01/08/2022 14:29 GMT+7

Từng là hiệu trưởng, tôi đã nói không với 'tiền đen' trong giáo dục

TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

TTO - Liên quan đến việc hiệu trưởng và cộng sự Trường tiểu học Hanh Thông (Gò Vấp) nhận tiền hằng tháng từ đơn vị cung cấp thực phẩm với số tiền 436 triệu đồng, theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương, đây là "tiền đen" trong giáo dục.

Từng là hiệu trưởng, tôi đã nói không với tiền đen trong giáo dục - Ảnh 1.

Trường tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: A.X.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo xin giới thiệu bài viết này.

"Kết luận của Thanh tra quận Gò Vấp (TP.HCM), hiệu trưởng, kế toán và bếp trưởng của Trường tiểu học Hanh Thông (quận Gò Vấp) nhận tiền hằng tháng từ đơn vị cung cấp thực phẩm với số tiền hơn 400 triệu đồng, ai biết tin cũng bức xúc.

Từng là hiệu trưởng, tôi biết nguồn tiền mà đơn vị cung cấp thực phẩm cho hiệu trưởng và cộng sự chính là tiền của phụ huynh đóng cho trường (theo thỏa thuận) để chăm lo bữa ăn bán trú cho con em họ.

Số tiền mỗi phụ huynh bỏ ra chắc hơn 1 triệu đồng/tháng. Với nhiều phụ huynh, để có được khoản ấy, họ phải dè sẻn chi tiêu, thậm chí vay "nóng" kịp đóng cho trường. Hiệu trưởng không thể không biết hoàn cảnh phụ huynh, càng không thể không hay do đâu mà nhà thầu có bì thư hằng tháng gửi cho mình, nhận tiền vậy mà hiệu trưởng không thấy xấu hổ sao!?

Học phí học thêm, mua các loại bảo hiểm, mua sắm đồng phục cho học sinh, sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị phục vụ dạy học…, khoản nào cũng chi cho quản lý - mà hiệu trưởng đứng đầu danh sách.

Có khoản được phép, như dạy - học thêm thì chi cho quản lý là 5%, nhưng cũng có khoản mà hiệu trưởng, kế toán và đơn vị cung cấp (nhà thầu) thỏa thuận "đen". Lẽ tất nhiên, việc làm "đen" thì mục đích tốt đẹp không còn nguyên vẹn.

Còn nhớ lúc làm công trình vệ sinh nhà trường, làm việc với nhà thầu thì "miếng trầu" đầu tiên họ định gửi 15% (trên tổng tiền đầu tư) cho tôi. Tôi gạt phăng, thế là hai bên thoải mái trao đổi nội dung hợp đồng. Không phải rút ruột công trình để chi "phần trăm" nên họ thi công đâu ra đó.

Lúc đưa vào sử dụng, "thương hiệu" nhà vệ sinh trường tôi lan tỏa với tốc độ nhanh, có vị cán bộ sở giáo dục còn nửa đùa nửa thật, "nhà vệ sinh trường đó... vào ngủ được!". Năm học sau và tiếp sau, chỉ tính nguyện vọng 2 của học sinh trên địa bàn xin xét tuyển vào lớp 10 là hơn 1.500 em, "hoa hồng" cho hiệu trưởng là đây.

Một lần chuẩn bị vào mùa mưa, Tây Nguyên lúc chuyển mùa - dông, lốc, sét dữ dằn. Số tiền trang bị cột chống sét khá lớn, có đơn vị đến khảo sát rồi nói với tôi, đại ý sẽ lắp đặt với giá thấp, khi kiểm tra (phòng cháy, chữa cháy), chỉ số đo đảm bảo nhưng thực tế... không tác dụng gì!

Tôi không đồng ý, việc lắp đặt tiến hành theo quy chuẩn, mỗi lần có dông, sét, nhìn học trò an vui học tập, nô đùa, trong tôi cảm xúc thật khó tả, thêm "hoa hồng" cho hiệu trưởng.

Chuyện buồn "tiền đen" trong giáo dục, nhiều trang, chương... Mỗi dịp lễ Tết, 20-11, cấp dưới - cấp trên cũng bì thư, người đưa - người nhận, ai cũng biết tiền đó trích từ quỹ công!

Rồi người hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh, trong thông tin gửi đi (từ người hướng dẫn) có số tài khoản. Những góp ý, chia sẻ tài liệu, góc khuất... được định bằng "học giá". Và còn nhiều bán mua khác, như chạy trường, xin việc, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động…, nhiều cơ sở giáo dục "râm ran" giá cả, thành trì giáo dục có nơi nứt toạc!

Làm sao thay đổi? Theo tôi, cần lắm người có phẩm cách tự trọng, sống liêm sỉ - chuyện đó, từ bài học vỡ lòng, nhưng tha hóa do "tự chuyển hóa" đã xô đổ. Xây dựng lại tuy có ánh sáng, song vẫn còn thách thức.

Cốt lõi, chính mỗi người nêu gương cho mình, con em mình rồi sau đó mở rộng ra. Mấy chục ngàn hiệu trưởng các cấp, hàng nghìn cấp trên của họ - nếu nói không với "bì thư", "tiền đen" - đó là cách tối ưu góp thêm, xây giá trị "Tất cả vì học sinh thân yêu".

Nhà giáo chúng ta làm được không?".

Hiệu trưởng, kế toán, bếp trưởng nhận hơn 400 triệu đồng của nhà cung cấp thực phẩm

TTO - Kết luận thanh tra của Thanh tra quận Gò Vấp chỉ ra hiệu trưởng, kế toán và bếp trưởng của Trường tiểu học Hanh Thông nhận tiền hằng tháng từ đơn vị cung cấp thực phẩm với số tiền hơn 400 triệu đồng, vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng.

TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cứu hai cậu cháu bị đuối nước khi tắm biển tại Đà Nẵng

Người dân và bộ đội biên phòng đã cứu thành công hai cậu cháu tắm biển Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cách đây hai ngày khu vực biển này cũng từng xảy ra đuối nước làm hai người tử vong.

Cứu hai cậu cháu bị đuối nước khi tắm biển tại Đà Nẵng

Du thuyền trên Vàm Cỏ Tây ở Long An bốc khói, neo đậu gần nửa năm chưa thấy hoạt động

Bị chập điện, du thuyền neo trên sông Vàm Cỏ Tây ở khu vực bến tàu Tân An, Long An bốc khói nghi ngút. Vì sao du thuyền này gần nửa năm nay chưa hoạt động?

Du thuyền trên Vàm Cỏ Tây ở Long An bốc khói, neo đậu gần nửa năm chưa thấy hoạt động

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

Chả hiểu vì sao người dân cứ vứt rác quanh cổng trường Châu Văn Liêm, Cần Thơ

Nhiều bạn đọc là phụ huynh học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), TP Cần Thơ bức xúc phản ánh về tình trạng vứt rác bừa bãi quanh cổng ngôi trường này từ nhiều năm qua.

Chả hiểu vì sao người dân cứ vứt rác quanh cổng trường Châu Văn Liêm, Cần Thơ

Người đàn ông biến thái ở bờ biển Nha Trang bị gọi lên phường viết cam kết

Lực lượng chức năng đã làm việc với người đàn ông có hành vi biến thái trước mặt các cô gái ở bãi đá ven biển, gần khu vực danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Người đàn ông biến thái ở bờ biển Nha Trang bị gọi lên phường viết cam kết

Người bị thương, xe hư hỏng do lún đường ở Tây Ninh: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Một ô tô và hai xe máy đi qua tuyến đường chưa được nghiệm thu tại Tây Ninh thì bất ngờ bị sụt lún đường dẫn tới hư hỏng và người bị thương, ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?

Người bị thương, xe hư hỏng do lún đường ở Tây Ninh: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar