19/09/2021 10:00 GMT+7

Trung thu ấm áp cho trẻ nhỏ

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp nhưng mùa Trung thu năm nay Thành đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM cùng những đội nhóm thiện nguyện cố gắng mang đến cho thiếu nhi những niềm vui nho nhỏ, nhất là các em chịu thiệt thòi, mất mát...

Trung thu ấm áp cho trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội trung ương, trao quà Trung thu đến trẻ em khó khăn tại TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: C.K.

Quà tặng không chỉ bánh Trung thu, chiếc lồng đèn mà còn có thiết bị học tập như máy tính, sách giáo khoa... cùng các phần nhu yếu phẩm cần thiết.

Quà Trung thu bất ngờ

Gửi đến bốn chị em nữ sinh lớp 10 Võ Quyên Tiền Định, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, ngoài phần quà trên, ban tổ chức chương trình còn tặng chiếc máy tính để em dùng cho việc học online. 

Cô bạn giàn giụa nước mắt chia sẻ: "Em vui lắm! Giờ đang học trực tuyến mà cả nhà chỉ có một cái máy nên phải nhường cho anh của em đang học lớp 11. Mẹ đã mất vì COVID-19, em rất sợ phải dang dở việc học. Em chỉ mong nhà mình đủ đầy các thành viên chứ không muốn mất đi một ai cả".

Ngày cả nhà cùng trở thành F0 thì Tiền Định đi cách ly với mẹ nhưng rồi mẹ em đã không qua khỏi. Khi cô bạn trở về cũng là lúc cha và những anh em còn lại vừa hoàn thành việc cách ly về nhà. Mọi người đều hụt hẫng vì mẹ ra đi mãi mãi. Mấy ngày sau, gia đình nhận được hũ tro cốt của mẹ em.

Ông Võ Văn Đức, cha của Định, bị tai biến nên không làm được việc nặng, chỉ bán nước giải khát trước căn nhà thuê của gia đình.

"Tôi mong các anh chị giúp đỡ con tôi được hưởng học bổng, không gián đoạn chuyện học hành. Mẹ các cháu qua đời, tôi như mất đi một nửa thân thể. Tôi tính hai đứa lớn sẽ một buổi đi học, buổi làm mướn cho người ta, phụ tôi kiếm tiền đóng tiền thuê nhà... Chắc ráng vậy thôi" - ông Đức giãi bày bài toán "gà trống nuôi con" của mình trong những ngày sắp tới.

Dịp này, những món quà Trung thu được trao đến các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các bé cùng ba mẹ lắp ráp những chiếc lồng đèn xinh xắn để đón Trung thu cũng là cách để các em và gia đình đầm ấm bên nhau trong những ngày giãn cách này. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn thôi nhưng sẽ giúp mọi người cảm nhận niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Chị LÂM THỤY NGUYÊN HỒNG

Cảm nhận niềm vui cuộc sống

Đã nhiều ngày đôn đáo lo cho người khó khăn những suất nhu yếu phẩm trong thời điểm giãn cách, nhưng các nhóm thiện nguyện tại TP.HCM vẫn dành thời gian để làm ra hàng trăm, hàng ngàn chiếc bánh Trung thu gửi đến mái ấm, nhà mở, cơ sở xã hội. 

Dù không có chương trình rộn ràng phá cỗ nhưng thiếu nhi sẽ được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon, khám phá chiếc lồng đèn lắp ráp, sáng tạo của các đơn vị làm đồ chơi gửi tặng.

Hai ngày cuối tuần, Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp với các đơn vị kịp thời tổ chức trao quà tại nhiều quận huyện và TP Thủ Đức. 

Trong khi đó, Trung tâm Công tác xã hội công đoàn TP (Liên đoàn Lao động TP.HCM) cũng tặng quà cho hơn 400 em nhỏ là trẻ mồ côi, nhiễm HIV đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm, cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Những chiếc bánh do các tình nguyện viên tự tay làm ra đong đầy yêu thương gửi kèm đồ chơi và suất ăn gà rán, sữa... khiến các bạn nhỏ thích thú.

Năm nay, chương trình "Trung thu mơ ước" do báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp với nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đến thăm và tặng cho 1.000 em nhỏ là bệnh nhi ung thư, trẻ em nhiễm HIV, trẻ nhiễm chất độc da cam, mồ côi, con các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch... với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng.

Để lan tỏa năng lượng tích cực đến với các bạn nhỏ cùng gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong mùa Trung thu này, chị Lâm Thụy Nguyên Hồng, tổng giám đốc Công ty cổ phần mỹ thuật Gia Long, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Hội đồng Đội TP và một số nhóm thiện nguyện trao 10.000 lồng đèn Trung thu xanh của nhãn hàng HappyKibu đồ chơi đa trí thông minh do đơn vị sản xuất.

"Các bé cùng ba mẹ lắp ráp những chiếc lồng đèn xinh xắn để đón Trung thu cũng là cách để các em và gia đình đầm ấm bên nhau trong những ngày giãn cách này. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn thôi nhưng sẽ giúp mọi người cảm nhận niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống" - chị Hồng chia sẻ.

Chương trình "Vầng trăng yêu thương" chăm lo cho hơn 2.100 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mùa Trung thu này đã được Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH TP cùng Thành đoàn TP.HCM thực hiện.

Trong đó hơn 1.000 em là con công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu lưu trú thanh niên công nhân và hơn 1.100 em nhỏ ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Ngoài ra, các quận huyện đoàn và Thành đoàn Thủ Đức đã tổ chức nhiều nội dung như "Trung thu cho em", "Ấm áp đêm trăng" cho trẻ nhỏ.

Bánh trung thu handmade gửi tặng thiếu nhi trong dịch COVID-19

TTO - Những chiếc bánh dẻo, bánh nướng do các bạn nữ cán bộ Đoàn vào bếp nấu nướng, chế biến để gửi tặng các em nhỏ dịp Tết Trung thu 2021.

KIM ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar