![]() |
10g sáng 19-2, 42 trong số 164 học viên cai nghiện đã bị các lực lượng tìm thấy đưa về trung tâm bằng xe cơ động - Ảnh: Đăng Nam |
Lực lượng công an lẫn chó nghiệp vụ đã được huy động vào cuộc nhằm phong tỏa mọi hướng tẩu thoát từ đường bộ đến đường sông.
Ngay sáng 19-2, toàn bộ các tuyến đường dẫn đến trung tâm này đều có lực lượng công an lập chốt chặn, kiểm soát từng người một, mục đích không để người lạ tiếp cận được khu vực mà các học viên đang ẩn nấp để “tiếp tế” nhu yếu phẩm cho họ.
Có không dưới bảy trạm chốt chặn trên tuyến đường dài chưa đến 12km nối quốc lộ 1A đến Trung tâm 05-06 đã được lập. Trên đường, liên tục các chuyến xe chở lực lượng cơ động mang theo chó nghiệp vụ hú còi inh ỏi lao về hướng núi.
Do hiếu kỳ, rất đông người dân trong vùng đã tụ tập để chứng kiến cuộc đào tẩu và truy đuổi vốn được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm này.
Sau khi khống chế lấy được chìa khóa và đạp vỡ hệ thống cửa dẫn ra khu vực sản xuất của trung tâm, nhóm học viên gồm 164 người (trong đó có 6 nữ) chạy ào về hướng bờ sông Cu Đê rồi chia làm nhiều nhóm nhỏ tháo chạy.
Vì toàn bộ học viên này đều mặc áo trắng nên đứng trên đồi cao ở phía núi Hòa Liên có thể chứng kiến được cảnh đào tẩu của các đối tượng này.
“Ban đầu họ đi cả đoàn trắng như một đàn cò, nhưng sau khi biết có công an truy đuổi thì họ bắt đầu chạy tán loạn về hướng bờ sông” - một người dân địa phương cho biết. Khi chạy về hướng bờ sông và ẩn mình trong các đám mía mênh mông, có một nhóm chạy ngược về hướng Trường THCS Nguyễn Tri Phương (cách Trung tâm 05-06 khoảng 700m).
Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lập tức lực lượng chức năng tìm cách bao vây, khống chế. Mặc dù lực lượng chức năng đã dùng quả nổ (loại không sát thương) để uy hiếp, nhưng các học viên vẫn ngoan cố chống đối bằng cách lấy đá ném trả.
Bị truy đuổi quyết liệt, 164 học viên tiếp tục chia làm từng nhóm nhỏ bỏ trốn, một nhóm men theo mép sông lên hướng thượng nguồn, nhóm còn lại lấy thuyền của người dân đang đậu rồi chèo qua sông thoát thân lên núi Trường Định.
Đến 10g cùng ngày, một nhóm học viên nam đã bị bắt giữ ngay tại bến đò An Định (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc). Khoảng 30 phút sau, năm học viên khác bị chó nghiệp vụ phát hiện khi đang ẩn nấp trong các bãi mía. Tất cả đều bị dẫn về trung tâm trong trạng thái phờ phạc sau nhiều giờ đào tẩu bất thành.
![]() |
Do địa hình phức tạp, lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng phải dẫn theo chó nghiệp vụ để truy bắt học viên - Ảnh: Khánh Ngân |
Theo ông Phạm Tạo - phó giám đốc Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06, tổng số học viên trung tâm hiện đang quản lý là 398 người (trong đó có 42 nữ), tuy nhiên trong sáng 19-2, 164 học viên trong số đó đã trốn khỏi trung tâm và đến 14g cùng ngày, các lực lượng đã đưa về lại trung tâm 69 người (5 nữ). Hiện các lực lượng đang tiếp tục truy đuổi số còn lại đang ẩn nấp trên các triền núi.
Trước đó, vào ngày 15-2 có bốn học viên tìm cách bỏ trốn khỏi trung tâm và bị bắt giữ một ngày sau đó. Tuy nhiên đến tối 18-2, các học viên ở trung tâm này đã có hành vi gây rối, phá phách. Mãi đến khuya, tình hình an ninh trật tự nơi đây mới tạm lắng.
“Tưởng chuyện vậy là ổn, ai ngờ sáng 19-2, sau khi hoàn tất khâu vệ sinh cá nhân và ăn sáng, các học viên cầm đầu đã tìm cách kích động, khống chế nhân viên quản giáo để lấy chìa khóa phá cửa trốn khỏi trung tâm theo nhiều hướng” - ông Nguyễn Hùng Hiệp, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội (đơn vị quản lý trung tâm), cho biết.
Đến chiều tối cùng ngày, cuộc truy bắt các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục diễn ra. Các tuyến đường dẫn về quốc lộ 1A đã được phong tỏa với hi vọng sẽ không một đối tượng nghiện ma túy nào trốn thoát.
Bình luận hay