20/10/2021 10:46 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tự tin 'đánh sập' Old Trafford

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h ngày 21-10 (giờ VN), M.U sẽ tiếp Atalanta ở lượt đấu thứ 3 bảng F Champions League. Điểm số trong cuộc đua giành vé đi tiếp không phải là yếu tố duy nhất M.U hướng đến.

Tự tin đánh sập Old Trafford - Ảnh 1.

Ronaldo sẽ giúp M.U vượt qua được khó khăn? - Ảnh: AFP

Ba ngày trước trận đấu, ban lãnh đạo M.U khiến người hâm mộ phải ngán ngẩm khi ra thông báo tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo mới cần được cứu

CĐV M.U đã quá chán nản với điệp khúc "giải cứu Ole" kéo dài suốt hơn 2 năm qua. Trận thua tan nát 2-4 trước Leicester gần như là "giọt nước tràn ly" với họ. Khi M.U chật vật ở những vòng đấu đầu tiên, lực lượng CĐV của họ chia làm 2 nửa - một ủng hộ và một phản đối Solskjaer. Nhưng đến lúc này, phe ủng hộ hầu như không còn lý do gì để bào chữa cho HLV Solskjaer.

Và CĐV "Quỷ đỏ" phải chấp nhận việc ban lãnh đạo đội bóng kiên quyết đặt niềm tin vào Solskjaer có lẽ chỉ nằm ở khoản tiền đền bù hợp đồng khổng lồ. Solskjaer hiện đang lãnh mức lương 10 triệu bảng/năm ở sân Old Trafford, với thời hạn hợp đồng kéo dài đến mùa hè năm 2024. Trừ phi M.U có cài điều khoản đặc biệt vào hợp đồng, họ sẽ mất khoảng 27 triệu bảng nếu sa thải Solskjaer lúc này.

Không ít CĐV M.U lúc này có suy nghĩ tiêu cực là mong mỏi đội nhà tiếp tục... thua để Solskjaer sớm phải ra đi. Nhưng trận đấu rạng sáng mai không phải là một cuộc đấu mà M.U có thể tùy tiện sảy chân. Nếu thua Atalanta, khả năng M.U một lần nữa bật khỏi Champions League ngay từ vòng bảng là rất lớn. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một thảm họa mà người giận dữ nhất chính là Ronaldo.

Suốt 2 năm qua, Ronaldo hầu như đứng ngoài trong cuộc đua "Quả bóng vàng" vì cơn khát Champions League. Những CLB lớn mua anh về vì tham vọng ở đấu trường này, và Ronaldo cũng cần Champions League vì tham vọng cá nhân. M.U có thể không vô địch Premier League, nhưng Ronaldo cần được ra sân để tỏa sáng ở Champions League.

Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng thật ra những đối thủ ở Champions League với Ronaldo có thể còn dễ dàng hơn bầu không khí khắc nghiệt của bóng đá Anh - nơi những cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn, nhanh hơn có thể húc văng Ronaldo bằng một cú va chạm.

Công cường gặp thủ kém

Chiến thắng có phần may mắn trước Villarreal ở lượt đấu thứ 2 giúp M.U tương đối dễ thở hơn trong trận đấu này. Atalanta hiện dẫn đầu bảng với 4 điểm, hơn M.U 1 điểm và vẫn luôn là một đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa bậc nhất châu Âu. Atalanta khởi động khá ì ạch giai đoạn đầu mùa, nhưng đã bắt đầu lấy lại phong độ ở những trận đấu gần đây mà chiến thắng 4-1 trước Empoli hồi tuần rồi là minh chứng.

Hàng phòng ngự thảm họa của M.U trong trận thua Leicester chắc chắn sẽ là điểm yếu để Atalanta tập trung khai thác. Sở hữu những cầu thủ tấn công thượng hạng như Zapata, Ilicic hay Muriel, Atalanta luôn chơi tấn công ào ạt. Và lúc này càng không có lý do để họ sợ hãi M.U.

Chủ nhà M.U vẫn vắng Raphael Varane cùng Anthony Martial ở trận này. Atalanta cũng tê liệt mất đôi cánh tấn công nguy hiểm của mình, khi Gosens và Hateboer chưa bình phục chấn thương. Cả tiền vệ trung tâm Pessina cùng trung vệ Djimsiti cũng vắng mặt. Atalanta mới thực sự là đội gặp khó khăn về mặt lực lượng.

Nhưng suốt 3 năm qua, Atalanta luôn khiến các đội bóng lớn phải bất ngờ vì tinh thần không biết sợ của họ. Đối lập với Atalanta lúc này là một M.U chia rẽ, hoang mang và lo sợ. Trước một tập thể đã thua Young Boys, may mắn thắng Villarreal và bị Leicester vùi dập tơi tả, Atalanta hoàn toàn có thể tự tin bước đến Old Trafford.

Đường cùng của Barca

So với M.U, Barca còn khó khăn gấp bội khi chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu đầu tiên. Đối thủ của Barca ở trận này là đội bị đánh giá yếu nhất bảng Dynamo Kiev cũng đã có 1 điểm. Kể cả có thắng trận này, Barca cũng chưa thể vươn lên top 2 của bảng đấu vì Benfica đã có 4 điểm, còn Bayern có 6 điểm.

Tín hiệu tích cực với Barca là họ đã chấm dứt chuỗi ngày tăm tối khi thắng Valencia 3-1 hồi tuần rồi, với những bàn thắng của các ngôi sao tấn công như Fati, Depay và Coutinho. Trận này Barca vắng Eric Garcia (treo giò) cùng Araujo, Braithwaite, Pedri (chấn thương).

Rực lửa Old Trafford

TTO - Hàng loạt trận đấu hứa hẹn hấp dẫn ở Champions League sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 30-9 (giờ Việt Nam), tâm điểm là các trận đấu có sự góp mặt của những đại diện bóng đá Anh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Sau loạt trận vòng loại tối 5-7, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 đã xác định được thêm 6 đội bóng giành quyền tham dự, nâng tổng số đội lên 11.

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Rạng sáng 6-7, tại bán kết Giải cầu lông Canada Open, tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đầy vất vả trước Amalie Schulz để giành vé vào chung kết.

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Sau loạt trận tứ kết rạng sáng 6-7, FIFA Club World Cup 2025 đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết.

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 6-7, Real Madrid đã có trận thắng sát nút 3-2 trước Dortmund tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025, qua đó góp mặt ở vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất.

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tiền vệ Jamal Musiala gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu giữa Bayern Munich và PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup. Thủ thành Gigi Donnarumma của PSG đã ôm mặt khóc sau tình huống "rùng rợn" này.

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Khuya 5-7, tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Malaysia 6-0 để chính thức giành vé vào vòng chung kết châu Á 2026.

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar