tội giết người và bồi thường cho các gia đình bị hại theo quy định pháp luật.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Đông chỉ nói một câu xin lỗi và nói muốn thắp nén hương với tổ tiên và các nạn nhân.

Bị cáo Đông nói rất ân hận về tội lỗi mà mình đã gây ra với gia đình em trai. Bị cáo cũng cho rằng hôm đó sang nhà em trai chỉ để đe dọa anh Hiệp và bà Việt (cháu và em dâu của bị cáo), nhưng không hiểu sao lại ra tay giết cả nhà em trai. Bị cáo cũng khẳng định không bàn bạc gì chuyện này với ai.

Bị cáo bật khóc tại tòa khi nghe tả lại vụ thảm sát 4 người nhà em trai ruột

TTO - Khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng diễn tả lại hành vi truy sát cả nhà em trai làm 4 người thiệt mạng, bị cáo Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, ngụ huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã bật khóc, khuỵu xuống tại tòa.

DANH TRỌNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk thu hồi hơn 18 tỉ đồng, kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tham nhũng

Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết năm 2024, tỉnh đã thu hồi 18 tỉ đồng tiền tham nhũng từ các vụ án đã được truy tố, xét xử.

Đắk Lắk thu hồi hơn 18 tỉ đồng, kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tham nhũng

Nhóm buôn ma túy tông chết cảnh sát giao thông Long An, bị xét xử mua bán hơn 50kg ma túy

Ngày 21-4-2023, Nghĩa nhờ chú của mình làm tài xế chở đi TP.HCM giao hơn 6kg ma túy. Trên đường đi đã tông chết một CSGT và hai người.

Nhóm buôn ma túy tông chết cảnh sát giao thông Long An, bị xét xử mua bán hơn 50kg ma túy

Khởi tố vợ chồng chủ tịch Công ty xuất khẩu lao động Hoàng Long

Bộ Công an xác định Công ty Hoàng Long lạm dụng việc được cấp phép, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức.

Khởi tố vợ chồng chủ tịch Công ty xuất khẩu lao động Hoàng Long

Tạm đình chỉ chủ tịch phường Mũi Né do lơ là quản lý đất đai

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Ngọc Lâm - chủ tịch UBND phường Mũi Né - trong 15 ngày, kể từ 15-5.

Tạm đình chỉ chủ tịch phường Mũi Né do lơ là quản lý đất đai

Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương lãnh 5 năm tù vì cấp giấy trái pháp luật cho 92 hộ dân

Chiều 15-5, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Công - cựu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương - 5 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương lãnh 5 năm tù vì cấp giấy trái pháp luật cho 92 hộ dân

Dân quân tự vệ đột nhập trụ sở phường ngắt camera, trộm 200 triệu đồng

Lợi dụng đêm tối, một dân quân tự vệ đã đột nhập vào trụ sở UBND phường Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) trộm hơn 200 triệu đồng.

Dân quân tự vệ đột nhập trụ sở phường ngắt camera, trộm 200 triệu đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar