18/06/2013 10:55 GMT+7

Trung tâm Khánh Thiện giả công văn Cục Nghệ thuật biểu diễn

HÀ HƯƠNG - THANH TRIỀU
HÀ HƯƠNG - THANH TRIỀU

TT - Ông Phạm Xuân Phúc, phó chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, vừa cho biết công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) gửi sở VH-TT&DL các địa phương giới thiệu và đề nghị giúp đỡ Trung tâm nghệ thuật Khánh Thiện là một văn bản giả mạo.

Phóng to
Văn bản giả mạo công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn

Công văn thông báo về việc Trung tâm nghệ thuật Khánh Thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ VN xin phép tổ chức biểu diễn giao lưu chương trình ca múa nhạc "Hãy mở rộng vòng tay nhân ái, xoa dịu nỗi đau da cam" tại các tỉnh, thành phố và các nhà trường trên toàn quốc. Trong công văn này còn có nội dung "Cục NTBD rất mong sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố và trường học trên toàn quốc tạo điều kiện cho trung tâm trong thời gian đến thực hiện chương trình...".

Ông Phúc cho biết: "Chúng tôi nhận được điện thoại của Sở VH-TT&DL An Giang báo cáo về việc Cục NTBD có công văn số 55/NTBD giới thiệu Trung tâm Khánh Thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến tổ chức chương trình biểu diễn. Phía An Giang đặt nghi vấn công văn do cục trưởng Vương Duy Biên ký ngày 15-1-2013, trong khi ông Biên đã được bổ nhiệm lên thứ trưởng Bộ VH-TT&DL từ cuối năm 2012".

Từ công văn do phía An Giang cung cấp, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã đề nghị Cục NTBD kiểm tra hồ sơ văn thư. Theo đó, ngày 15-2-2013, chỉ có công văn do cục trưởng Nguyễn Ðăng Chương ký về một vấn đề khác. Thanh tra cũng trao đổi với Thứ trưởng Vương Duy Biên thì vị thứ trưởng này khẳng định không hề ký văn bản đó. Có khả năng trung tâm này đã photo chữ ký và dấu công văn để làm giả giấy tờ.

Ngày 17-6, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vương Duy Biên một lần nữa khẳng định "không hề ký một văn bản như vậy". Ông Biên cho biết khi ông còn ở vị trí cục trưởng Cục NTBD, có một số lần chữ ký và con dấu của lãnh đạo cục bị người ta sao chụp, làm giả. Tuy nhiên, việc này được phát hiện kịp thời và chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phía Cục NTBD, cục trưởng Nguyễn Ðăng Chương xác nhận Cục NTBD không thể cấp một công văn như vậy. "Tôi có ký một công văn số 55/NTBD nhưng là về việc khác. Hơn nữa, thời điểm đó tôi đã nhận bổ nhiệm cục trưởng nên không thể có công văn của anh Vương Duy Biên được". Cũng theo ông Chương, Cục NTBD chỉ thẩm tra, xác nhận không có văn bản cấp cho Trung tâm nghệ thuật Khánh Thiện. Còn việc xử phạt như thế nào sẽ do Sở VH-TT&DL An Giang thực hiện vì sự việc diễn ra trong phạm vi sở quản lý.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lên (giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang) cho biết: sở đã nhận được công văn của Thanh tra Bộ VH-TT&DL về việc Trung tâm nghệ thuật Khánh Thiện giả mạo giấy tờ.

"Khi nhận được công văn giới thiệu, chúng tôi rất nghi ngờ nên sở đã báo cáo cho thanh tra bộ nhờ xác minh. Sau khi nhận được thông tin từ thanh tra, chúng tôi đã mời Trung tâm Khánh Thiện tới làm việc. Tuy nhiên, quan điểm của sở là không làm lớn chuyện vì mục đích của họ là ủng hộ người khuyết tật, nội dung chương trình cũng không có gì sai trái" - ông Lên nói.

Theo ông Phạm Xuân Phúc, Bộ VH-TT&DL không thể áp dụng các hình thức xử phạt. Nghị định 75 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa chỉ đề cập việc xử phạt đối với hành vi giả mạo giấy phép biểu diễn. Nếu xử phạt, chỉ có thể áp dụng nghị định 73 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội cho hành vi giả mạo giấy tờ, hồ sơ. "Thanh tra bộ chỉ giúp xác minh thông tin, Sở VH-TT&DL An Giang sẽ phải phối hợp với công an địa phương làm việc với bên vi phạm" - ông Phúc nói.

Hoạt động biểu diễn không minh bạch

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 17-6, chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ VN Trần Quốc Hùng cho biết: Trung tâm nghệ thuật Khánh Thiện không trực thuộc Hội Chữ thập đỏ VN. Mọi giấy tờ, văn bản cho rằng trung tâm này liên quan đến Hội Chữ thập đỏ đều là mạo nhận.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam VN, thời gian gần đây có một số trung tâm tổ chức biểu diễn thường tổ chức các hoạt động ngoài đường phố, có lập thùng quyên góp cho nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên toàn bộ ủng hộ của nhà hảo tâm cho nạn nhân thông qua các buổi biểu diễn này không rõ đi đâu. “Chúng tôi đã có cảnh báo tới nhà tổ chức các buổi diễn này về việc minh bạch tài chính phần ủng hộ cho nạn nhân, tuy nhiên không thấy phản hồi của họ”- đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam VN cho biết.

HÀ HƯƠNG - THANH TRIỀU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar