Bên dưới dòng story viết bằng tiếng Việt bày tỏ sự tổn thương vì bị công kích, Newyear tiếp tục thể hiện thái độ điềm đạm, rõ ràng và văn minh trước làn sóng chỉ trích ngày một tăng. Anh không đòi hỏi ai phải yêu thương mình, chỉ đưa ra một lời đề nghị giản dị đến netizen Việt: "Nếu bạn không thích, bạn hãy chọn cách rời đi, đừng theo dõi nữa".
Tuy nhiên, ngay cả cách đáp trả được cho là rất tử tế đó cũng không thể làm dịu đi cơn giận dữ của một bộ phận netizen Việt. Nhiều người tiếp tục "vùi dập" Newyear ở bất cứ đâu có bài viết, hình ảnh, thậm chí chỉ là một bình luận có liên quan đến anh. Sự gay gắt không nằm ở mức độ "không còn yêu nữa", mà đã chuyển thành những lời lẽ thù hận, mạt sát mang tính miệt thị cá nhân, phi văn hóa, vượt xa cả phạm vi một câu chuyện tình cảm đã khép lại.

Newyear (trái) và Both từng là một cặp đôi LGBT nhận được nhiều yêu thích.
Netizen Việt: yêu càng nhiều, hận càng sâu
Văn hóa thần tượng tại Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là với idol quốc tế. Người hâm mộ không chỉ yêu mến nghệ sĩ vì tài năng hay ngoại hình, mà còn bởi sự đồng điệu về cảm xúc, cá tính. Tuy nhiên, cùng với sự yêu mến cuồng nhiệt là một thứ tình cảm rất cực đoan khác: sự căm ghét mang tính đám đông.
Chỉ cần một scandal nhỏ hoặc một tin đồn chưa kiểm chứng, idol từng được tung hô có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm bị công kích. Cảm xúc tích cực chuyển thành tiêu cực nhanh chóng trong một khoảnh khắc.
Những lời khen ngợi về thần tượng giờ bị đảo ngược thành "lật mặt", "giả tạo", "diễn thôi mà" - như một loại vũ khí để công kích họ. Với một số cư dân mạng, sự thất vọng không cần lý do, chỉ cần đủ đông người thất vọng là có thể trở thành lý do.

Newyear bị xâm phạm đời tư, bạo lực ngôn từ nặng nề... sau khi công khai tình yêu mới hồi đầu năm 2025.
Trong trường hợp của Newyear, điều đáng lo không nằm ở việc bị khán giả quay lưng, mà đáng nói là một bộ phận netizen cho rằng họ có quyền sỉ nhục, bạo lực lời nói chỉ vì idol không còn giữ hình ảnh như họ từng mong đợi.
Vụ việc của Newyear cũng là dịp để nhìn lại một thực trạng đáng lo về cách cư xử kém văn minh trên mạng của một bộ phận netizen Việt, có thể khiến hình ảnh quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề.
Không phải vô cớ mà trong nhiều báo cáo và khảo sát quốc tế trước đây, Việt Nam từng nằm trong top 5 quốc gia có cư dân mạng ứng xử kém văn minh. Những biểu hiện rõ nhất là bình luận tục tĩu, miệt thị ngoại hình, bạo lực lời nói, và đặc biệt là tấn công cá nhân hàng loạt.
Chỉ cần một idol lỡ đăng sai tên món ăn Việt, viết nhầm địa danh, hay như trong trường hợp của Newyear - bị nghi là "có lỗi trong chuyện tình cảm", không ít cư dân mạng sẵn sàng "tổng tấn công" bằng những ngôn từ cực đoan, thậm chí đe dọa.
Những điều này không chỉ gây tổn thương đến người trong cuộc, mà còn khiến cộng đồng quốc tế nhìn nhận người Việt với ánh mắt dè chừng. Một vài dòng bình luận thiếu suy nghĩ của vài tài khoản ẩn danh, có thể khiến bạn bè năm châu đánh đồng đó là cách hành xử của cả một đất nước.
Nhiều fandom quốc tế từng dành lời khen cho fan Việt vì sự sáng tạo, hết lòng và đoàn kết khi ủng hộ idol. Nhưng cũng chính họ đôi lúc phải lên tiếng ngán ngẩm vì cách ứng xử quá khích, thích "xử đẹp" người khác chỉ qua... vài tin đồn chưa xác thực.
Sự yêu mến thần tượng là điều đẹp, nhưng sẽ chỉ đẹp khi được thể hiện bằng văn hóa, lý trí và tôn trọng. Ngược lại, khi cảm xúc bị đẩy đến cực đoan, fan có thể trở thành "anti" lúc nào không hay, và sự yêu mến ban đầu bị bóp méo thành hành vi gây tổn thương.

Hải Tú cũng dính ồn ào những ngày qua khi liên tục tung "hint yêu đương" với Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều lẫn miệt thị khi bị "đào mộ" hình ảnh quá khứ trong cùng thời điểm.
Hay như trường hợp của Hải Tú - nàng thơ của công ty giải trí M-TP Entertainment, vừa bất ngờ dính vào một ồn ào những ngày gần đây. Tên của cô bị réo gọi liên tục trên khắp cõi mạng trong những chủ đề đính kèm hình ảnh khỏa thân nghệ thuật mà Hải Tú từng chụp trước đó. Đi kèm theo đó là muôn vàn lời chỉ trích, coi thường nữ diễn viên. Thậm chí, Sơn Tùng M-TP cũng không phải đứng ngoài cuộc khi netizen Việt "chẳng quên" kéo thêm anh vào cùng.
Một bộ phận phê phán Hải Tú khi đã có những hình ảnh nóng "vượt mức" nàng thơ?! Số khác còn đưa ra thuyết âm mưu cô nàng "chiêu trò" khi thỉnh thoảng tung "hint yêu đương" cùng Sơn Tùng...
Mặc dù vậy, Hải Tú lẫn Sơn Tùng chưa một lần nào đáp trả antifan. Họ chỉ đơn giản là "bơ" đi và tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng có thể chịu đựng khi liên tiếp bị "tấn công", như Newyear.
Both và Newyear – hai diễn viên người Thái từng là biểu tượng tình yêu trong cộng đồng LGBTQ+ đã chia tay sau hành trình 12 năm gắn bó. Cặp đôi từng hai lần cầu hôn nhau và được đông đảo người hâm mộ yêu mến nhờ mối quan hệ bền chặt, tình cảm chân thành được thể hiện qua các dự án chung lẫn ngoài đời. Tuy nhiên, đầu năm 2025, mối tình này chính thức khép lại giữa nhiều đồn đoán xoay quanh chuyện Newyear có người mới.
Bình luận hay