09/01/2022 14:26 GMT+7

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương: Mỗi chúng ta hãy là một công dân mạng ứng xử văn hóa, lành mạnh

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò mỗi đảng viên, đoàn viên trong việc lan tỏa ứng xử văn hóa lành mạnh trên mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương: Mỗi chúng ta hãy là một công dân mạng ứng xử văn hóa, lành mạnh - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: H.Q.

Vòng chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3 có chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước hùng cường", diễn ra ngày 9-1. 

Tại cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng cuộc thi dành cho báo cáo viên cũng là cơ hội trau dồi kỹ năng, rèn luyện khả năng lãnh đạo... cho những báo cáo viên trẻ.

Nhắc đến vấn đề tuyên truyền, ông Nghĩa nhấn mạnh: "Mỗi đảng viên, đoàn viên khi sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội… đều cần thể hiện tinh thần ứng xử hết sức văn hóa, lành mạnh. Vừa là gương mẫu, đồng thời lan tỏa giá trị tốt đẹp với cả dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Việc lan tỏa này sẽ trở thành phong trào hành động cụ thể trong tuổi trẻ cả nước". 

Cuộc thi diễn ra sôi nổi ngay từ phần thi "Thanh vận khéo". Với tình huống một thanh niên khó khăn khi tìm vốn khởi nghiệp, thí sinh Bùi Phương Thảo cho rằng thanh niên cần trang bị kiến thức trước khi tìm vốn. Khi có kế hoạch khả thi, cần tìm tới tổ chức Đoàn để kêu gọi vốn khởi nghiệp cho thanh niên.

Ứng xử với tình huống, thí sinh Nguyễn Mai Anh (Hà Nội) cho rằng cần tìm đến bí thư đoàn xã để tiếp cận nguồn vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách, đăng ký qua ứng dụng vay vốn, tham gia chương trình đầu tư khởi nghiệp như Shark Tank… Tuy vậy, Mai Anh lưu ý nên suy nghĩ kỹ ý tưởng, vạch ra hướng đi rõ nét… trước khi tìm vốn.

Tại phần thi "Thử tài tranh biện", các thí sinh đưa ra nhiều giải pháp trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú như triển khai phong trào, hoạt động gắn với nhu cầu của đoàn viên; ghi nhận sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên…

Chung cuộc, thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội, giành giải nhất với phần thưởng bằng khen của Trung ương Đoàn và tiền mặt 30 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.

9 thí sinh vào chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM: 'Son sắt niềm tin - vững vàng lý tưởng'

TTO - Sáng 25-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM năm 2021 với chủ đề "Son sắt niềm tin - vững vàng lý tưởng" tại Hội trường Thành ủy (quận 3, TP.HCM).

HÀ QUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar