03/06/2025 08:03 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tuổi Trẻ mãi là ân nhân của chiến sĩ nhà giàn DK1

Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Tuổi Trẻ thắp sáng nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ DK1 chúng tôi không bao giờ quên hành trình đầy nhân ái và ký ức thiêng liêng ấy.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Cựu phóng viên Tuổi Trẻ Bùi Thanh (thứ 2 từ trái sang) phỏng vấn ngư dân tại khu vực nhà giàn DK1/12 thời điểm năm 2009 - Ảnh: NGỌC SƠN

Tuổi Trẻ mãi là ân nhân của những chiến sĩ "đầu đội trời chân không chạm đất" nơi đầu sóng ngọn gió.

Tuổi Trẻ và hành trình "đột phá" đầu tiên vào DK1

20 năm trước, ngày 11-4-2005, báo Tuổi Trẻ ngày đăng bài "Ở cột mốc chủ quyền trên biển" của tôi. Bài báo này được coi là "đột phá" đầu tiên về chiến sĩ DK1 mà trước đó chưa có một cơ quan báo chí nào viết về họ.

Vào thời điểm 1989-2005, có nhiều lý do khác nhau mà các nhà giàn DK1 bị "giấu nhẹm thông tin". Cán bộ chiến sĩ nhà giàn gọi là "cán bộ nhân viên" chứ không gọi "cán bộ chiến sĩ" như bây giờ. Thuở ấy ba chữ "DK1" nhiều người nhầm tưởng là "dầu khí một".

Bộ đội đi DK1 "bị gọi nhầm" là những người làm trong ngành dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro nên tiền lúc nào cũng "rủng rỉnh" trong túi. Nhiều người dân, thậm chí nhiều cán bộ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lúc đó cũng không biết DK1 là gì.

Năm 2005 tôi mang hàm thiếu tá, giữ chức bí thư chi bộ - chính trị viên nhà giàn DK1/14 và nhà giàn DK1/10. Tại sao DK1 lại không được tuyên truyền? Tại sao cán bộ chiến sĩ lại gọi "né" là cán bộ nhân viên? Tôi quyết định "viết thật về nơi tôi ở".

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Nhà giàn Tư Chính (DK1/12) thời điểm năm 2009 - khi Tuổi Trẻ có mặt tại đây để thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" - Ảnh: NGỌC SƠN

Tôi viết: "Ở cột mốc chủ quyền trên biển" gửi báo Tuổi Trẻ và thấp thỏm chờ đợi.

Đó là sáng 11-4-2005, tôi hớt hải chạy ra sạp báo ở đường 30-4 Vũng Tàu mua tờ Tuổi Trẻ. Như không tin nổi vào mắt mình, dòng chữ "Ở cột mốc chủ quyền trên biển" nổi bật trên trang nhất với hình ảnh nhà giàn DK1. Tôi mua liền 2 tờ, trong lòng xúc động rưng rưng.

Đem về đơn vị tôi "khoe" với trung tá Đỗ Văn Toàn - bí thư Đảng ủy DK1 lúc đó. Lướt qua bài báo, anh Toàn bảo "đây là lần đầu tiên DK1 lên mặt báo". Rồi anh lấy bút "gạch chân" các từ "60 mét, 17 mét, 23 mét" mà anh cho là "lộ bí mật"!

Thật lòng mà nói lúc đó tôi có phần lo lắng, liệu xảy ra gì không? Nhưng tôi rất kiêu hãnh vì lần đầu tiên các nhà giàn DK1 được tuyên truyền trên Tuổi Trẻ, lần đầu tiên người dân biết đến DK1 là gì?

Bộ đội nhà giàn DK1 được gọi đúng tên cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 171 hải quân chứ không gọi là cán bộ nhân viên - cái tên chung chung không trúng vào đâu mà nhiều người vẫn gọi.

Ngày 5-7-2009, DK1 tròn 20 tuổi kể từ ngày thành lập. Đây là dịp các nhà giàn được tuyên truyền trên báo chí theo tinh thần "mở".

Để thông tin đến bạn đọc hiểu về DK1, Tuổi Trẻ đã có loạt phóng sự 8 kỳ: DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa của ba tác giả Bùi Thanh, Lê Đức Dục và Mai Thắng.

Tuyến bài phóng sự DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa là tiếng nói đanh thép khẳng định DK1 như "những cột mốc sống" trên biển.

Sống và làm việc trên những "cột mốc đặc biệt mang chủ quyền quốc gia" này, là cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 hải quân - những người trẻ tuổi đến từ mọi miền Tổ quốc luôn chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hy sinh.

Loạt bài "DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa" đã làm lay động nhiều trái tim trong các tầng lớp nhân dân cả nước. Soi lại mình từ câu chuyện DK1, có bạn đọc viết: 

"20 năm chúng tôi yêu đương, 20 năm chúng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình, 20 năm chúng tôi kiếm tiền và xây được cho mình một ngôi nhà khang trang, 20 năm học hành và thành đạt công danh, trong khi đó 20 năm anh em chiến sĩ hải quân đã đối mặt gian khổ hy sinh để gìn giữ chủ quyền Tổ quốc. Tôi chân thành nói ra một điều, hãy làm một điều gì đó cho anh em DK1".

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Món ăn tinh thần của trung tá Mai Thắng (Vùng 2 Hải quân) trước giờ làm việc buổi sáng - Ảnh: ĐINH VĂN THẮM

Đến "chung tay thắp sáng nhà giàn"

Cùng đồng hành với loạt bài "DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa", chương trình "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" được khai sinh.

Hàng ngàn bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc, từ những cán bộ hưu trí đến chị nhặt ve chai, từ những cựu chiến binh đến học sinh đều chung tay đồng hành cùng Tuổi Trẻ để thắp sáng nhà giàn.

Đêm ngày 6-9-2009, chương trình giao lưu nghệ thuật "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" diễn ra tại Bãi Trước, TP Vũng Tàu với sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Vùng 2 Hải quân (nay là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, do báo Tuổi Trẻ chủ trì tổ chức.

Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Những tấm pin năng lượng mặt trời của bạn đọc Tuổi Trẻ hỗ trợ trong hành trình "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" được cẩu Trường Sa đưa lên nhà giàn DK1/12 - Ảnh: NGỌC SƠN

Đêm đó trời mưa rất to. Hàng ngàn người dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Căn cứ 696 chúng tôi không rời vị trí, đội mưa xem hết chương trình. Đã có những ánh mắt đỏ hoe, những tiếng khóc nghẹn ngào từ những câu chuyện kể về sự hy sinh của các liệt sĩ DK1 và hậu phương của họ.

Đại tá Nguyễn Văn Tuyến - chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Vùng 2 Hải quân - nói trong xúc động: "Chỉ có Tuổi Trẻ mới làm được điều đặc biệt này".

19h ngày 22-8-2009, giữa mênh mông của biển cả, hai nhà giàn DK1/12 và DK1/21 rực sáng, xé tan màn đêm giữa sóng nước trùng dương - ánh sáng ấy không chỉ giúp nhà giàn không phải nổ máy phát điện hằng đêm, mà còn thắp sáng trong tim mỗi chiến sĩ về niềm tin yêu vào cuộc sống.

Và đó cũng là "quả ngọt" của hành trình "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" đong đầy thiêng liêng và cảm xúc do Tuổi Trẻ làm "nhịp cầu ô thước".

Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Tuổi Trẻ thắp sáng nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ DK1 chúng tôi không bao giờ quên "hành trình thắp sáng" và "ký ức thiêng liêng" ấy.

Tuổi Trẻ mãi là ân nhân của những chiến sĩ "đầu đội trời chân không chạm đất" nơi đầu sóng ngọn gió.

Tuổi Trẻ - Ảnh 5.

Báo Tuổi Trẻ: Nơi trao gửi tin yêu

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là ra cửa lấy tờ báo Tuổi Trẻ vào ngồi đọc, như một "món ăn tinh thần" vào buổi sáng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố tài xế phóng xe bán tải ở bãi biển Tuy Hòa: Đa số ý kiến bạn đọc đồng tình

Sau vụ tài xế phóng xe bán tải trên bãi biển, liên tục bóp còi lúc đông người đang vui chơi, tắm biển Tuy Hòa (Phú Yên) bị khởi tố hình sự tội "gây rối trật tự công cộng", đa số ý kiến bạn đọc đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Khởi tố tài xế phóng xe bán tải ở bãi biển Tuy Hòa: Đa số ý kiến bạn đọc đồng tình

Cảm ơn Tuổi Trẻ

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình cầm tờ báo Tuổi Trẻ là năm nào. Có thể là một sáng mùa hè khi tôi còn bé xíu, ngồi chơi bên hiên nhà và nhìn bố đang đọc báo.

Cảm ơn Tuổi Trẻ

Đà Nẵng đầu tư công viên 1.400 tỉ đồng, tiền giải tỏa đền bù gần 1.300 tỉ

Đà Nẵng chủ trương đầu tư dự án công viên công cộng phía Bắc đường Phan Đăng Lưu và hạ tầng kỹ thuật thương mại dịch vụ khu vực Nại Nam, trong đó tiền giải tỏa gần 1.300 tỉ đồng.

Đà Nẵng đầu tư công viên 1.400 tỉ đồng, tiền giải tỏa đền bù gần 1.300 tỉ

Bé gái cân nặng gần 3kg bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận khẩn cấp 1 bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ở phường 1, thành phố Mỹ Tho.

Bé gái cân nặng gần 3kg bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Trung tâm Bắc Giang ngập sâu sau mưa lớn

Trận mưa lớn vào rạng sáng 4-6 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Bắc Giang ngập nặng, nhiều người dân phải lội nước, tìm đường vòng để kịp giờ đi làm.

Trung tâm Bắc Giang ngập sâu sau mưa lớn

Thành ủy Sóc Trăng thống nhất cưỡng chế nhà ở xây dựng không phép của một 'đại gia'

Sau hơn một năm, thành phố Sóc Trăng quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả do vi phạm ở lĩnh vực đất đai và xây dựng là con của "đại gia".

Thành ủy Sóc Trăng thống nhất cưỡng chế nhà ở xây dựng không phép của một 'đại gia'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar