06/07/2019 11:52 GMT+7

Tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị dân ở quê bà 'nhận không ra'

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bức tượng tạc từ một thân gỗ hình bà Melania Trump, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, tại thị trấn quê nhà Sevnica ở Slovenia đã bị dư luận chê quá xấu.

Tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị dân ở quê bà nhận không ra - Ảnh 1.

Cận cảnh bức tượng gỗ bà Melania Trump tại quê nhà ở Slovenia - Ảnh: AFP

Theo báo Metro (Anh), thị trấn Sevnica thuộc miền trung Slovenia, quê hương của bà Melania Trump.

Địa phương này vừa tự hào công bố họ có "bức tượng đầu tiên tạc hình Đệ nhất phu nhân nước Mỹ" do một nghệ nhân địa phương, ông Alex ‘Maxi’ Zupevc chế tác từ một thân gỗ theo ý tưởng của nghệ sĩ người Mỹ Brade Downey.

Tuy nhiên, bất chấp niềm tự hào là quê nhà của bà Melania Trump, nhiều người địa phương đã tỏ ra không hề ấn tượng, thậm chí ghét bỏ bức tượng gỗ tạc hình bà Trump.

Một người dân nói: "Trông nó chẳng giống bà Melania tí nào". Một người khác nói: "Nó chẳng đẹp chút nào. Thật xấu hổ".

Tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị dân ở quê bà nhận không ra - Ảnh 2.

Tượng bà Trump - Ảnh: AFP

Bức tượng đã tạc lại hình ảnh bà Trump trong trang phục chiếc váy màu xanh, một tay giơ lên trong tư thế vẫy chào. Đây cũng chính là chiếc váy bà Melania từng mặc trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Trump hồi tháng 1-2017.

Báo Metro cho biết nghệ sĩ Brade Downey đã thuê nghệ nhân địa phương Ales Zupevc, còn có biệt danh là Maxi, chế tác bức tượng. Được biết ông Downey được nghệ sĩ Mỹ cho phép tự do trong thiết kế hình dáng nhân vật bức tượng.

Chỉ dẫn duy nhất ông Brade Downey nói với người nghệ nhân là bức tượng sẽ mặc chiếc váy giống như màu váy bà Trump mặc trong lễ nhậm chức của chồng năm 2017.

Tới giờ bà Trump vẫn chưa bày tỏ quan điểm về bức tượng tại quê nhà.

Tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị dân ở quê bà nhận không ra - Ảnh 3.

Ảnh: AFP

Bà Melania rời Slovenia tới Mỹ năm 1996 và bắt đầu với công việc làm người mẫu tại Mỹ. Năm 2005 bà lấy ông Trump, khi đó là một nhà thầu phát triển bất động sản tại Manhattan.

Sau đó bà Trump cũng đã đưa cha mẹ bà, ông bà Viktor Knavs và Amalija Knavs, tới Mỹ định cư và họ cũng đã trở thành công dân Mỹ.

TTO - Melania Trump, đệ nhất phu nhân xinh đẹp của nước Mỹ, dường như mất hút kể từ khi chuyển đến Nhà Trắng. Nhưng thực ra bà đang lẳng lặng trở thành một đệ nhất phu nhân hành động...

D. KIM THOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar