31/03/2025 11:26 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trưởng công an xã lấy tiền tiết kiệm xóa nhà tạm cho dân

Trong số hàng ngàn căn nhà tạm được chính quyền tỉnh Gia Lai cấp kinh phí xây mới những ngày qua, có căn nhà khá đặc biệt do anh trưởng công an xã tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ.

nhà tạm - Ảnh 1.

Căn nhà của anh Kpă Sun tại xã Ia Mrơn được xây dựng có một phần kinh phí 20 triệu đồng do thiếu tá Hải giúp đỡ

Món quà ý nghĩa vừa hoàn thành bàn giao cho gia đình 2 người phụ nữ và 2 đứa trẻ cũng có hoàn cảnh đặc biệt không kém.

Bốn bà cháu sống trong căn nhà nát

Một chiều giữa tháng 3-2025, đoàn cán bộ ban chỉ đạo xóa nhà tạm xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, Gia Lai) cùng đại diện đoàn thể xã tiến vào ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới cách không xa trung tâm xã.

Chờ đón họ trong gương mặt rạng rỡ niềm vui là người phụ nữ già và cô cháu gái cùng 2 đứa con nhỏ.

Tấm phông đỏ treo trang trọng trước cửa ghi lễ bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình xã Ia Mrơn. Đoàn cán bộ ghé vào thăm căn nhà mới xây kiên cố gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng.

Thiếu tá Lê Đình Hải, trưởng Công an xã Ia Mrơn, tươi cười bắt tay, chúc mừng gia đình bà Kpăw H Gue (76 tuổi) và chị Rmah H Đoeh (31 tuổi) rồi trao bảng tượng trưng cho họ. Từ bây giờ, cả nhà sẽ không còn cảnh sống vạ vật dưới chân căn nhà sàn cũ nát.

Chị Rmah H Đoeh chia sẻ trước khi có nhà mới, cả 4 người sống trong căn nhà chương trình 134 Nhà nước hỗ trợ từ năm 2005. Căn nhà lâu năm hư hỏng, xuống cấp nặng, mái tôn mục nát thấm dột tứ tung, tường gạch nứt nẻ lỗ chỗ.

Những hôm trời nồm, họ dời qua mắc võng nằm dưới căn nhà sàn cũ nát bên cạnh. Còn bà cụ Kpăw H Gue do đôi chân yếu liệt, trải chiếu lên tấm nệm đặt dưới nền đất làm chỗ sinh hoạt, ngủ nghỉ. Nhìn cảnh sống của họ, nhiều người không khỏi xót xa.

Bà H Gue bị tai nạn điện giật, gần như bại liệt từ nhiều năm trước, sống hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc của gia đình. Trong khi đó chồng chị H Đoeh mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời cách đây 2 năm.

Mùa này chị đi làm thuê cho các nhà đang thu hoạch thuốc lá trong xã, mỗi ngày công được trả 200.000 đồng. Số tiền còm cõi chỉ đủ mua gạo dầu, mắm muối nuôi 4 miệng ăn.

Hết mùa thuốc lá, chị đi trồng mỳ, làm cỏ thuê cho bà con trong xã. Nhưng tính đi tính lại cả năm chỉ được vài ba tháng là có việc làm. Những tháng mưa gió bó gối ngồi nhà nhìn ra bầu trời mù mịt, chị bất giác liên tưởng tới tương lai của mấy mẹ con mà ứa nước mắt.

Con gái lớn của chị năm nay 11 tuổi nhưng đã bỏ học từ năm lớp 1, cậu con trai nhỏ cũng chẳng được học hành vì phần chị bận công việc, phần điều kiện khó khăn không cho con tới trường.

nhà tạm - Ảnh 2.

Lễ bàn giao căn nhà khang trang xây mới 80 triệu đồng do gia đình thiếu tá tài trợ cho bà Kpăw H Gue - Ảnh: TẤN LỰC

Xây nhà cho dân từ tiền tiết kiệm

Vốn dĩ gia đình nghèo này thuộc diện đối tượng được hưởng chính sách xóa nhà tạm của xã Ia Mrơn, chính quyền xã đã lập thủ tục xét tặng cho chủ hộ là ông Kpă Amlot, cha chị.

Nhưng số phận "trêu ngươi", trong lúc lập thủ tục thì ông Amlot mắc bệnh nan y, phải bán đám đất chữa bệnh nhưng cũng không qua khỏi, vừa qua đời cách đây 2 tháng.

Đối tượng xét hỗ trợ không còn, miếng đất dự định xây nhà cũng bị bán mất, ban chỉ đạo xóa nhà tạm của xã loay hoay chưa biết xử lý sao cho được.

Đúng lúc ấy, thiếu tá Lê Đình Hải, thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm của xã, tới thăm nơi ăn ở của 4 con người. Hình ảnh 4 người cả già lẫn trẻ sống vạ vật dưới chân căn nhà sàn cũ nát gây ám ảnh cho anh.

Thiếu tá Hải về bàn với vợ, lấy 60 triệu đồng là số tiền vợ chồng dành dụm để quyên tặng xây nhà cho gia đình bà H Gue.

Anh cũng vận động các doanh nghiệp xin thêm vật liệu xây dựng cho căn nhà mới. Căn nhà 134 cũ nát được cải tạo thành phòng khách rồi xây thêm 2 phòng ngủ phía sau. Khi căn nhà xây lên gần hoàn thiện, phát hiện chưa có nhà vệ sinh, anh lại nói vợ đưa thêm 20 triệu đồng xây phòng vệ sinh khép kín.

Anh Hải nói số tiền 80 triệu đồng là không hề nhỏ với hai vợ chồng làm nhân viên nhà nước. Bản thân anh đến nay vẫn chưa trả hết nợ ngân hàng từ lúc làm nhà. Bởi vậy ban đầu vợ anh rất phân vân, nhưng sau khi nghe anh chia sẻ hoàn cảnh gia đình họ, cô quyết định đồng ý giúp.

Sinh ra trong gia đình nhà nông, lớn lên trong thiếu thốn, anh Hải dành nhiều đồng cảm cho bà con nghèo khó. Ngay từ năm lớp 9, anh đã rời quê Thanh Hóa vào nương nhờ gia đình người chú ruột đang sống tại Ia Pa để theo đuổi con chữ.

Tốt nghiệp ra trường, anh cưới vợ là nhân viên trạm y tế xã tại huyện dưới rồi bén duyên trên vùng đất mới.

"Đồng lương hai vợ chồng làm công chức, viên chức nhà nước không quá lớn, nhưng nếu so với hoàn cảnh của nhiều đồng bào nơi này vẫn là niềm ao ước.

Gắn bó với mảnh đất này bao nhiêu năm, tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh cơ cực không bút mực nào tả xiết. Không ít gia đình lo cái ăn từng bữa, nhà cửa tạm bợ không có gì đáng giá. Còn mình cuộc sống đã phần nào ổn định, tôi tự thấy có trách nhiệm sẻ chia cùng bà con", anh tâm sự.

Người truyền cảm hứng cho phong trào xóa nhà tạm

Anh trưởng công an xã bỏ tiền xóa nhà tạm cho dân - Ảnh 3.

Căn nhà sàn cũ nát là nơi nương náu của gia đình bốn bà cháu bà Kpăw H Gue trước khi được thiếu tá Hải hỗ trợ xây nhà mới - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Võ Tấn Công, bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn, cho hay trong chương trình xóa nhà tạm đang triển khai cùng cả nước, tại xã có 12 gia đình được thụ hưởng xóa nhà tạm. Trong đó, ngoài ngân sách của tỉnh, chính quyền địa phương vận động thêm đóng góp của cán bộ và các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Đặc biệt sự hỗ trợ quý giá từ thiếu tá Hải là nguồn động viên tinh thần rất lớn, truyền cảm hứng cho chương trình, được nhiều người kính phục.

Ngoài 80 triệu đồng hỗ trợ xây mới căn nhà của hộ bà H Gue, gia đình anh Hải còn hỗ trợ 20 triệu đồng kinh phí xây dựng cho căn nhà của gia đình anh Kpă Sun. Chính quyền địa phương cho hay sau khi trao nhà mới sẽ tiếp tục vận đồng, tìm nguồn hỗ trợ cho các con chị Rmah H Đoeh được tới trường, không bỏ việc học.

Mỗi ngày cần hoàn thành 459 căn, đến cuối năm mới xóa được hết nhà tạm, nhà dột nát

Từ nay đến cuối năm phải hoàn thành hơn 101.000 căn, tức bình quân cả nước phải xóa 459 căn nhà tạm, nhà dột nát mỗi ngày, mỗi địa phương phải xóa 8 căn một ngày.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar