12/07/2011 05:57 GMT+7

Trương Thanh Hằng: Sẽ đạt chuẩn đến Olympic London 2012

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Đó là mục tiêu của Trương Thanh Hằng sau khi cùng đội tuyển điền kinh VN về đến Hà Nội chiều 11-7, kết thúc Giải điền kinh vô địch châu Á 2011 ở Nhật Bản.

Phóng to
Chiến thắng ở Giải vô địch châu Á giúp Trương Thanh Hằng tự tin hướng đến việc đoạt vé dự Olympic London - Ảnh: AFP

Sau khi đoạt HCV 800m châu Á, Hằng cho biết cô tin tưởng mình đủ khả năng giành vé đến Olympic London 2012 thông qua các giải đấu từ nay đến cuối năm 2011.

Hằng nói: “Trước khi tham dự Giải vô địch châu Á, thông số của tôi trong chuyến tập huấn một tháng tại Đức không tốt lắm. Ngoài ra, việc đồng đội Vũ Thị Hương bị chấn thương không thể dự giải khiến sức ép đạt thành tích cho điền kinh VN tại Nhật Bản với tôi rất lớn. Tuy nhiên sau khi đoạt HCB ở cự ly 1.500m trong thế bị đối thủ ép, tôi vững tin hơn rất nhiều. Tôi đã thực hiện rất đúng chiến thuật của HLV đề ra ở cự ly 800m là chỉ chạy bám đuổi đối thủ ở vòng đầu và tung sức tăng tốc ở vòng cuối, nhất là đoạn về đích. Tôi tự tin mình sẽ đạt chuẩn B đến Olympic London tại Giải vô địch thế giới vào tháng 9 (tổ chức ở Hàn Quốc) hoặc SEA Games 26 vào tháng 11”.

Trong khi đó, HLV Hồ Thị Từ Tâm cho biết cơ hội của Hằng vẫn còn nhiều và chắc chắn Hằng có khả năng đạt chuẩn đến Olympic 2012 từ nay đến cuối năm. “Tại Giải vô địch thế giới Hằng chỉ tham dự cự ly 800m để không phân tán sức lực với mục tiêu đạt chuẩn Olympic. Tôi tin với khả năng của Hằng và sự đầu tư tập trung của Tổng cục TDTT, Hằng sẽ lấy được vé đến Olympic London” - HLV Hồ Thị Từ Tâm nói.

18g30 chiều 11-7, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương và HLV Hồ Thị Từ Tâm đã bay vào Đà Nẵng để tiếp tục tập luyện. Ngày 25-7, tổ cự ly ngắn sẽ lên đường đến Lệ Giang, Trung Quốc tập huấn chuẩn bị Giải vô địch thế giới. Hằng là VĐV duy nhất của điền kinh VN đạt chuẩn tham dự giải này.

“Tôi nhận lỗi về việc quên hộ chiếu của Nguyễn Đình Cương”

Đó là phát biểu của trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy sau khi cùng tuyển điền kinh VN trở về Hà Nội.

Ông Thủy cho biết: “Ngày 28-6, tôi mang chín hộ chiếu (bảy của VĐV, hai của HLV) và công hàm của Tổng cục TDTT đến Đại sứ quán Nhật Bản để xin visa cho đoàn. Do Cương thiếu chữ ký của mình trong hộ chiếu và hồ sơ khai xin visa nên tôi đã chuyển hộ chiếu của Cương vào Đà Nẵng để lấy chữ ký. Do vậy hồ sơ và hộ chiếu của Cương đến ngày 29-6 mới nộp. Chiều 4-7, tôi đến đại sứ quán lấy hộ chiếu và visa cho đoàn theo giấy hẹn. Khi lấy, tôi không đếm số lượng nên đến khi ra sân bay mới phát hiện thiếu hộ chiếu của Cương. Vì vậy Cương phải đổi chuyến bay đến muộn một ngày”.

Về việc bỏ cuộc của VĐV Vũ Văn Huyện, khi đến Nhật thì Huyện bị cảm cúm. Ngày Huyện bước vào thi đấu, do trời mưa rất lạnh nên sau khi thi đấu bốn nội dung Huyện phải bỏ cuộc vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

Về việc bỏ cuộc của VĐV Nguyễn Văn Lai ở cự ly 10.000m, do ban tổ chức xếp lịch đấu 10.000m trước nên Lai bỏ cuộc để dồn sức cho cự ly 5.000m sở trường. Ngoài ra, VĐV Dương Thị Việt Anh bỏ cuộc do tái phát chấn thương khi thi đấu bảy môn phối hợp. Sau đó Việt Anh nghỉ thi đấu nội dung nhảy cao nữ.

K.XUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar