tử thi
Theo đạo diễn, 'Chiến địa tử thi' sẽ không đi theo lối mòn của các tác phẩm cùng thể loại mà sẽ tạo ra một zombie hoàn toàn mới.

Nạn nhân chết nghi do bị điện giật do người dân dùng điện bẫy chuột. Đây là nạn nhân thứ hai bị điện giật chết do người dân dùng điện bẫy chuột ở huyện An Minh.

TTO - Công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ hai người đàn ông chết một cách bí ẩn. Một người chết trong tư thế treo cổ trên cành cây cao su, còn một người chết trước cửa nhà bạn nhậu.

TTO - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông chết trôi bí ẩn trên dòng sông Bé.

TTO - Nhận được tin cầu cứu của bạn gái do bị đánh đập, một giang hồ xăm trổ đã dẫn theo bạn đến giải cứu rồi lạnh lùng ra tay đánh chết người.

TTO - Tử thi bà Đào Thị Hoa, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Nghệ An được khai quật để làm rõ nguyên nhân tử vong theo yêu cầu của gia đình.

TTO - Đến 0g sáng 9-11, gia đình bé Nguyễn Quách Gia Huy (24 tháng tuổi) đã đồng ý để cơ quan pháp y giải phẫu tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết.

TTO - Với 51 năm làm nhân viên nhà xác ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Ngãi, có lẽ ông Nguyễn Lên (78 tuổi, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) là người làm công việc này lâu nhất ở Việt Nam.

TTO - Trưa 7-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, Công an đang tìm hung thủ gây ra án mạng nghiêm trọng tại khu bãi cỏ (đường Bến Mễ Cốc, P.15, Q.8).

TTO - Đang dẫn chó đi dạo, bất ngờ chú chó chồm lên sủa inh ỏi, ông T. nhìn lại thì phát hiện thi thể một người đàn ông, trên cổ có vết cắt sâu.

TTO - Sáng 8-6, trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - phó trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết đã cử một tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một người đàn ông chết trong hồ nước ở khu đô thị mới Vĩnh Điềm Trung thuộc TP này.

TT - 13 năm trong nghề pháp y, từ những ngày đầu là kỹ thuật viên rồi giám định viên, chị Đoàn Thị Thẩm (giám định viên pháp y thuộc Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng) không nhớ được mình đã giải phẫu bao nhiêu tử thi trên địa bàn tỉnh: “Cả tỉnh Cao Bằng chỉ có ba cán bộ pháp y nên bất kể nơi nào trên địa bàn tỉnh tôi cũng đã đặt chân đến, cả những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất.
