23/08/2023 09:14 GMT+7

Túi ni lông đựng tiền

Tớ là cái túi ni lông, là cái ba lô rẻ tiền. Tớ dùng đựng đủ thứ trên đời, kể cả rác, kể cả tiền. Không chỉ tiền bạc lẻ của bà con chắt chiu, gần đây tớ còn được các quan chức làm bậy tin dùng.

Thuở trước có vài quan chức nhận hối lộ thường hay xếp tiền vào vali. Vali giờ xưa rồi Diễm, vì dễ bị phát hiện, cách để ít người để ý nhất là dùng tớ. Tiền khủng mà bỏ vào túi ni lông hay ba lô rẻ tiền, có ai tin đâu!

Người ta còn giấu tớ ở những nơi chả ai ngờ. Nào là giấu ở hành lang, nào là nhận xong bảo "Vẽ chuyện!" rồi mang đặt ở đâu đó, nào là bảo "Tớ cảm ơn" xong để đâu đó quên luôn. Tiền vài chục tỉ mà quên luôn ấy, tin không nào?

Tiền tỉ mà họ coi như rác ấy, vì họ kiếm được dễ quá. Họ chỉ cần alo bảo đưa tiền để xử lý công việc gì đó thế là được thu xếp ngay. Và họ nhận tiền tỉ mà cũng chả bị gọi là nhận hối lộ đâu, chỉ là giao dịch dân sự cá nhân để "cảm ơn" nhau như họ đã bảo "Tớ cảm ơn" mà.

Giờ báo nào muốn viết phóng sự đường đi của tiền hối lộ thì cứ liên lạc tớ nhé, tớ có nhiều chuyện hay ho lắm cơ!

Một mình sao ăn cả mâm?

Tui không biết, nhưng tui nghĩ thể nào cũng có "đồng chí chưa bị lộ", chứ dễ gì một mình ăn cả mâm? Ông và tui cứ chờ thêm nhé!

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar