Trường Nguyễn Đình Chiểu
Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Zinash Tayachew đã tham quan cơ sở vật chất Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, xem các em học sinh khiếm thị vẽ tranh và trò chuyện với các em.

TTO - Kể câu chuyện đời mình, thầy Minh nói giờ nghĩ lại vẫn nghĩ còn chút "may mắn" khi biến cố khủng khiếp xảy ra lúc thầy còn quá nhỏ, chưa đủ hiểu hết mức độ sự việc.

TTO - Câu chuyện của chàng trai khiếm thị không cam chịu buông cho tương lai cuộc đời khép theo đôi mắt. Nguyễn Thái Phong Nghĩa đã một mình sang Nhật rồi 9 năm sau trở về tự mở phòng khám trị liệu, châm cứu...

TTO - Một ngày khai giảng nữa vừa qua. Khai giảng hôm nay có còn đọng lại trong ký ức mỗi đời người với hình ảnh “buổi mai hôm ấy”?

TT - Mất hơn cả phút mò mẫm bàn cờ, từng con cờ, Dương Quỳnh Như mới có thể nghĩ về nước đi mới. Với cô bé đang học lớp 9A Trường Nguyễn Đình Chiểu (Q.5, TP.HCM) này, mỗi một ván cờ là một phen đau đầu vì phải… tưởng tượng quá nhiều.

TT - “Thần đồng văn học Nga” Mikhail Samarsky xuất hiện tại cuộc họp báo sáng 27-12 trong chiếc áo sơmi trắng giản dị. Gương mặt thanh tú của một chàng trai đã bước vào tuổi 17.

TTO - “Tôi tự bịt mắt trong vòng ba ngày, không hề mở ra một giây để hiểu thêm cuộc đời của người khiếm thị”, tiết lộ của thần đồng văn học Nga 17 tuổi Mikhail Samarsky trong buổi giao lưu chiều nay 27-12 tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) làm nhiều người xúc động.

TTO - Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. HCM) vừa thông báo chiêu sinh học sinh khiếm thị (mù mắt hoặc nhìn kém) cư ngụ trên địa bàn TP.HCM năm học 2013-2014.
