Truy điệu
Hành động quên mình cứu người của trung tá Trương Hồng Kỳ - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu (Phú Yên) - thể hiện tinh thần "vì nhân dân quên mình" của bộ đội Cụ Hồ.

9h sáng nay 29-8, lễ truy điệu giáo sư Trần Hồng Quân đã diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Ngày 19-5, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

TTO - Sáng 27-4, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở huyện Nhơn Trạch.

TTO - Lễ an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu lúc 14h hôm nay (15-8). Thi hài nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được gia đình và tổ chức đồng ý an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, an nghỉ bên nhiều vị lãnh đạo tiền bối của Đảng.

TTO - Sáng 17-6, tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra lễ truy điệu trọng thể ông Trần Quốc Hương, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Nội chính Trung ương.

TTO - Ngày 22-7, chính quyền tỉnh Long An đã tổ chức lễ đón nhận 144 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh biên giới Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng, Long An.

TTO - Sáng 15-5 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 98 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào.

TTO - Sáng 9-6 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, địa phương này đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hi sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.

TTO - Lúc 6g30 ngày 28-8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, lễ truy điệu thiếu úy Phạm Đức Trung (22 tuổi, học viên phi công Trường Sĩ quan không quân), hy sinh trong khi đang thực hiện bài bay huấn luyện chiến đấu ở Trung đoàn 910 đã diễn ra trong không khí bùi ngùi, xúc động.

TTO - Lữ đoàn trưởng Lê Kiêm Toàn và 8 đồng đội của mình đã hi sinh trong lúc đi tìm đồng đội. Là một người lính, họ đã sống trọn vẹn với Tổ quốc của mình.
