01/01/2024 20:00 GMT+7

Tự hào là học sinh THPT Chi Lăng

Là ngôi trường tiên phong với định hướng giáo dục rộng mở, khích lệ năng lực học sinh, THPT Chi Lăng đang là một trong những ngôi trường mơ ước đối với học sinh Gia Lai.

Nguyễn Thành Dương - cựu học sinh trường THPT Chi Lăng Gia Lai

Nguyễn Thành Dương - cựu học sinh trường THPT Chi Lăng Gia Lai

Tuổi Trẻ xin trích đăng những dòng tâm sự của học sinh viết về nhà trường, các thầy cô giáo tại Trường THPT Chi Lăng.

"Ba năm trọn vẹn và ngọt ngào ở THPT Chi Lăng" (Nguyễn Thành Dương - cựu học sinh trường THPT Chi Lăng Gia Lai, tốt nghiệp niên khóa 2022-2023)

Cách đây 3 năm, khi hay tin trượt trường chuyên Hùng Vương thì mình cảm nhận rõ nỗi buồn và thất vọng của ba mẹ. Cho đến một buổi sáng mẹ bảo rằng "Hay con vào học Chi Lăng đi!"

Sau 2 tuần học thử, mình đã sốc với cường độ học tập ở đây nhưng rồi mình cũng được nhận ở lại lớp 10A1 năm ấy.

Mình không thể quên những buổi tâm sự "dày" cho đến các hoạt động của trường như 20-11, chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm…

Năm lớp 11 là năm học đặc biệt với đại dịch COVID-19, và chúng mình phải đối mặt với việc học online hơn nửa năm học. Tuy vậy những người thầy, người cô vẫn luôn ngồi đó; kiên trì, nhẫn nại giảng bài dù cho các học sinh làm việc riêng hay không nghe.

Mình vẫn nhớ lần nói chuyện riêng với cô giáo quản nhiệm lớp Nguyễn Thị Sơn Tuyền, cô đã động viên rất nhiều. Cô cũng rất nhiệt tình những lúc mình trao đổi bài tập Hóa - môn mình còn "gốc" duy nhất.

Bước vào năm 12 với tâm thế học nhiều hơn chơi, mình cảm thấy sức nặng của việc học ngày một lớn dần theo thời gian. Đồng hành cùng với 3 thầy cô vừa giỏi vừa nhiệt huyết càng khiến mình cảm thấy đường đi bớt gian nan.

Lớp mình khi ấy rất vui, đủ hết trò. Lớp còn cùng nhau tạo ra một thước film ngắn mang tên 12A2 ft. Triple H the fairytales để "flex" trình tiếng Anh.

Dù chơi nhưng việc học các bạn trong lớp vẫn không ngừng cố gắng. Điều đó thể hiện rõ nhất vào giai đoạn chỉ còn 1 tháng đếm ngược kì thi THPT khi tất cả học sinh 12 đều nhập nội trú. Trong khoảng thời gian ấy, tất cả mọi thứ đều có thể là những khoảnh khắc cuối cùng, những ánh đèn của 11 giờ đêm thao thức vì đề, những tiếng vở sách lúc 4 giờ sáng.

Sau hai ngày thi tốt nghiệp THPT thì khoảnh khắc tiếng trống cuối cùng vang lên. Người vui, người buồn nhưng thật sự ai cũng đã rất cố gắng. Ba năm cấp ba đã kết thúc rồi. Dù ngắn hay dài, vui hay buồn, thì nó vẫn nằm trong 2 chữ "trọn vẹn".

Cho tới giờ, được học ở Chi Lăng thật sự là may mắn cho bản thân mình. Qua đây em xin dành lời cảm ơn và tri ân này đến với tất cả thầy cô, các cô chú cán bộ, nhân viên nhà trường và đặc biệt là thầy hiệu trưởng Đỗ Bách Khoa vì đã nhiệt huyết và hỗ trợ em hết mức như vậy để rồi ngày hôm nay em đứng đây và tự hào nói rằng: "Tôi đã từng là học sinh trường THPT Chi Lăng, Gia Lai".

Phạm Gia Bảo - học sinh lớp 11A1 THPT Chi Lăng, Gia Lai

Phạm Gia Bảo - học sinh lớp 11A1 THPT Chi Lăng, Gia Lai

"THPT Chi Lăng Gia Lai đã giúp thay đổi cuộc đời tôi" (Phạm Gia Bảo - học sinh lớp 11A1 THPT Chi Lăng, Gia Lai)

Trước khi đặt chân vào trường, THPT Chi Lăng lúc đó đã có tiếng là "mát tay". Học sinh của trường liên tục đạt được những điểm số cao trong kỳ thi THPT quốc gia, mà nổi bật nhất là chị Lê Thị Thanh Bình - thủ khoa khối A và A1 của Gia Lai năm đó.

Ngoài mang đến một môi trường học tập tốt, trường còn tạo nhiều cơ hội cho học sinh được tham gia các kỳ thi mang tính toàn tỉnh và quốc gia. Từ đó, mình đã nung nấu ý nghĩ cố gắng học tập để được nhận vào trường Chi Lăng khi còn học lớp 9. Suy nghĩ này được gia đình đồng thuận.

Khi mới bắt đầu vào trường, mình phải trải qua quá trình học tập đầy khó khăn, áp lực. Đã có lúc mình định bỏ cuộc để về nhà. Nhưng mình đã biến tất cả thành động lực. Ngoài sự cố gắng của bản thân, mình còn nhận được sự động viên, giúp đỡ từ bạn bè trong trường và những người giáo viên đáng kính.

Thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ và động viên học sinh trong quá trình học tập, sẵn lòng truyền đạt những kiến thức quý báu, và còn dạy chúng mình những đức tính đẹp như lòng kiên nhẫn, sự tự tin, và tinh thần tự giác.

Hiện tại mình tự hào rằng bản thân là một trong những người tiên phong, mở đường cho hoạt động STEAM ở trường. Từ một quyết định bất ngờ và quyết tâm lớn của thầy hiệu trưởng và thầy Nguyễn Thanh Phụng là người thành lập Câu lạc bộ để học sinh đi thi. Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị, nhân lực để giúp cho học sinh có thể thỏa sức sáng tạo, "học mà chơi, chơi mà học".

Lần đầu được tự mình chạm vào những thứ bộ phận, linh kiện của robot, được tự mình lắp ráp, vận hành và thi đấu với những thành quả của mình. Mình đã được trải nghiệm những điều mà tưởng chừng chỉ được thấy trên tivi. Câu lạc bộ của của mình còn được bước ra đấu trường toàn cầu, đại diện cho trường và cho Việt Nam tham gia các giải đấu quốc tế trong nước và quốc tế như ở Thái Lan, Mỹ…

Những khoảnh khắc ấy đã cho mình niềm tự hào một thành tựu mà bản thân mình cùng với sự cố gắng, tìm tòi và đam mê đã giành được.

Thầy ĐỖ BÁCH KHOA - hiệu trưởng THPT Chi Lăng

Thầy Đỗ Bách Khoa - hiệu trưởng THPT Chi Lăng

"Là người con của Gia Lai, sau bao năm làm ăn ở nơi xa thì tâm nguyện lớn nhất của tôi khi về lại xây dựng trường THPT Chi Lăng là muốn đền đáp tri ân lại mảnh đất đã nuôi tôi trưởng thành.

Tôi muốn truyền cảm hứng tích cực, tạo ra một ngôi trường rộn rã tiếng cười để mọi học sinh được học trong niềm hạnh phúc và phát huy tối đa năng lực bản thân, sau này sẽ khẳng định được giá trị bản thân trong xã hội".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đô thị Công nghiệp số 2 sắp chi hơn 254 tỉ đồng cổ tức tiền mặt

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D, mã chứng khoán: D2D) chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỉ lệ cao 84%, tương đương 8.400 đồng/cổ phiếu.

Đô thị Công nghiệp số 2 sắp chi hơn 254 tỉ đồng cổ tức tiền mặt

Điểm tin 8h: Xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh; 'Viện dưỡng lão cho người trẻ' nở rộ ở Trung Quốc

Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình "Điểm tin cùng bạn 8h" hôm nay, ngày 14-5-2025.

Điểm tin 8h: Xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh; 'Viện dưỡng lão cho người trẻ' nở rộ ở Trung Quốc

Điểm tin 18h: Mùa mưa, lo chuyện ngập; Ông Trump nói 'EU tệ hơn Trung Quốc'

Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình "Điểm tin cùng bạn 18h" hôm nay, ngày 13-5-2025

Điểm tin 18h: Mùa mưa, lo chuyện ngập; Ông Trump nói 'EU tệ hơn Trung Quốc'

Hàn Quốc giải ngân nguồn vốn bổ sung để hỗ trợ doanh nghiệp và tiểu thương

Theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng phiếu hỗ trợ xuất khẩu từ tháng 6, trong khi tiểu thương sẽ nhận mức hỗ trợ để chi trả hóa đơn tiện ích và bảo hiểm từ tháng 7.

Hàn Quốc giải ngân nguồn vốn bổ sung để hỗ trợ doanh nghiệp và tiểu thương

Taliban ban hành lệnh cấm cờ vua

Chính quyền Taliban vừa ban hành lệnh cấm cờ vua trên toàn lãnh thổ Afghanistan cho đến khi có thông báo mới, vì lo ngại bộ môn này có thể bị lợi dụng như một hình thức cờ bạc.

Taliban ban hành lệnh cấm cờ vua

San hô phục hồi nhanh hơn trên các cấu trúc nhân tạo

Các cấu trúc nhân tạo dường như cung cấp giải pháp khắc phục nhanh hơn so với các rạn san hô tự nhiên trong các trường hợp san hô bị tàn phá do hiện tượng tẩy trắng.

San hô phục hồi nhanh hơn trên các cấu trúc nhân tạo
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar