17/09/2024 22:59 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trường Marie Curie, Hà Nội nhận nuôi trẻ em thoát nạn vụ lũ quét tại Làng Nủ

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, chủ tịch hội đồng Trường phổ thông liên cấp Marie Curie (Hà Nội), quyết định trường sẽ nhận nuôi những trẻ em từ 15 tuổi trở xuống ở thôn Làng Nủ.

Trường Marie Curie, Hà Nội nhận nuôi trẻ em thoát nạn vụ lũ quét tại Làng Nủ - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Xuân Khang và học sinh Trường phổ thông liên cấp Marie Curie (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học mới 2024 - 2025 - Ảnh: VĨNH HÀ

Đã chuyển khoản số tiền sinh hoạt phí đầu tiên cho một học sinh mồ côi cha mẹ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cho biết ngay chiều 17-9 thầy đã chuyển số tiền sinh hoạt phí tháng 9-2024 - số tiền hỗ trợ đầu tiên và tiền mua một chiếc điện thoại mới cho một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai).

Thầy cho biết khi xem phóng sự về em Nguyễn Văn Hành, học sinh lớp 12 ở Trường THPT Bảo Yên, chỉ còn lại một mình sau trận lũ quét qua Làng Nủ, thầy đã tìm cách kết nối với cô giáo chủ nhiệm của em. Hành đã mất bố năm trước và mới đây em lại mất mẹ. Hành bị thương, đang phải điều trị trong bệnh viện. Em đã nghĩ khi bình phục sẽ phải nghỉ học tìm việc kiếm sống, vì không còn người thân.

Nói chuyện qua điện thoại với cô giáo chủ nhiệm của Hành, thầy Khang bày tỏ mong muốn được hỗ trợ toàn bộ kinh phí học tập, ăn ở, sinh hoạt hằng ngày cho em. Qua cô giáo, thầy Khang đã có một cuộc trò chuyện với em Hành. Thầy hỏi thăm sức khỏe, hỏi tuổi của bố mẹ Hành và nói: "Bố mẹ con bằng tuổi con trai thầy, còn con hơn cháu nội út của thầy một tuổi. Vậy thầy nhận con là cháu nội được không?". Hành đồng ý và đã khóc.

Trong cuộc trò chuyện, thầy Khang muốn Hành tiếp tục học xong lớp 12 và học lên nữa. Thầy hỏi để đủ tiền ăn học thì Hành cần bao nhiêu. Cô giáo của Hành nói khoảng 3 triệu đồng/tháng là đủ. Thầy "chốt" luôn sẽ chuyển cho Hành số tiền đó hằng tháng. Thầy nhờ cô giáo mở tài khoản cho Hành và mua cho cậu một chiếc điện thoại. Và số tiền tháng 9-2024 được thầy chuyển luôn khi tài khoản của Hành được lập.

Dự án nuôi trẻ em và học sinh Làng Nủ

Bắt đầu từ việc hỗ trợ em Hành, thầy Nguyễn Xuân Khang quyết định Trường Marie Curie Hà Nội thực hiện dự án nuôi trẻ em và học sinh ở Làng Nủ còn sống sót sau lũ quét.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thầy Khang cho rằng trước biến cố do thiên tai có năm việc cần làm: Một là khẩn trương tìm kiếm người mất tích và lo mai táng chu đáo. Hai là cứu chữa những người bị thương. Ba là thu xếp chỗ ở tạm thời cho người sống sót. Bốn là thu dọn vệ sinh môi trường và năm là tìm nơi tái định cư, ổn định cuộc sống lâu dài. "Tôi và Trường Marie Curie muốn tham gia ở việc thứ năm", thầy nói.

Hiện thầy Khang đang phối hợp với nhóm phóng viên tác nghiệp tại hiện trường, Phòng giáo dục Bảo Yên, UBND xã Phúc Khánh để lập danh sách các cháu từ 15 tuổi trở xuống ở Làng Nủ sống sót sau trận lũ quét. Có thể các cháu còn bố mẹ hoặc đã mồ côi, thầy đều nhận. Trường Marie Curie sẽ nuôi các cháu ăn học cho đến 18 tuổi theo cách cấp 3 triệu đồng/cháu/tháng. Số tiền được chuyển khoản thẳng cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu của các cháu. Ngay sau khi lập xong danh sách, dự án sẽ được thực hiện ngay.

"Một tuần nay, nhiều người đã khóc khi nghe câu chuyện thương tâm ở Làng Nủ và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thầy Khang cũng khóc. Khóc thôi ư? Phải làm gì để nguôi ngoai chứ. Thế là tôi nghĩ đến việc mình có thể làm là nhận nuôi các cháu còn sống sót, bù đắp để các cháu có cuộc sống tạm ổn và được học hành tử tế", thầy Khang tâm sự.

Thầy Nguyễn Xuân Khang từng được biết đến với quyết định bỏ tiền đào tạo giáo viên tiếng Anh, xây trường cho vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang. Ông cũng là người hưởng ứng những dự án cộng đồng xuất phát từ ý tưởng của học sinh Trường Marie Curie như dự án trồng rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên...

Thầy hiệu trưởng chi 12 tỉ đồng đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), đã quyết định chi trả khoảng 12 tỉ đồng để đào tạo khoảng 30 giáo viên tiếng Anh cho huyện khó khăn nhất cả nước là Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phẫu thuật cấp cứu giúp nữ sinh ngã xe gãy chân kịp dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước ngày dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh P.H.C.A. tại Gia Lai bị vấp ổ gà, té giập nát cổ chân phải. Em được các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật để ngày mai có thể đến phòng thi.

Phẫu thuật cấp cứu giúp nữ sinh ngã xe gãy chân kịp dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bữa cơm 5.000 đồng trong xóm trọ của thí sinh vùng cao

Đi làm thuê từ hè lớp 9, lớp 10, những ngày này, nhiều cô cậu học trò vùng cao Xín Mần, Hà Giang dành thời gian ôn thi ở xóm trọ, tự lo bữa ăn trong thời gian thi tốt nghiệp THPT 2025.

Bữa cơm 5.000 đồng trong xóm trọ của thí sinh vùng cao

Phó thủ tướng: Chịu trách nhiệm đến cùng trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THPT Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Phó thủ tướng: Chịu trách nhiệm đến cùng trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Học trò vùng sâu Đắk Lắk khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT

Nhiều học trò các huyện vùng sâu Krông Bông, Lắk, Ea Súp của Đắk Lắk phải vượt hàng chục cây số đường rừng, khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT. Các bạn ấm lòng khi được thầy cô và các tình nguyện viên hỗ trợ.

Học trò vùng sâu Đắk Lắk khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Yên Bái lội bùn lầy, đi xe chuyên dụng đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Do mưa lớn gây sạt lở chia cắt giao thông, Đoàn thanh niên xã Mường Lai (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) phối hợp lực lượng chức năng huy động xe chuyên dụng hỗ trợ gần 100 thí sinh tới điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Yên Bái lội bùn lầy, đi xe chuyên dụng đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Bữa cơm đong đầy yêu thương của cha mẹ trong 'ký túc xá dã chiến' mùa thi

Trời tháng 6 chuyển oi nóng sau những ngày mưa tầm tã, trong căn bếp dã chiến ở trường, hàng chục phụ huynh tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều, người thái thịt, người rửa rau... chờ các con làm thủ tục thi về.

Bữa cơm đong đầy yêu thương của cha mẹ trong 'ký túc xá dã chiến' mùa thi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar