24/09/2023 22:43 GMT+7

Trung thu sớm đến với 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24-9, nhiều phần học bổng và quà ý nghĩa đã được trao cho các trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM trong Ngày hội Trung thu 2023.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.T

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.T

Chương trình Ngày hội Trung thu được tổ chức tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP.HCM), do Saigontourist Group phối hợp cùng báo Thanh Niên tổ chức nhằm tạo sân chơi vui vẻ, ý nghĩa dành cho 500 thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cùng lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp...

Trong ngày cuối tuần, 500 em thiếu nhi đã có một buổi chiều chủ nhật vui vẻ khi tham gia các hoạt động như "Thế giới ẩm thực", thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, đầy tiếng cười.

Quà tặng Trung thu dành cho mỗi em tổng trị giá 1,3 triệu đồng, bao gồm 1 vé trọn gói vui chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen, 1 phiếu ăn uống trị giá 200.000 đồng, 1 phần quà bánh trị giá 200.000 đồng, 1 hộp bánh trung thu, 1 lồng đèn, 10 cuốn tập trắng trị giá 100.000 đồng và 1 suất học bổng trị giá 300.000 đồng.

Đây là năm thứ hai chương trình "Saigontourist Group vì cộng đồng" phối hợp với báo Thanh Niên đồng tổ chức Ngày hội Trung thu. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn chương trình "Saigontourist Group vì cộng đồng", các đơn vị đồng hành và đóng góp từ các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group.

Ông Nguyễn Đông Hòa - phó tổng giám đốc Saigontourist Group - cho biết dù đại dịch COVID-19 đã qua đi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó trên những khuôn mặt trẻ thơ. Không chỉ mất mát người thân, nhiều em vẫn phải tự mình bươn chải kiếm sống.

Đó là lý do để ban tổ chức nhận thấy cần tiếp tục hỗ trợ vật chất, tinh thần với các em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 tại TP.HCM, cùng với các cháu nhỏ là con em của cán bộ công nhân viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Saigontourist Group tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Hơn 50 văn nghệ sĩ ‘gõ cửa’ tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo

Hơn 50 thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM đã mang trung thu sớm đến các em thiếu nhi nghèo ở lớp học tình thương, xóm lao động trên địa bàn TP.HCM.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar