04/01/2020 21:32 GMT+7

Trung úy cảnh sát hi sinh trong khi làm nhiệm vụ: chưa kịp vui làm cha...

NGỌC KHẢI - MINH HÒA
NGỌC KHẢI - MINH HÒA

TTO - Theo người thân của trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân, vợ anh đang mang thai con đầu lòng. Anh hứa chủ nhật này chở vợ đi khám thai, bao nhiêu dự định tốt đẹp chưa kịp thực hiện thì xảy ra chuyện đau lòng.

Trung úy cảnh sát hi sinh trong khi làm nhiệm vụ: chưa kịp vui làm cha... - Ảnh 1.

Cha mẹ của trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ Online - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 4-1, rất nhiều người thân cùng các cán bộ chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (29 tuổi, cán bộ công tác tại đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM) hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại căn nhà ở ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, nhiều người nghẹn ngào đau xót trước sự ra đi đột ngột của trung úy Nhân. Với nhiều người, trung úy Nhân là một người hiền lành, hòa đồng với người xung quanh và tận tâm trong công tác.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Vàng (64 tuổi, cha của trung úy Nhân) cho biết anh là con thứ 5 trong gia đình ông. Anh Nhân cùng vợ sinh sống tại căn nhà riêng gần nhà cha mẹ. Dù ở riêng, vợ chồng anh thường xuyên về nhà dùng bữa với cha mẹ cùng em út. "Nhân mê đá bóng từ nhỏ, gần đây Nhân mới mua đôi giày, chưa kịp xỏ thì… " - ông Vàng ngẹn ngào.

Ngồi cạnh chồng, bà Phạm Thị Duyên (60 tuổi) kể sau bữa cơm cùng gia đình vào chiều 30-12, anh Nhân nói với bà: "Mẹ ơi, con đi làm". Đến khoảng 2h sáng 31-12, gia đình bà nhận được hung tin con mình gặp nạn khi thi hành công vụ.

Theo bà Duyên, anh Nhân rất thương vợ, luôn hòa đồng với mọi người và chăm lo cho cha mẹ cũng như hay chuyện trò tâm sự với bà. 

"Mỗi lần Nhân đi làm về có gì ngon đều mua mang về cho cha mẹ ăn. Khi thì xôi, khi thì bánh, bún... Nhân ăn cảm thấy ngon là mua về... Đây là một nỗi đau quá lớn với gia đình… Mất đứa con này, ngàn năm tôi cũng không bao giờ kiếm được" - bà Duyên nói.

Một người thân của anh Nhân chia sẻ vợ của anh Nhân đang mang thai con đầu lòng. Nhân hứa chủ nhật này chở vợ đi khám thai, bao nhiêu dự định tốt đẹp chưa kịp thực hiện thì xảy ra chuyện đau lòng.

Trung úy cảnh sát hi sinh trong khi làm nhiệm vụ: chưa kịp vui làm cha... - Ảnh 2.

Di ảnh của trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân - Ảnh: MINH HÒA

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 3-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu giết người. Nạn nhân là trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân, cán bộ công tác tại đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Vụ việc xảy ra khoảng 1h30 sáng 31-12. Khi đó, trung úy Nhân cùng các thành viên của tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn đi tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công.

Tổ công tác nhận được tin báo có nhóm thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến quốc lộ 22, nên triển khai đội hình đến khu vực có nhóm thanh niên tụ tập "đi bão".

Khi đến tuyến đường song hành quốc lộ 22, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên lái xe máy (8 - 10 xe) lưu thông thành đoàn với tốc độ cao và rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên đường.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, một số đối tượng trong nhóm đã quay đầu xe bỏ chạy, còn lại hai đối tượng lao hai xe máy về phía tổ công tác 363 với tốc độ cao.

Lúc này, một xe máy chạy vượt qua tổ công tác, xe còn lại do "quái xế" Nguyễn Thành Long cầm lái chở theo Huỳnh Ngọc Chung (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) lao thẳng vào trung úy Nhân khiến anh Nhân té ngã, nằm bất tỉnh.

Sau khi lái xe tông trung úy Nhân, cả Long và Chung bỏ xe máy và chạy bộ khỏi hiện trường (sau đó Long đã đến cơ quan công an đầu thú).

Trung úy Nhân được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng, đến ngày 2-1 trung úy Nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục liên quan để thăng vượt cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy cho trung úy Nhân.

Thanh niên ‘đi bão’ lao xe tông chết trung úy CSGT

TTO - Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân - thành viên trong tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM - đã bị một "quái xế" tông xe khiến anh thiệt mạng khi đang thi hành công vụ.

NGỌC KHẢI - MINH HÒA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phường Long An - trung tâm tỉnh Tây Ninh mới đã gắn bảng hiệu

Long An hợp nhất với Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh mới với 96 xã, phường. Tên gọi Long An được sử dụng cho phường ở vị trí trung tâm tỉnh mới.

Phường Long An - trung tâm tỉnh Tây Ninh mới đã gắn bảng hiệu

Cách bố trí, giải quyết chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cách bố trí, giải quyết chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Phát hiện xác cá heo nghi bị chĩa đâm chết trên sông Ông Đốc

Cá heo dài hơn 2m, nặng khoảng 130kg được phát hiện đã chết, nằm trên mé sông Ông Đốc, đoạn qua ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau.

Phát hiện xác cá heo nghi bị chĩa đâm chết trên sông Ông Đốc

Bắt người kéo sập cửa hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Chặt bán xà cừ trước khi sáp nhập

Thông tin được bạn đọc quan tâm là vụ bắt người kéo sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Miễn học phí cho học sinh công lập...

Bắt người kéo sập cửa hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Chặt bán xà cừ trước khi sáp nhập

Dự báo thời tiết từ 29-6 đến 5-7: Cả nước mưa dông

Tuần này, từ 29-6 đến 5-7, dự báo thời tiết cả nước có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết từ 29-6 đến 5-7: Cả nước mưa dông

Bình Phước: 17 cán bộ cấp tỉnh nghỉ hưu trước tuổi

Bình Phước trao quết định nghỉ hưu theo chế độ cho 17 cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Bình Phước: 17 cán bộ cấp tỉnh nghỉ hưu trước tuổi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar